Thế Giới

Học sinh bị cắt cổ khi đang diễn kịch

Saturday, 09/04/2016 - 10:12:37

Hai nam sinh 16 tuổi nêu trên đang diễn vai các nạn nhân của Sweeney Todd trong một cảnh cắt cổ. Các nhân chứng kể lại, lúc thấy máu trào ra từ cổ nạn nhân, họ không khỏi trầm trồ vì "kỹ xảo quá tốt, giống y như thật,” mãi tới khi nghe tiếng hét của diễn viên, mọi người mới bàng hoàng nhận ra đó là máu thật. Khi sự việc xảy ra, sân khấu lập tức hạ màn, nên nhiều khán giả khác cũng chưa kịp nhận ra vụ tai nạn.


Học sinh bị cắt cổ khi đang diễn kịch

NEW ZEALAND – Ngày 6 tháng 4 vừa qua, một ngôi trường tư nhân ở New Zealand đã xảy ra vụ tai nạn khủng khiếp: hai học sinh bị cắt cổ ngay trên sân khấu kịch của trường, khi đang diễn vở kịch Sweeney Todd (Gã thợ cạo ma quỷ). Các học sinh này lập tức được đưa tới bệnh viện và hiện đã ổn định. Vở kịch Sweeney Todd là vở kịch khá bạo lực, nói về một người thợ cắt tóc. Người này trở nên điên cuồng do bị mất vợ và con gái. Hắn giết khách hàng của mình bằng cách dùng dao cạo cắt cổ họ, sau đó chặt nhỏ xác của những người xấu số, và chuyển cho kẻ tòng phạm làm bánh nhân thịt đem bán.

Hai nam sinh 16 tuổi nêu trên đang diễn vai các nạn nhân của Sweeney Todd trong một cảnh cắt cổ. Các nhân chứng kể lại, lúc thấy máu trào ra từ cổ nạn nhân, họ không khỏi trầm trồ vì "kỹ xảo quá tốt, giống y như thật,” mãi tới khi nghe tiếng hét của diễn viên, mọi người mới bàng hoàng nhận ra đó là máu thật. Khi sự việc xảy ra, sân khấu lập tức hạ màn, nên nhiều khán giả khác cũng chưa kịp nhận ra vụ tai nạn.

Câu lạc bộ kịch của trường cho biết, con dao cạo mà họ dùng để diễn kịch là dao thật, nhưng lưỡi dao đã được mài cùn đi và được bọc lại bằng nhiều lớp băng keo cùng giấy nhôm. Khi tập luyện, cả nhóm vẫn dùng con dao đó và không hề xảy ra bất kỳ vấn đề gì. Tất cả mọi người đều vô cùng hoảng hốt khi con dao đạo cụ lại có thể gây ra thương tích cho các sinh viên. Sự việc vẫn đang được tiếp tục điều tra.

17 lính Yemen bị hành quyết

AHWAR – Các phiến quân bị nghi là thành viên al Qaeda ở miền nam Yemen đã bắt và hành quyết 17 binh lính thuộc lực lượng trung thành với tổng thống nước này. Những binh lính này bị bắt khi đang đi từ cảng Aden, phía nam Yemen, tới tỉnh Mahra, miền đông nước này, qua thành phố Ahwar, ở tỉnh Abyan, nơi al Qaeda kiểm soát.

Phiến quân đưa họ tới một khu vực xa xôi và một đội xử bắn đã giết họ, theo lời các viên chức và người dân địa phương. Họ cho biết, 17 binh sĩ khác cũng bị bắt và bị thương, nhưng một số tìm cách trốn thoát, được các lãnh đạo bộ tộc địa phương giúp đỡ. Các viên chức đổ lỗi cho al Qaeda về vụ bắt giữ, nhưng chi nhánh địa phương của tổ chức này đã bác bỏ cáo buộc. Ansar al Sharia, chi nhánh của al Qaeda ở Yemen, cho rằng người chịu trách nhiệm cho sự việc là một chiến binh địa phương tên Ali Aqeel và các đồng bọn của hắn.

Các binh sĩ nêu trên đã thăm gia đình ở Aden và đang trở về căn cứ ở al-Mahra để lãnh lương. Họ không mặc quân phục và không đi xe quân sự. Al Qaeda ở Bán đảo Ả Rập (AQAP) đã lợi dụng cuộc chiến ở Yemen để mở rộng khu vực kiểm soát. Năm ngoái, AQAP đã chiếm Mukalla, thủ phủ tỉnh Hadramout và tuyển thêm quân.



Phát hiện kiến trúc kỳ lạ trên sa mạc Ai Cập

CAIRO - Trong thời gian gần đây, các “thợ săn đĩa bay” đã liên tục tìm thấy những dấu vết kì lạ xuất hiện trên Trái Đất. Một cấu trúc kỳ lạ trên sa mạc Ai Cập đã được phát hiện thông qua chương trình Google Earth, làm dấy lên các tin đồn về chủ đề chưa bao giờ nguội: UFO – đĩa bay của người ngoài hành tinh.
Các cấu trúc được tìm thấy này có kết cấu phức tạp và kỳ lạ, nằm giữa vùng đất cằn cỗi của khu vực sa mạc vắng vẻ phía đông thủ đô Cairo, Ai Cập. Những người thích các sự kiện ly kỳ đã cho rằng, đây là bãi hạ cánh phi thuyền bí mật của người ngoài hành tinh, hoặc ít nhất cũng là một trung tâm nghiên cứu UFO.
Cấu trúc này có hình 2 tòa nhà nhọn, dài được bao quanh bởi các vòng tròn bí ẩn. Một số người thực tế hơn lại cho rằng, đây chỉ là những boongke quân sự hoặc hầm thử nguyên tử của quân đội Ai Cập. Nhóm người phát hiện các tòa kiến trúc này cho rằng, đây là bằng chứng về sự tồn tại của những thiết kế tương lai mà người ngoài hành tinh mang đến, hoặc đây là vị trí mà chính phủ che đậy các hoạt động của người ngoài hành tinh khi họ đến và rời khỏi Trái Đất.

Tin nhắn SMS của cậu bé 7 tuổi cứu 15 người

LONDON - Từ New York, Hoa Kỳ, bà Liz Clegg bất ngờ nhận được tin nhắn kêu cứu từ một trong những chiếc điện thoại mà bà từng trao cho nhóm trẻ em ở một trại tị nạn tại Pháp. Đó là điện thoại của cậu bé Ahmed, 7 tuổi người Afghanistan. Tin nhắn được viết bằng tiếng Anh sai chính tả: "I ned halp darivar no stap car no oksijan in the car no signal iam in the cantenar. Iam no jokan valla.” Bà Clegg, vốn đang tham gia một hội thảo quốc tế ở Hoa Kỳ, nhanh chóng hiểu rằng đó không phải tin nhắn đùa cợt mà là thông điệp cầu cứu, với nội dung: "Cháu cần giúp đỡ. Tài xế không dừng xe. Không có không khí trong xe. Không tín hiệu. Cháu ở trong thùng xe. Cháu không đùa. Cháu thề có Chúa.”

Ngay lập tức, bà Clegg gọi điện cho tổ chức từ thiện Help Refugees ở London, Anh quốc, để báo cảnh sát. Cảnh sát đã gọi vào số điện thoại của Ahmed và lần theo tín hiệu điện thoại đến một trạm xăng ở Leicestershire, Anh. Họ lục soát chiếc xe và giải cứu Ahmed cùng 14 người tị nạn khác đang bị nhồi nhét ở thùng sau.

Một người đã bị bắt vì tội buôn người, trong khi 2 người khác bị buộc tội nhập cư trái phép. Em Ahmed hiện ở nơi an toàn và cho biết trong điện thoại của cậu vẫn lưu số của bà Clegg - người tham gia nhóm từ thiện của Help Refugees. Tổ chức này tặng trẻ em tị nạn ở Calais, Pháp, nhiều chiếc điện thoại hồi tháng 3, 2016, nhằm giúp chúng an toàn.

Quản lý dẫn 12 nữ nhân viên trốn sang Nam Hàn

SEOUL - Một nam quản lý nhà hàng Bắc Hàn ở nước ngoài hôm 7 tháng 4 đã dẫn theo các nữ nhân viên trốn sang Nam Hàn, với lý do kinh tế khó khăn. Bộ Thống Nhất Hàn Quốc cho biết, 13 người trên làm việc tại một nhà hàng Bắc Hàn ở nước ngoài, nhưng không cho biết đó là nước nào. Viên quản lý người Bắc Hàn cho biết, nhà hàng làm ăn khó khăn do lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc. Chính phủ Nam Hàn cũng cấm người dân vào ăn tại các nhà hàng Bắc Hàn ở Trung Quốc và các nước khác.

Theo Jeong Joon-hee, phát ngôn viên Bộ Thống Nhất Hàn Quốc, các nhà hàng Bắc Hàn phải chịu áp lực gởi ngoại tệ về cho chính phủ. Khi gặp khó khăn do lệnh trừng phạt, những người Bắc Hàn trong nhà hàng quyết định cùng nhau bỏ trốn. Bắc Hàn có 130 nhà hàng, hoạt động ở 12 quốc gia khác nhau, với nhiệm vụ cung cấp ngoại tệ cho chính phủ. Mỗi năm các nhà hàng với 50,000 lao động mang lại $10 triệu Mỹ kim cho Bắc Hàn. Việc Nam Hàn công bố sự kiện người Bắc Hàn bỏ trốn sang nước này được coi là hiếm thấy. Seoul cho biết sẽ điều tra rõ ràng nguyên nhân sự việc. Bắc Hàn hiện chưa đưa ra bình luận nào về việc này.

Phiến quân IS cải trang thành phụ nữ để chạy trốn

SINAI - Quân đội Ai Cập mới đây bắt giữ một người đàn ông, được cho là phiến quân IS, mặc bộ đồ đen trùm kín người dành cho nữ giới, khi đang "cố chạy qua biên giới", theo tin từ nhóm theo dõi tổ chức khủng bố Memri cho biết hôm 7 tháng 4. Địa điểm người này bị bắt là gần Al-Arish, thủ phủ của tỉnh Sinai, cách thủ đô Cairo hơn 300 cây số. Hình ảnh trên Twitter của Memri cho thấy quân lính Ai Cập vây xung quanh nghi can.

Chi nhánh IS ở bán đảo Sinai chính là nhóm đứng ra nhận trách nhiệm gây ra vụ đánh bom, khiến máy bay chở khách Airbus A-321 của Nga bị rơi hồi cuối tháng 10 năm ngoái, làm toàn bộ 224 người trên khoang thiệt mạng. Các phiến quân tuyên bố hành động này nhằm trả đũa việc Nga thực hiện chiến dịch không kích ở Syria nhắm vào IS. Các phiến quân IS ở Syria cũng được cho là cải trang bằng trang phục phụ nữ để chạy sang Thổ Nhĩ Kỳ, nhằm tránh các đợt tấn công của Moscow. Một số khác cải trang để đi qua biên giới các nước.

Hãng lắp ráp iPhone phủ nhận trốn thuế $22 tỷ

ĐÀI LOAN - Foxconn, hãng lắp ráp smartphone cho Apple, đã lên tiếng phủ nhận khi bị cáo buộc trốn thuế theo các tài liệu rò rỉ trong "Hồ sơ Panama.” Hồ sơ Panama là những tài liệu cáo buộc các khách hàng của công ty Mossack Fonseca, Panama, rửa tiền, trốn tránh các lệnh trừng phạt, và trốn thuế. Ngoài các chính trị gia, viên chức chính phủ, hay những người nổi tiếng, còn có cái tên trong làng công nghệ là Foxconn, hãng lắp ráp iPhone cho Apple.

Foxconn bị cáo buộc trốn thuế lên tới $22.86 tỷ Mỹ kim, thông qua các khoản đầu tư tại Panama. Tuy nhiên, công ty có trụ sở tại Đài Loan phủ nhận thông tin này, và cho rằng việc đầu tư vào các công ty con ở nước ngoài là bình thường và tuân thủ các quy định thương mại quốc tế. Hãng này còn nhấn mạnh, họ nộp thuế hợp pháp và sẽ kiện các hãng truyền thông đưa tin sai lệch làm ảnh hưởng đến danh tiếng công ty.

Foxconn ngày càng củng cố vai trò đối tác quan trọng với Apple trong việc lắp ráp các sản phẩm điện tử. Cuối tháng 3, 2016, hãng đã mua lại thương hiệu điện tử Nhật Bản Sharp, trong nỗ lực cung cấp màn hình Amoled hứa hẹn dùng trên các mẫu iPhone trong tương lai. Năm ngoái, Foxconn đạt doanh thu kỷ lục nhờ sức bán quá cao của 2 mẫu iPhone 6s và 6s Plus. Ngay trong tháng 9, 2015 khi smartphone mới của Apple ra mắt, Foxconn cũng đạt doanh thu $318.4 triệu Mỹ kim, tăng 17.8% so với cùng kỳ năm trước.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT