Thể Thao

ICC Cup ngày 5: Juventus thắng Tottenham 2-1

Tuesday, 26/07/2016 - 10:08:34

Không đầy 10 phút sau, phút thứ 14, từ một quả banh được đồng đội chuyền vào trước hung thành Tottenham, trung vệ Mehdi Benatia đánh đầu lọt lưới bên góc phải.

Bài THANH NGUYỄN

Thứ Ba 26/7 là ngày thứ năm của giải International Champions Cup, với trận tại sân Cricket Ground ở Melbourne giữa đương kim vô địch Serie A của Ý là Juventus với hạng 3 trong Premier League của Anh là Tottenham Hotspur.

Anton Walkes áo vàng của Tottenham tìm cách ngăn cú sút của Paulo Dybala, người ghi bàn thắng đầu tiên trong trận Juventus thắng Tottenham 2-1. (Scott Barbour/ Getty Images)



Úc đang vào Đông, nhiệt độ lúc khởi sự trận đấu là 9 độ C (48 độ F). Là 6 giờ chiều nhưng trời đã tối mịt. Đèn sáng khắp sân đấu cho nên lũ hải âu cánh trắng thấy sáng lại kéo nhau đến bay lượn vòng quanh trên cao. Dưới sân chẳng phải nước biển mà cũng chẳng phải một đám dân chài chạy bắt cá thì chả biết bọn hải âu tìm mồi cái kiểu gì; chim là không có cái màn bay dạo chơi vô cớ!

Huấn luyện viên người Ý của đội Ý Juventus là Maximiliano Allegri mặc áo lạnh rất kín ngồi nơi hàng ghế ngoài bìa sân. Huấn luyện viên người Argentina Mauricio Pochetino của đội Tottenham từ bên Anh cũng trong tư thế y hệt.


Khán giả ủng hộ đội Tottenham Hotspur tại Melbourne vì đội có cầu thủ Nam Hàn Son Heung Min. (Michael Dodge/Getty Images)


Gọi là một giải quốc tế nhưng thực chất mang tính thân hữu cho nên trước khi mùa bóng bên Ý cũng như bên Anh khởi đầu vào trung tuần tháng 8 thì cả hai ông huấn luyện viên đều có dịp đưa vào trận một số tài năng mới để thử nghiệm coi xem sao. Phía Juventus có một cầu thủ "hạng nặng " là Gonzalo Higuain người Argentina vừa được Napoli bán cho Juventus với cái giá tương đương $99 triệu nhưng giao kèo vừa ráo chữ ký nên y chưa có mặt theo đội mới qua Úc.

Khán đài Cricket Ground có khả năng chứa 100,000 người nhưng hôm nay số khán giả chỉ quanh quẩn ở mức 30,000. Khán đài rộng lớn gồm 3 tầng, kể cả tầng dưới cùng nhưng tầng 2 và 3 kể như trống lốc. Hẳn thiên hạ cũng biết là giải này có cái cúp đấy nhưng chẳng qua cũng chỉ là chuyện thân hữu!
Tình hình chung: Hiệp 1 thì phe Juventus làm chủ trên sân; chỉ có thủ môn Vorm của Tottenham là bận rộn. Hiệp 2 thì sau khi đã thua 2 bàn trắng ở hiệp 1 cho nên Tottenham ở vào cái thế có thua thêm thì cũng không bằng tìm cách nhận chịu rủi ro để có thể gỡ hòa, rồi có phải đi đến vòng đá luân lưu thì có khi cũng chả sao. Bởi vậy mà qua hiệp 2 thì Tottenham tương đối có banh trong chân nhiều hơn hiệp 1 và thủ môn Neto của Juventus bắt đầu có việc để làm!

Juventus ghi bàn thắng rất sớm đối với một đối thủ thuộc hạng cừ khôi như Tottenham! Phút thứ 6, hậu vệ của Tottenham để mất banh trong hoảng 30 mét trước khung thành của mình. Cầu thủ Juventus bắt được banh, chuyền cho tiền đạo Paulo Dybala. Dybala tiến banh vào hướng khung thành phía cánh trái và sút chéo vào lưới bên góc phải.


Cầu thủ Nam Hàn Son Heung Min của Tottenham hụt ghi bàn thắng với một cú đánh đầu trong trận Juventus thắng Tottenham 2-1 ở Melbourne. (Scott Barbour/ Getty Images)


Không đầy 10 phút sau, phút thứ 14, từ một quả banh được đồng đội chuyền vào trước hung thành Tottenham, trung vệ Mehdi Benatia đánh đầu lọt lưới bên góc phải.

Hiệp một cộng thêm 1 phút phụ trội kết thúc với Juventus gác Tottenham 2 bàn trắng.
Qua hiệp 2, cả đôi bên đều cho thay vào một loạt những người mới, hầu hết là nhóm cầu thủ trẻ mùa bóng năm nay bắt đầu nhập trận. Tottenham chiếm lĩnh phần sân của Juventus tương đối đáng kể hơn so với hiệp 1.

Nhưng phải đợi đến phút thứ 66 thì Tottenham mới gỡ được 1 bàn. Hậu vệ của Juve để mất banh nơi hướng nhóm Tottenham đang tiến quân vào cấm địa Juve. Trung vệ Erik Lamela được banh, tiến vào cánh trái cấm địa và sút chéo vào lưới bên góc phải.

Còn khoảng 20 phút đấu thì cả đôi bên đều "xém" có cơ hội để ghi thêm bàn thắng cho phe mình nhưng một lần như vậy thì cú sút của cầu thủ Juve bay vọt tuốt lên cao khỏi sà ngang, còn một lần thì cầu thủ Tottenham từ khoảng 5 mét sút thẳng vào gôn nhưng thủ môn Neto kịp thời đỡ văng ra được.
Trận đấu tuy có khá nhiều lần đôi bên cầu thủ cùng vi phạm nhưng chỉ một lần duy nhất vào phút thứ 86 là cầu thủ Kosok của Juve bị cái thẻ vàng.

Trọng tài người Úc Ben Wllimas cho thêm 2 phút phụ trội nhưng tỷ số giữa Juventus với Tottenham Hotspur vẫn là 2-1.

Thứ Tư sẽ là một ngày nhộn nhịp ở ba sân bên Mỹ. Real Madrid sẽ đấu với Paris Saint Germain bên Ohio. Bayern Munich sẽ đấu với AC Milan bên Chicago, và Chelsea sẽ đấu với Liverpool ở sân Rose Bowl tại Pasadena, Nam Cali đây chứ chẳng đâu xa! Toàn là cỡ "thứ dữ" đụng trận với nhau! Số khán giả ở mỗi sân chắc chắn sẽ không có cái màn chỉ có chừng 30,000 người xem như trận giữa Juventus với Tottenham ở Melbourne!

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT