Người Việt Khắp Nơi

Hội Ái Hữu Thiết Giáp họp mặt tân niên

Monday, 06/01/2014 - 08:33:11

Trưa Chủ nhật, ngày 5 tháng Giêng, 2014 những người lính Kỵ Binh trong Quân Lục Việt Nam Cộng Hòa (QL/VNCH) thuộc Hội Ái Hữu Thiết Giáp Nam California đã tổ chức buổi họp mặt mừng Tân Niên tại nhà hàng Seafood Palace 2 (góc đường Goldenwest – Westminster).

Thanh Phong/Viễn Đông


Dâng hương, đọc văn tế cầu nguyện cho các chiến sĩ đã vị quốc vong thân.
 
 
WESTMINSTER – Trưa Chủ nhật, ngày 5 tháng Giêng, 2014 những người lính Kỵ Binh trong Quân Lục Việt Nam Cộng Hòa (QL/VNCH) thuộc Hội Ái Hữu Thiết Giáp Nam California đã tổ chức buổi họp mặt mừng Tân Niên tại nhà hàng Seafood Palace 2 (góc đường Goldenwest – Westminster).

Mở đầu buổi họp mặt, Kỵ Binh Trần Ngọc Dương thay mặt Ban Tổ Chức tuyên bố lý do, nói, “Buổi họp mặt hôm nay, ban tổ chức có dụng ý tạo sự gặp gỡ giữa tất cả các Kỵ Binh thuộc 4 Lữ Đoàn trên khắp Quân Khu và 21 Thiết Đoàn Kỵ Binh trong QL/VNCH. Chúng tôi tin tưởng rằng sự gặp gỡ sẽ giúp cho quý vị thắt chặt tình Kỵ Binh, thắt chặt tình đồng hương và quý vị sẽ ôn cố tri tân để nối lại tất cả những gì mà chúng ta đã trải qua trong thời kỳ chinh chiến trước năm 1975 và những ngày chúng ta định cư tại Mỹ này. Đó là một trong những lý do chính để Ban tổ chức mời quý vị đến tham dự hôm nay.”

Sau đó, mọi người nghiêm chỉnh làm lễ chào cờ Việt – Mỹ dưới sự điều khiển của Kỵ Binh Lê Sơn. Tiếp đến, một số niên trưởng cùng với Kỵ Binh Hội Trưởng Nguyễn Hoàng Dũng lên trước bàn thờ Tổ Quốc dâng hương và đọc văn tế, tưởng niệm anh linh Tổ Tiên và các chiến sĩ Quân Lực VNCH, đặc biệt các chiến sĩ Kỵ Binh đã hy sinh vì tổ quốc.



Phái đoàn San Dieo góp mặt trong màn hợp ca “Lá Cờ Thiêng.”



Sau lễ Dâng Hương, ông Hội Trưởng trước hết ngỏ lời cám ơn quan khách, các cơ quan truyền thông, Ban Cố Vấn Hội Ái Hữu Thiết Giáp và đặc biệt cám ơn các bạn ở xa về tham dự, trong đó có Hội Ái Hữu Thiết Giáp Bắc Cali, cám ơn ông Nguyễn Văn Lực, Chủ Tịch Cộng Đồng Việt Nam San Diego và phái đoàn từ San Diego đến. Ngoài ra, không quên cám ơn các phu nhân Kỵ Binh đã nuôi chồng trong thời gian bị tù Việt Cộng và nay vẫn giúp Hội có những món ăn ngon trong các buổi họp mặt. Cám ơn hai Kỵ Binh đã giúp ông liên tục 14 năm là Kỵ Binh Đặng Tấn Đởm và Kỵ Binh Lê Sơn và nhiều Kỵ Binh khác cũng đóng góp rất nhiều cho Hội. Sau cùng, ông cầu chúc mọi người một năm mới mọi việc tốt đẹp, an vui, thành đạt và hạnh phúc.

Sau lời chào mừng của Kỵ Binh Hội Trưởng, một số Kỵ Binh lên hợp ca “Thiết Giáp Binh Hành Khúc.” Trong nhạc phẩm có những câu như, “Đoàn chiến xa xung kích lướt nhanh, với thắng lớn trong mùa Hè nào ghi công đầu Thiết Giáp Binh anh hùng gan đồng... Người lính Thiết Giáp ra đi, đã thề hy sinh, lấy chiến xa bọc thây mình. Đồng Tháp ơi! Muôn thuở nhớ tên. Quyết đứng dưới bóng cờ màu mũ đen hùng anh, Thiết Giáp Binh xây nên trường thành….”

Đặc biệt trong buổi họp mặt Tân Niên của Hội Ái Hữu Thiết Giáp phái đoàn từ San Diego do ông Nguyễn Văn Lực hướng dẫn, đã góp mặt trong chương trình bằng nhạc phẩm “Lá Cờ Thiêng” làm cho buổi sinh hoạt thêm phần hào hứng.

Kỵ Binh Lưu, Thủ Quỹ báo cáo, trong năm 2013 Hội Ái Hữu Thiết Giáp Nam Cali đã giúp cho 97/179 hồ sơ Thương Phế Binh, mỗi người $100 Mỹ kim. Tổng cộng số tiền là $9,837.

Hai Kỵ Binh Phó Nội Vụ và Phó Ngoại Vụ lần lượt phát biểu, cám ơn anh em trong hội đã đoàn kết chung sức xây dựng Hội Ái Hữu Thiết Giáp và tương trợ các đồng đội còn ở quê nhà.

Sau cùng, mọi người dự tiệc mừng, thưởng thức văn nghệ, xổ số và cuối cùng ban tổ chức cám ơn và chúc “Happy New Year” đến toàn thể quan khách và đại gia đình Thiết Kỵ.

Thiết Giáp là một trong những binh chủng thiện chiến nhất của QL/VNCH với nhiều loại chiến xa khác nhau, trong đó có chiến xa M.48 là loại tối tân nhất đã từng nghiền nát xe tăng T54 của cộng quân trên khắp các chiến trường. Tuy nhiên, người chiến sĩ Mũ Nồi Đen cũng đã hy sinh khá nhiều cho Tổ Quốc trong suốt thời gian binh lửa.

Liên lạc: Kỵ Binh Nguyễn Hoàng Dũng (714)797-8022

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT