Hoa Kỳ

Hai người bị truy tố giết 4 phụ nữ mãi dâm, có thể còn những nạn nhân khác

Monday, 14/04/2014 - 10:26:59

Hai người đàn ông vô gia cư đã bị bắt giữ vì tình nghi giết chết bốn người phụ nữ tại Quận Cam. Tội phạm xảy ra mặc dù hai người này đã bị ghi tên vào sổ những kẻ phạm tội tình dục và bị buộc phải đeo các thiết bị theo dõi điện tử, và cứ 30 ngày một lần phải đến trình diện cảnh sát, theo nhà chức trách thực



Franc Cano và Steven Gordon

SANTA ANA - Hai người đàn ông vô gia cư đã bị bắt giữ vì tình nghi giết chết bốn người phụ nữ tại Quận Cam. Tội phạm xảy ra mặc dù hai người này đã bị ghi tên vào sổ những kẻ phạm tội tình dục và bị buộc phải đeo các thiết bị theo dõi điện tử, và cứ 30 ngày một lần phải đến trình diện cảnh sát, theo nhà chức trách thực thi công lực và hồ sơ tòa án cho biết.

Franc Cano, 27 tuổi, và Steven Dean Gordon, 45 tuổi, đã bị bắt vào tối thứ Sáu, trong một khu kỹ nghệ của Anaheim, cách mấy khu phố từ trung tâm phân loại rác, nơi mà thi thể của một nạn nhân, Jarrae Nykkole Estepp, 21 tuổi, đã được tìm thấy trong tháng Ba. Cảnh sát cho biết họ liên kết Cano và Gordon với ba vụ khác giết chết những người phụ nữ bị mất tích khỏi Santa Ana trong mùa thu. Bốn nạn nhân đều là phụ nữ hành nghề mãi dâm.

Cảnh sát đang điều tra xem hai người đàn ông này có thể dính líu đến những vụ sát nhân khác, và cảnh sát đã liên lạc với các cơ quan thực thi công lực luật trên khắp nước Mỹ để nhờ giúp đỡ.

Trong một cuộc họp báo hôm thứ Hai, Phòng Biện Lý truy tố Cano và Gordon mỗi người bốn tội sát nhân trong trường hợp đặc biệt và bốn tội danh hãm hiếp.

Cảnh sát chưa nói rõ họ đã thu hồi được hay không thi thể của ba người phụ nữ bị mất tích, hoặc họ kết nối Cano và Gordon như thế nào đến những cái chết ấy.

Cả hai người đàn ông này đều đã bị tòa ra lệnh ghi tên suốt đời vào sổ những người phạm tội tình dục, sau khi họ đã bị kết án về những hành vi ô uế và dâm dục với một trẻ em dưới 14, theo hồ sơ tòa án cho thấy. Cano đã nhận tội vào năm 2007 với cùng cáo buộc này, và cũng đã bị kết án ba năm tù giam, theo hồ sơ tòa án cho hay.

Gordon bị kết án trong năm 1992 vì cùng tội ấy, và cũng đã bị tuyên án ba năm tù, theo hồ sơ tòa án tiểu bang cho biết.

Cano và Gordon đã quen biết nhau ít nhất từ tháng Tư năm 2012, khi họ cắt đứt thiết bị giám sát điện tử của mình và bỏ trốn sang Nevada, sử dụng danh tánh khác là Dexter McCoy và Joseph Madrid, theo hồ sơ tòa án liên bang cho hay. Họ lưu lại khoảng hai tuần tại Circus Circus Hotel and Casino ở Las Vegas, cho đến khi bị bắt giữ.

Sau khi bị bắt, họ đã nhận tội tại tòa án liên bang Nevada vì không chịu ghi danh vào sổ người phạm tội tình dục. Như là một phần của thời gian quản thúc thử thách, hai người đàn ông này phải cung cấp một mẫu DNA, và máy vi tính của họ được các nhân viên liên bang theo dõi, theo hồ sơ cho biết. Hàng tháng Gordon và Cano trình diện cảnh sát Anaheim theo yêu cầu đòi buộc, theo một phát ngôn viên của Sở Cảnh Sát Anaheim.
Những vụ mất tích bắt đầu tại Santa Ana kể từ đầu tháng 10 năm ngoái sau khi Kianna Jackson, một phụ nữ mới 20 tuổi từ vùng thôn quê Bắc California di chuyển đến Las Vegas.

Gần ba tuần sau ngày Jackson biến mất, Josephine Monique Vargas rời nhà sau một tiệc sinh nhật và nói rằng cô ra tiệm mua đồ, và biến mất từ đó. Vargas, 34 tuổi, lớn lên tại Santa Ana. Gia đình cho biết Vargas đã đối phó rất khó khăn trong quá khứ về việc dùng ma túy và mãi dâm. Cô cũng sống rất gần gũi với gia đình, nhất là với mẹ.

Khi Martha Anaya, 28 tuổi, biến mất ngày 12 tháng 11, cô đã chuẩn bị tiệc sinh nhật cho con gái tại tiệm Chuck E. Cheese. Anaya nhờ bạn trai đón con gái của họ để cô có thể đi làm, và đến đêm hôm đó cô không hồi âm những cú gọi điện thoại.

Như ba phụ nữ khác bị mất tích trước và sau, Anaya cũng từng bị cảnh sát bắt vì tội mãi dâm.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT