Thể Thao

Hungary và Iceland hè nhau đưa Portugal xuống hạng 3

Wednesday, 22/06/2016 - 11:38:54

Những ngày đầu tiên thì bên Âu châu chả một ai có thể nghĩ là Portugal sẽ phải trải qua những khúc đoạn trường như thế này.


Cristiano Ronaldo sau khi Portugal không thắng được Hungary, phải tụt xuống hạng 3 trong nhóm F.

Ronaldo đánh đầu ghi bàn thắng thứ nhất của mình trong trận Portugal hòa Hungary 3-3.

 

Đội Hungary mừng thủ hòa 3-3 với Portugal để vẫn tiếp tục đứng đầu nhóm F để vào vòng 16.

 

Hungary và Iceland hè nhau đưa Portugal xuống hạng 3

Bài THANH NGUYỄN

Thứ Tư 22/6 là bốn trận cuối cùng của vòng 24 đội, giải Euro Championship. Hai trận đầu tiên trong ngày, cùng giờ, là thuộc nhóm F giữa Áo với Iceland ở Saint Denis, bắc thủ đô Paris, và trận giữa Portugal với Hungary ở Lyon. Hai trận sau đó một tiếng là thuộc nhóm E giữa Ý với Ireland tại Lille và Bỉ với Thụy Điển ở Nice.

Vòng 24 đấu để loại nhau ra, sao cho còn 16 đội trước khi loại nhau thêm một mẻ nữa để bắt đầu vào tứ kết. Có tất cả 6 nhóm, từ A đến F. Lấy 2 đội nhất nhì của mỗi nhóm sau ngày cuối, thứ Tư, thì ta có 12 đội. Bốn đội thêm vào đấy cho đủ 16 là bốn đội có điểm cao cộng thêm một số tiêu chuẩn khác được quy định sẵn.

Từ hôm đầu tuần, khi có những trận cuối cùng của vòng 16, tức là các trận đợt 3 cho mỗi nhóm, thì người đã nói rằng phải chờ cho đến hết những trận của hai nhóm cuối cùng là E và F trong ngày 22/6 thì bấy giờ mới biết đích xác xem bốn đội hạng Ba "ưu tú" nhất kia là những đội nào.

Đến gần cuối ngày thứ Tư thì ta đã có đầy đủ danh sách 12 đội nhất và nhì của mỗi nhóm, cộng thêm bốn anh hạng Ba "ưu tú" kia!

Mười hai đội nhất và nhì là: Nhóm A: Pháp với Thụy Sĩ. Nhóm B: Wales và Anh. Nhóm C: Đức và Ba Lan. Nhóm D: Croatia và Tây Ban Nha. Nhóm E: Ý và Bỉ. Nhóm F: Hungary và Iceland.

Bốn đội hạng Ba bổ sung là: Slovakia của nhóm B, Bắc Ireland của nhóm C, Cộng Hòa Ireland của nhóm E, và Portugal của nhóm F!

Nhìn qua 5 nhóm từ A đến E thì ta sẽ không thấy có gì lệch lạc cho lắm bởi ai nhất ai nhì thì qua bấy nhiêu trận đấu cũng đã chứng tỏ tài năng cùng vai vế của mình. Riêng đội F có điều hơi lạ mắt: Trong 4 đội, Hungary, Iceland, Portugal và Áo thì theo FIFA, Hungary hạng 20, Iceland hạng 34, Portugal hạng 8 và áo hạng 10. Thế rồi thì bây giờ Áo đã bị loại, anh Iceland leo lên hạng nhì và anh hạng 8 thế giới là Portugal thì vất vả, khổ sở, ê chề lắm mới được vớt trong đám hạng 3 của cả 6 nhóm!

Trận đợt 1 với Iceland thì, của đáng tội, Portugal cũng chỉ hòa 1-1 với người ta. Rồi qua đấu với Áo ở đợt 2 thì cũng hòa 0-0, và ngày thứ Tư 22/6 đấu với Hungary thì suýt chết, may sao gỡ hòa được 3-3 để còn vào lọt vòng 16.

Trận giữa Portugal với Hungary

Phải nói là trận ly kỳ, hấp dẫn, sinh động và hồi hộp nhất so với 3 trận cùng ngày. Những ngày đầu tiên thì bên Âu châu chả một ai có thể nghĩ là Portugal sẽ phải trải qua những khúc đoạn trường như thế này. Ai người ta cũng nghĩ là Portugal, với Cristiano Ronaldo cầm đầu, thì thể nào cũng thắng Iceland dễ dàng trong đợt đầu của 3 đợt chứ chả phải đợi đến đợt thứ 3 mới biết chắc có mình ở vòng 16. Thế nhưng sự thể lại xoay chiều đến mức chóng mặt cho ông huấn luyện viên Fernando Santos của đội!

Mà vì những anh cùng nhóm với Portugal chả một ai thuộc loại sáng gíá ngang ngửa với Portugal bên Âu châu cho nên trước trận đấu hôm thứ Tư, thì ngay cả anh đầu nhóm là Hungary cũng chỉ có 4 điểm, Portugal có 2 điểm đứng nhì, Iceland có 2 điểm đứng ba và Áo 1 điểm đứng chót. Nếu Portugal thắng Hungary thì đương nhiên leo lên đầu với 5 điểm, còn hòa thì vẫn đứng nhì với điều kiện là Iceland không thắng Áo. Mà có ai lại đi dự kiến là Iceland hạng 34 sẽ thắng Áo hạng 10? Bởi thế mà 2 trận song song của nhóm F trên 2 sân mới thật là thú vị!

Thú vị trước hết là bên cặp Hungary với Portugal. Nhưng tưởng cũng nên đưa vào bức tranh một tí bối cảnh!

Ronaldo sau trận với Iceland rồi bình luận về đội nước người với tính cách rẻ rúng thì đã bị báo chí cùng dư luận người ta mắng cho như tát nước! Thế rồi đấu với Áo, có được cú phạt đền đứng ra sút thì lại sút không nên thân khiến thiên hạ chê bai đủ điều nữa! Đương nhiên là với ngần ấy áp lực của dư luận thì cậu ta có phần chẳng mấy bình thường.

Trước trận đấu với Hungary ngày 22/6, sau buổi tập dượt với đội, Ronaldo đi dạo bên một bờ hồ ở Lyon. Một đám phóng viên truyền hình bám theo sát. Một phóng viên chìa cái micro ra vừa ghi âm tiếng mình nêu câu hỏi cũng như chờ ghi âm câu trả lời của Ronaldo. Chả biết anh kia hỏi cái gì mà Ronaldo giựt ngay cái micro nơi tay anh ta và vứt xuống hồ!

May mà trong trận hôm nay cu cậu một mình ghi hai bàn thắng để cứu cả đội chứ còn bằng không nếu không ghi bàn nào thì đội đã thua Hungary và thiên hạ lại xúm vào làm thịt cậu Ronaldo nữa!

Sau hôm hòa với Áo và hụt cái penalty thì cậu ta tuyên bố: "Đá banh có những ngày mình chả làm ăn gì nên thân; nhưng rồi thế nào tôi cũng sẽ ghi bàn thắng"! Một câu trả lời thật tiêu biểu! Mình là đội trưởng, thay vì nói rằng "Đội chúng tôi thể nào cũng sẽ ghi bàn thắng" thì cu cậu lại chỉ nói đến cá nhân mình! Khác với Messi là ở chỗ ấy!

Nhưng hôm nay thì cu cậu quả có cứu cả đội và không những thế còn đạt kỷ lục ghi 8 bàn thắng trong 4 giải Euro liên tiếp: 2004, 2008, 2012 và 2016! Chỉ thua có mỗi Platini lúc trước cũng với 4 kỳ Euro đã ghi 9 bàn thắng!

Vào đầu trận đấu một cái là Portugal bị một búa nháng lửa vào phút thứ 19 khi cầu thủ đôi bên nhốn nháo trước khung thành Bồ và Gera của Hungary sút lọt lưới! May sao, qua phút thứ 41, từ trước làn ranh cấm địa, Ronaldo chuyền sâu qua cánh trái cho Nani và Nani sút lọt lưới. Đôi bên hòa 1-1.

Đến phút 46 của hiệp 2, vừa vào trận, Hungary hưởng cú đá tự do trước làn ranh cấm địa Bồ. Dzudzsak sút trúng vai một cầu thủ Bồ nhưng banh bay lệch vào góc trái bên trong lưới trên cao, thù môn Patricio không biết đường nào mà lần! Nhưng liền ngay sau đấy, phút thứ 49, từ một quả banh bên cánh phải cấm địa Hung chuyền qua, Ronaldo nhào lên đánh đầu lọt lưới, gỡ hòa 2-2.

Tưởng như vậy, còn thời gian để tính chuyện thắng thì đến phút 53 Bổ lại tạo cơ hội cho Hung hưởng cú đá tự do trước làn ranh cấm địa nữa. Cũng vẫn tay ban nãy của Hung đứng ra sút là là trên mặt cỏ; banh trúng mũi giày một cầu thủ của Bồ, văng vào lưới. Roanldo đứng đấy, vung tay nghiến răng như thể hết sức căm giận đồng đội của mình sơ hở! Gần mười phút sau, phút 61, từ một quả phạt góc bên cánh phải cấm địa Hungary, Ronaldo đá tréo chân phải vào quả banh bay vào sát bên hông của mình, văng vào lưới. Thế là hòa 3-3.

Bên kia sân, Áo với Iceland vào lúc đó vẫn không nhúc nhích với tỷ số 0-0. Ai cũng nghĩ là cho dù Bồ có hòa để chỉ được thêm 1 điểm đi nữa thì vẫn đứng nhì trong nhóm, còn bên kia sân chỉ là vấn đề chờ xem lúc nào thì Áo ghi được bàn thắng. Nhưng Bồ với Hungary vừa chuẩn bị để nghe tiếng còi kết thúc trận đấu bên này sân thì bên kia sân Iceland lại đi thắng Áo một bàn trắng mới là khổ đời cho Bồ! Thắng có nghĩa là nó có thêm tròn 3 điểm, cộng lại thành 5, trong khi mình hòa với Hung chỉ được thêm 1 điểm thành 3!

Kết luận không gì khác hơn là ở hai trận cùng nhóm, Hungary cầm chân Portugal bên này sân để bên kia sân Iceland tiễn đưa Bồ xuống hạng 3 trong nhóm!

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT