Người Việt Khắp Nơi

Hiệp Hội Việt Nam Tự Do tổ chức mừng lễ Giáng Sinh cho các em khuyết tật

Tuesday, 17/12/2019 - 07:16:13

Mỗi năm vào dịp mừng kỷ niệm ngày Chúa Giáng Sinh, Hiệp Hội Việt Nam (HHVN) tại Orange County (Vietnamese League of Orange County)

Từ trái, Cô Tracey Nghiêm, Thủ Quỹ chuẩn bị trao phong bì cho kỹ sư Phạm Ngọc Lân, Giám Đốc Điều Hành, và cô Janice Thu Bùi, Giám Đốc Chương Trình. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

 

Bài THANH PHONG

GARDEN GROVE - Mỗi năm vào dịp mừng kỷ niệm ngày Chúa Giáng Sinh, Hiệp Hội Việt Nam (HHVN) tại Orange County (Vietnamese League of Orange County) đều tổ chức một sinh hoạt đặc biệt cho các em khuyết tật do Hiệp Hội chăm sóc. Năm nay buổi sinh hoạt mừng Lễ Giáng Sinh của Hiệp Hội Việt Nam được tổ chức vào lúc 10 giờ 30 sáng thứ Hai, ngày 9 tháng 12, 2019.
Hiệp Hội Việt Nam là một tổ chức bất vụ lợi, chăm sóc các em khuyết tật từ mấy chục năm qua do kỹ sư Phạm Ngọc Lân là Giám Đốc Điều Hành, cô Janice Thu Bùi là Giám Đốc Chương Trình. Ngoài ra Hiệp Hội có một Hội Đồng Quản Trị do các phụ huynh có con em được chăm sóc tại đây bầu ra. Trong buổi sinh họat mừng lễ Giáng Sinh, các em được mặc đồng phục đẹp mắt để trình diễn nhiều tiết mục văn nghệ, được ăn tiệc Giáng Sinh và nhận quà.


Bà Hoa Trần 80 tuổi chia sẻ với phụ huynh về tình thương dành cho con bà là anh Lộc Trần đứng bên cạnh. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

 

Hàng ngày, Hiệp Hội Việt Nam tại Orange County đón nhận các em đến trụ sở Hiệp Hội vào khoảng 8 giờ rưỡi sáng. Tại đây có các thầy, cô giáo được tuyển chọn, họ đều là những người có tấm lòng yêu thương tha nhân, nhất là thương yêu những người khuyết tật như thương yêu con cái ruột thịt của mình.
Điều này được một số phụ huynh xác nhận khi Viễn Đông phỏng vấn như chị Hà Vy có người em tên Thảo, chị còn khá trẻ nên nói, “Con có đứa em gửi vào đây chăm sóc đã hơn 10 năm, con thấy các thầy, cô cũng như những người giúp việc ở trung tâm đây rất tận tâm, em của con rất thích vào sinh hoạt tại đây, các thầy, cô săn sóc từng ly từng tý, làm việc có lương tâm lắm. Mỗi sáng con đưa em tới đây lúc 8 giờ rưỡi, chiều khoảng 2 giờ con đến đón về. Các em được ăn cơm trưa, được học và đưa đi chơi chỗ này chỗ kia nên các em rất thích và phụ huynh cũng rất an tâm.”
Bà Ngân Nguyễn, mẹ của cháu Đỗ Thìn chia sẻ, “Tôi nghĩ rằng Giám Sát Viên Andrew Đỗ của Quận Cam mình nên hỗ trợ cho trung tâm này được khuyếch trương lớn hơn và tân tiến hơn để giúp ích hơn nữa cho cộng đồng và nhất là cho các cháu.”

Ông Dũng Trần nói, “Tôi có một cháu trai gửi vào đây cho Hiệp Hội chăm sóc cũng khoảng hơn 10 năm; năm nay cháu cũng đã 32 tuổi rồi. Từ ngày cháu vô trung tâm này thì gia đình rất yên tâm vì mọi thứ họ take care rất là tốt và cháu nó cũng rất thích. Sau khi sinh họat ở đây, về nhà cháu cũng hay nhắc chuyện ở trường, kể chuyện các cô, các chú lo cho cháu như thế nào nên phụ huynh chúng tôi cảm thấy thật yên tâm.”
Ông Nguyễn Canh Nông, một phụ huynh chia sẻ, “Chúng tôi coi trung tâm như một đại gia đình, ban điều hành cũng như các thầy, cô giáo chúng tôi coi như cha mẹ thứ hai của các em, vì ai cũng có tấm lòng thương yêu, săn sóc các em như con ruột của họ, bởi vậy bao nhiêu năm qua, phụ huynh chúng tôi không hề có điều gì phàn nàn Ban Điều Hành Hiệp Hội cả.”


Màn trình diễn “Đêm Thánh Vộ Cùng” cùa các em khuyết tật (Thanh Phong/Viễn Đông)

 

Cô Janice Thu Bùi, Giám Đốc Chương Trình của Hiệp Hội phát biểu khai mạc, “Thay mặt cho nhân viên của Hiệp Hội Việt Nam tại Orange County, chúng tôi thành thật cám ơn quý vị đã nhín chút thời gian tham dự buổi tiệc ngày hôm nay. Sự hiện diện của quý vị là niềm khích lệ lớn lao cho chúng tôi, nhất là sự tham dự của quý vị đã khích lệ các em qua những tiết mục ca vũ do các em trình diễn, vì các em đã bỏ ra 5, 6 tháng qua để tập dượt. Toàn thể nhân viên Hiệp Hội Việt Nam cũng bày tỏ lòng cám ơn Hội Đồng Quản Trị đã bỏ thời gian và công sức lo cho cơ quan bất vụ lợi này để chúng tôi có việc làm và giúp đỡ các em; chúng tôi cũng không quên cám ơn quý phụ huynh đã tin tưởng giao phó con em cho chúng tôi chăm sóc trong những năm tháng vừa qua.”
Sau đó, cô Thu Bùi giới thiệu quý vị trong Hội Đồng Quản Trị. Kỹ sư Phạm Ngọc Lân, Giám Đốc Điều Hành Hiệp Hội cho biết, Hội Đồng Quản Trị gồm bảy người, tất cả đều là phụ huynh của các em đang được chăm sóc tại HHVN. Tất cả các phụ huynh có mặt đều được cô Thu Bùi nhớ rõ tên họ và giới thiệu mà không cần cầm theo danh sách. Ngoài ra, cô cũng giới thiệu có sự hiện diện của Nghị Viên Phát Bùi và phu nhân, cô Helen đại diện Trung Tâm Vùng và phóng viên báo Viễn Đông.

Nghị Viên phát Bùi đã trao tặng Bằng Tưởng Lục của thành phố Garden Grove cho Ban Điều Hành Hiệp Hội. Đại diện Hội Đồng Quản Trị đã tặng hoa cho Ban Điều Hành Hiệp Hội và cô Tracey Nghiêm (Thủ Quỹ) trao cho một vị trong Ban Điều Hành cũng như các thầy, cô giáo một phong bì tiền mặt coi như món quà mừng lễ Giáng Sinh năm 2019.
Bà Hoa Trần, phụ huynh em Lộc Trần, năm nay bà 80 tuổi; bà lên chia sẻ về kinh nghiệm nuôi nấng các em khuyết tật với các phụ huynh. Bà nói, khi bà sinh em Lộc Trần lúc đó bà không biết em bị tự kỷ, khi em 4 tuổi bà phát giác em bị bệnh nhưng nhờ bạn bè, bác sĩ an ủi khuyên mình phải nhận cái mà mình có nên bà đã cho con học trường Mỹ, tốt nghiệp Trung học, nhưng người ta nói nó không đủ trí óc để học hai ngôn ngữ, vì thế bà phải học và nói tiếng Anh với con từ đó, nhưng khi đem đến đây, bây giờ nó nói tiếng Việt rất giỏi, giỏi cả hai ngôn ngữ.



Các phụ huynh vui mừng khi thấy con em mình trình diễn (Thanh Phong/Viễn Đông)


Bà nói, “Mình có một đứa con chẳng may bị khuyết tật mà chăm sóc đã khó, vậy mà ở đây, một thầy, cô giáo phải chăm sóc bốn, năm em và họ chăm sóc tận tình như thế nào con em mình mới được như vậy, chúng ta nên cám ơn những tấm lòng đầy yêu thương này.”
Bà Hoa Trần cũng khuyên mọi người cố gắng kiên nhẫn và đối xử với các em trong tình thương yêu chân thật vì các em là những người đáng thương. “Chúng đâu có muốn như thế nhưng chính chúng ta đã tạo ra chúng như thế. Chúng ta phải có trách nhiệm.”
Sau các tiết mục trên, chương trình văn nghệ mở đầu với màn ca, vũ qua bản thánh nhạc “Đêm Thánh Vô Cùng,” một nhạc phẩm bất hủ của Franz Gruber, nhạc sĩ Hùng Lân viết lời Việt . Cô Janice Thu Bùi mặc đồng phục như các em, tay cầm ngọn nến cháy sáng dẫn đầu, theo sau là các em cũng cầm nến, vừa đi vừa múa hát trong lúc đèn trong phòng tắt lịm, ánh sáng từ những ngọn nến tỏa ra huyền ảo khiến mọi người liên tưởng tới Đêm Cực Thánh, đêm Thiên Chúa giáng trần.

Sau bản thánh ca Đêm Thánh Vô Cùng, các em tiếp tục trình diễn nhiều tiết mục khác, và sau cùng các em được nhận quà và mọi người cùng chung vui tiệc mừng Giáng Sinh với các em như trong một đại gia đình.
Hiệp Hội Việt Nam hiện chăm sóc khoảng 40 em khuyết tật, nhưng không một em nào phải ngồi xe lăn; các em đều khỏe mạnh, ăn mặc sạch sẽ và đặc biệt em nào cũng hớn hở, vui tươi, gặp ai vào trung tâm cũng chạy ra chào hỏi rất lễ phép. Gia đình các em không phải tốn kém đồng nào và an tâm vì được ban điều hành cũng như các thầy, cô giáo tận tâm phục vụ.
Cần biết thêm về Hiệp Hội, xin quý độc giả liên lạc với kỹ sư Phạm Ngọc Lân (714) 414-9215, hoặc đến trụ sở Hiệp Hội, địa chỉ có ở đầu bài trong giờ làm việc.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT