Người Việt Khắp Nơi

Hội Ngộ Hè Của Chi Hội Ái Hữu TH. Châu Văn Tiếp Nam California

Wednesday, 09/09/2015 - 08:33:21

Các cựu học sinh về từ nhiều nơi trên thế giới và các tiểu bang Hoa Kỳ, mỗi người choàng ngang vai một tấm bảng ghi tên nơi đến và được các Thầy, Cô và đồng môn chào đón nồng nhiệt.

Bài THANH PHONG

ANAHEIM - Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trung Học Châu Văn Tiếp, Phước Tuy, Chi Hội Nam California vừa tổ chức Hội Ngộ Hè 2015 tại Hilton Hotel, 777 W.Convention Center Way, Anheim, CA 92802 vào tối Chủ Nhật ngày 6 tháng 9, 2015 với khoảng trên 300 giáo sư, quan khách, cựu học sinh Châu Văn Tiếp cùng gia đình, thân hữu và một số cơ quan truyền thông.

Quý vị giáo sư Châu Văn Tiếp nhận quà tri ân của các cựu học sinh (Thanh Phong/Viễn Đông)



Trưởng Ban Tổ Chức, chị Đặng Bạch Tuyết, Chi Hội Phó Ngoại Vụ kiêm Trưởng Ban Văn Nghệ, cho Viễn Đông biết, năm nay đánh dấu 40 năm ly hương, Chi Hội Nam California đứng ra tổ chức buổi Hội Ngộ Hè với một chương trình qui mô hơn mọi năm, gồm có tiền hội ngộ vào Thứ Bảy ngày 5 tháng 9, hội ngộ chính thức ngày 6/9 và hậu hội ngộ ngày Thứ Hai 7/9/2015 với các tour du lịch Las Vegas, Grand Canyon, Laughlin, Yellowstone và Mount Rushmore. Vì được sự hưởng ứng tham dự của gần 20 Thầy, Cô và các đồng môn về từ khắp nơi trên thế giới nên ban tổ chức đã chọn Hilton Hotel, một khách sạn sang trọng, rộng rãi và đầy tiện nghi để mọi người có một buổi họp mặt thật ấm cúng, thân mật và thoải mái.
Sau khi các thầy, cô và đồng môn được nhiếp ảnh gia Lâm Minh Nghị chụp tặng mỗi người một tấm hình kỷ niệm, mọi người vào hội trường. Trên sân khấu, hình ảnh ngôi trường Trung Học Châu Văn Tiếp được phóng to trước mặt mọi người để nhắc nhớ về những kỷ niệm dưới mái trường thân yêu dù nay đã bị đổi tên.
Sau nghi thức chào cờ, ông Cao Văn Trung, Chi Hội Trưởng Nam California, lên phát biểu chào mừng quý thầy, cô, quan khách và đồng môn. Ông nói: “Nhân dịp Đại Hội 17, vào lúc kết thúc vào tháng 9 năm 2013, Chi Hội chúng em mong mỏi quý thầy cô cố giữ gìn sức khỏe để các em còn được gặp quý thầy, cô và anh chị em đồng môn thì đó là niềm hạnh phúc lớn lao cho chúng em. Năm 2015 là mốc thời gian 40 năm tập thể thầy, trò trường Trung Học Châu Văn Tiếp rời xa mái trường xưa, cũng là thời gian mà ngôi trường không còn mang tên ba chữ Châu Văn Tiếp thân yêu. Tuy nhiên, dù thời gian có là bao nhiêu chăng nữa thì lòng tôn sư trọng đạo, nghĩa đồng môn không bao giờ phôi pha và ba chữ Châu Văn Tiếp vẫn là niềm tự hào của tập thể thầy, trò chúng ta. Lòng tôn sư trọng đạo, nghĩa đồng môn và niềm hãnh diện Châu Văn Tiếp đã được gói gọn trong lời tâm sự của một vị giáo sư: “Tôi đã dạy nhiều trường nhưng chưa có trường nào mà học sinh có tình nghĩa sâu đậm đối với thầy, cô như học sinh Châu Văn Tiếp. Truyền thống tốt đẹp đó đã được giữ vững và hun đúc qua các buổi họp mặt tất niên hàng năm, các kỳ đại hội từ quốc nội cho đến hải ngoại suốt một thời gian dài. Tiếp nối truyền thống cao cả và tốt đẹp đó, Chi Hội Châu Văn Tiếp Nam California tổ chức Hội Ngộ Hè năm 2015 với chủ đề “Bốn Mươi Năm Xa Trường”. Ông Chi Hội Trưởng cũng tường trình sinh hoạt của Chi Hội trong thời gian qua, và cho biết Chi Hội luôn để tâm tìm kiếm những thầy, cô của Châu Văn Tiếp mà 40 năm qua các cựu học sinh CVT chưa được dịp hội ngộ. Ngoài ra, Chi Hội đã kết hợp với Liên Trường tổ chức gây quỹ giúp Thương Phế Binh VNCH còn ở VN, tham gia gây quỹ cho nạn nhân động đất tại Nepal...
Cô Đặng Bạch Tuyết, Trưởng Ban Tổ Chức, đọc diễn văn khai mạc: “Hôm nay năm 2015 là mốc thời gian Thầy và trò Châu Văn Tiếp phải rời xa mái trường thân yêu để rồi hôm nay, thầy, trò cùng hội tụ về đây cùng nhau chia sẻ niềm vui, hạnh phúc của tình thầy, trò và của nghĩa đồng môn. Thầy, Cô chính là động lực giúp chúng em có niềm tin vững chắc để tổ chức Hội Ngộ Hè trong ba ngày liên tiếp và hai chuyến du ngoạn. Đại diện tập thể anh chị em đồng môn hiện diện hôm nay, em trân trọng cám ơn sự bảo trợ tài chánh và sự hiện diện của quý giáo sư: Phạm Thị Bảo Ngọc, Trần Như Bạch Vân Lê Công Hổ, Lê Tinh Thông, Lê Quang Chưởng, Lê Khắc Chấn, Trần Kim Sa, Lâm Văn Long, Huỳnh Văn Luận, GS Nguyễn Tích Kháng và cô Bùi Thị Thiên Nhiên (đến từ Đan Mạch), Võ Thu Vân, Phạm Thị Thanh Mai, Nguyễn Nguyệt, Trần Văn Trạm, Nguyễn Thị Phi Phượng, Huỳnh Văn Luận, Cao Thu Thảo (đến từ Canada), cô Giám Thị, Y Tá Học Đường Trần Thị Hai và quý phu quân, phu nhân cùng bà quả phụ cố giáo sư Phạm Văn Ngôn..
Cô Đặng Bạch Tuyết nhấn mạnh, từ trước đến giờ, trong lịch sử của trường Châu Văn Tiếp chỉ có ngày hôm nay Hội Ngộ Hè 2015 là có mặt đông đủ gần 20 Thầy, Cô. Cô cũng không quên cám ơn các Thầy, Cô vì hoàn cảnh không đến tham dự được nhưng cũng gửi thư thăm hỏi, chúc mừng ngày hội ngộ và bảo trợ tài chánh cho Buổi Hội Ngộ; cám ơn sự tham dự của các bạn đồng môn về từ 3 quốc gia và 18 tiểu bang tại Hoa Kỳ, các bạn đã tiếp tay và đóng góp tài chánh cho việc tổ chức, và nhiều người khác nữa.
Cô Đặng Bạch Tuyết long trọng tuyên bố khai mạc Hội Ngộ Hè 2015 với chủ đề 40 Năm Xa Trường trong tiếng vỗ tay vang dội của mọi người
Sau đó, Giáo sư Trần Kim Sa, nguyên Hiệu Trưởng Trung Học Châu Văn Tiếp được mời lên có đôi lời tâm tình với các cựu học sinh. Giáo sư Trần Kim Sa nhắc lại đôi nét lịch sử về ngôi trường mang tên Châu Văn Tiếp. Tiếp theo, cựu học sinh CVT và sau này trở thành giáo sư của trường, cô Nguyễn Thị Phi Phượng, lên phát biểu cảm tưởng. Sau đó, cựu học sinh CVT, anh Hồ Văn Sáu, thay mặt toàn thể học sinh lên phát biểu tri ân quý Thầy, Cô. Để bày tỏ lòng biết ơn, thể hiện tinh thần tôn sư trọng đạo, quý vị giáo sư hiện diện được ban tổ chức mời lên sân khấu để trao quà kỷ niệm.
Các cựu học sinh về từ nhiều nơi trên thế giới và các tiểu bang Hoa Kỳ, mỗi người choàng ngang vai một tấm bảng ghi tên nơi đến và được các Thầy, Cô và đồng môn chào đón nồng nhiệt.
Trong buổi Hội Ngộ, Chi Hội CVT Nam Cali có phát hành Bản Tin Sông Dinh số 2, bản tin đặc biệt về cuộc Hội Ngộ Hè tháng 9/2015. Cần biết thêm chi tiết xin liên lạc: Cô Đặng Bạch Tuyết (714)904-6613.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT