Người Việt Khắp Nơi

Hồng Gia Việt Nam giỗ tổ Nam Hải Chân Nhân

Monday, 15/12/2014 - 11:59:02

Trong quá trình hơn bốn thập niên trên bước đường lưu truyền và phát triển của môn phái đầy chông gai thử thách, nhưng với quyết tâm biến ước mơ thành hiện thực, từ một tổ chức phôi thai, Sư Tổ Nam Hải Chân Nhân đã dày công xây dựng nền móng vững chắc môn phái Hồng Gia được phổ biến rộng rãi và được công nhận bởi cộng đồng quốc tế.

Bài THANH PHONG

GARDEN GROVE - Môn phái Hồng Gia Việt Nam vừa long trọng tổ chức lễ Giỗ Sư Tổ Nam Hải Chân Nhân vào lúc 10 giờ sáng Chủ Nhật, ngày 14 tháng 12, 2014, tại Tổng Đàn Hồng Gia Việt Nam ở địa chỉ 10872 Westminster Ave, Garden Grove, CA 92843.
Tham dự buổi lễ có ông Đào Minh Quân (Thủ Tướng) và phái đoàn Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời; ông Nguyễn Quốc Bảo tân Thị Trưởng thành phố Garden Grove; ông Malcomm và bà Nisha Elliott đại diện Đảng Dân Chủ; Võ sư Lý Hoàng Tùng, Chủ Tịch Tổng Hội Võ Thuật Thế Giới; Chiêm tinh gia vũ trụ Trần Dần; các võ sư, võ sinh của Hồng Gia VN và các cơ quan truyền thông.

Chưởng môn Lý Hồng Thái (giữa), Thủ Tướng Đào Minh Quân (trái) và Thị Trưởng Nguyễn Quốc Bảo (phải), phía sau là gia đình thầy Lý Hồng Thái cùng niệm hương trước bàn thờ Sư Tổ Nam Hải Chân Nhân. (Thanh Phong/Viễn Đông)



Mở đầu buổi lễ, đoàn Lân Trung Tín Đường vào múa lân chào mừng quan khách. Tiếp đến là nghi thức chào cờ, mặc niệm. Sau đó, sư huynh Võ Thiện Hiếu thay mặt ban tổ chức đọc diễn văn khai mạc.
Sau lời chào mừng và cám ơn sự hiện diện của quan khách và các cơ quan truyền thông, ông Võ Thiện Hiếu nói, “Xây dựng tuổi trẻ dũng mãnh, sáng suốt, chân chính và nhân ái để đến khi có tuổi sẽ trở thành những bậc trưởng thượng đầy đủ trí huệ, tráng kiện và gương mẫu”; đó là ước vọng, tâm huyết thôi thúc cho sự không ngừng sáng tạo và dấn thân trọn đời của Sư Tổ Nguyễn Mạnh Đức, pháp hiệu Nam Hải Chân Nhân. Thuở thiếu thời, ngài học với chưởng môn thánh địa La Phù Sơn Lý Văn Tân. Biết được chí hướng của đệ tử, chưởng môn thánh địa La Phù Sơn Lý Văn Tân đã tận tâm chân truyền các ngành triết học, lý học Đông Phương, Binh thư đồ trận, trọn bộ võ học tuyệt luân của La Phù Sơn và La Phù Sơn Tâm Ấn cho Nam Hải Chân Nhân, và sau đó đã chính thức chỉ thị cho ngài khai sáng và lưu truyền Đạo Đức Võ Hồng Gia Phù Sơn Việt Nam.
Trong quá trình hơn bốn thập niên trên bước đường lưu truyền và phát triển của môn phái đầy chông gai thử thách, nhưng với quyết tâm biến ước mơ thành hiện thực, từ một tổ chức phôi thai, Sư Tổ Nam Hải Chân Nhân đã dày công xây dựng nền móng vững chắc môn phái Hồng Gia được phổ biến rộng rãi và được công nhận bởi cộng đồng quốc tế.
Để kế thừa và gìn giữ cho thế hệ kế tiếp, Ngài quán sán đức độ, tài năng, chí hướng cùng phong cách và kết hợp với Lý Học Đông Phương, Sư Tổ Nam Hải Chân Nhân đã chính thức chọn và trao trọng trách nặng nề cho Đệ Nhị Thế Chưởng Môn Lý Hồng Thái giữ vững dòng phái cho đến ngày hôm nay.
Sau phần giới thiệu quan khách, sư huynh Võ Thiện Hiếu tuyên đọc tiểu sử của vị Sư Tổ Chân Nam Hải. Sư Tổ có tên thật là Nguyễn Mạnh Đức, sinh ngày 22 tháng Tư, 1930 tại Uông Bí, Hải Phòng, cháu đích tôn của cụ Nguyễn Khuyến. Buổi thiếu thời trong người nhiều bệnh tật và yếu đuối, nhưng nhờ cơ duyên đã được ngài Chưởng Môn Lý Văn Tân của môn phái Hồng Gia tận tâm chữa trị và nhận làm dưỡng tử, đưa lên núi La Phù Sơn truyền thụ võ công.
Sẵn thiên khiếu nên không những tinh thông thập bát ban võ nghệ, ngài còn am tường Dịch Học và nắm vững toàn khâu của bộ Thái Ất Chân Kinh, về sau được cụ Nguyễn Mạnh Bảo, là em ruột của Sư Tổ Nguyễn Mạnh Đức hoàn chỉnh bộ Thái Ất Chân Kinh. Khi thánh địa La Phù Sơn bị tàn phá bởi chế độ cộng sản Mao Trạch Đông, để trả nghĩa sư phụ và dòng phái, ngài đã xả thân giúp đỡ một số huynh đệ đào thoát qua Đài Loan, và một số khác theo ngài xuyên bộ trở về miền Bắc Việt Nam, tất cả môn sinh trụ tại núi Cẩm Phả trên 100 người, thành lập nhóm Hồng Gia Quyền tại Móng Cáy, Hải Phòng. Sư Tổ Nam Hải Chân Nhân mất ngày 18 tháng 12,1990 tại Pháp, hưởng thọ 87 tuổi.
Sau khi tuyên đọc tiểu sử, Thầy Lý Hồng Thái, Thủ Tướng Đào Minh Quân, Thị Trưởng Nguyễn Quốc Bảo cùng gia đình của Thầy Thái lên trước bàn thờ niệm hương.
Tiếp đến Thủ Tướng Đào Minh Quân, Thị Trưởng Bảo Nguyễn, ông Malcomm, bà Nisha Elliott, Võ sư Lý Hoàng Tùng được mời lên phát biểu. Các vị trên đều lên tiếng ca ngợi môn phái Hồng Gia Việt Nam, một môn phái võ nghệ cao cường, giúp lành mạnh hóa giới thanh thiếu niên Việt Nam, khôi phục lòng yêu nước, tinh thần dân tộc, niềm tự tin và kiêu hãnh mình là người Việt Nam, con Rồng, cháu Tiên.
Thủ Tướng Đào Minh Quân đặc biệt ca ngợi Đệ Nhị Thế Chưởng Môn Lý Hồng Thái (Hoàng Đai) là một vị Chưởng Môn dày dặn kinh nghiệm, đã mang tất cả tinh hoa, kiến thức, sở học của mình để phục vụ tha nhân, đào tạo một lớp người mới hữu dụng cho tổ quốc và dân tộc. Chưởng môn Lý Hồng Thái không những rèn luyện cho các võ sinh võ nghệ, ngài còn đặc biệt chú trọng đến việc hoàn thiện về phương diện chân, thiện, mỹ với 5 đức tính Cương, Nhu, Dũng, Trí, Tịnh phải luôn đi đôi với trau dồi đạo đức Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín. Thủ Tướng Đào Minh Quân đã trao tặng Thầy Lý Hồng Thái một Bằng Tuyên Dương của Chính Phủ Quốc Gia Lâm Thời Việt Nam.
Tiếp theo, sư huynh Võ Thiện Hiếu tường trình những hoạt động của Tổng Đàn Hồng Gia Việt Nam trong năm qua, trong đó có các lớp học tại Hoa Kỳ và các khóa huấn luyện tại nước ngoài., đồng thời giới thiệu Ban Điều Hành. Thầy Lý Hồng Thái đã trao tặng quà lưu niệm cho các huấn luyện viên của Tổng Đàn Hồng Gia VN, phát tân đai cho các môn sinh và ban một huấn từ cho các đệ tử, môn sinh trong đó có nhiều môn sinh người Hoa Kỳ, Nga và các nước khác.
Sau cùng là lời cảm tạ của sư huynh Lê Thiện Hiếu, đại diện ban tổ chức và phần biểu diễn võ thuật của các sư huynh, sư tỷ và võ sinh Hồng Gia Việt Nam.
Trong dịp này, Viễn Đông được Thầy Lý Hồng Thái cho biết, lần giỗ Tổ hiện nay là lần thứ 20. Tổng Đàn Hồng Gia VN có trên dưới gần 300 người đang theo học, còn tính 20 năm nay thì quá nhiều. Hồng Gia VN hiện đang phát triển tại Đức, Pháp, Canada và Nga.
Bà Minh Yến, một nghệ nhân chơi hoa lan nổi tiếng trong cộng đồng, từng đọat nhiều giải thưởng quốc tế về hoa lan cùng với chồng. Bà Minh Yến nói với Viễn Đông, “Hơn 10 năm trước tôi bị đau nhức một cánh tay và một chân; tay không giở lên được, chân đau nhức, đi qua đường phải có người dìu. Sau đó được người em ruột là MC Trần Quốc Bảo giới thiệu, tôi đến Hồng Gia Việt Nam tập luyện, chỉ sau 3 tháng đã lành cả tay và chân. Tay giở lên, xuống bình thường, chân đi đứng cứng cáp trở lại nên tôi rất cám ơn Thầy Chưởng Môn Lý Hồng Thái và các huấn luyện viên, vợ chồng tôi vẫn tập hàng ngày, mỗi ngày mấy tiếng đồng hồ, về nhà săn sóc lan nên không có thì giờ ôn tập, nhưng hiện tôi rất khỏe và yêu đời, năm nay tôi đã 70 tuổi và thấy không có gì qúy bằng sức khỏe nên mong bà con mình có thì giờ nên đi tập môn Hồng Gia Việt Nam này rất hữu ích cho sức khỏe.”

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT