Thể Thao

International Champions Cup : Manchester City thắng Roma ở vòng đá luân lưu

Wednesday, 22/07/2015 - 01:21:51

Một chi tiết cần được nêu ra. Manchester City giữ nguyên thủ môn Joe Hart suốt trận đấu. Phía Roma thay thủ môn vào phút thứ 65. Bogdan Lobont vào thay Morgan De Sanctis. Lobont mang số 1 trên áo trong khi De Sanctis mang số 26.



Thủ môn Joe Hart của Manchester City, người đỡ được 2 cú sút ở vòng đá luân lưu giữa M.C.và đội Roma của Ý. (Getty Images)

 

International Champions Cup : Manchester City thắng Roma ở vòng đá luân lưu

Bài THANH NGUYỄN

MELBOURNE - Trận thứ nhì của giải ICC tại sân Melbourne Cricket Ground, Melbourne, là giữa Manchester City, hạng 2 bên Anh, với Roma, hạng 2 bên Ý. Thứ bậc giữa đôi bên cũng hệt như trận hôm trước, ngày 18 cũng tại sân này, giữa Real Madrid của TBN với Roma của Ý , và R.M thua ở vòng đá luân lưu với tỷ số 6-7.

Một chi tiết không thể bỏ qua là nếu trận đấu diễn ra ở Melbourne vào ngày 21/7 vào lúc 8g tối, giờ địa phương, thì hệ thống truyền hình trực tiếp phát tuyến ở California chẳng hạn là 3g sáng, cũng ngày 21/7 nhưng bên Úc, như Việt Nam, thì đã qua ngày 22.

Trận hôm trước, sau khi hòa nhau 0-0 thì giải quyết ngay vấn đề, không qua 30 phút phụ trội, với vòng đá luân lưu và kết quả như đã ghi. Trận ngày 21/7 ở Melbourne cũng lại giữa hai phe tài nghề tương đối ngang nhau, căn cứ vào thứ bậc của M.C trong Premier League bên Anh và đội Roma thuộc Seria A bên Ý. Ngang nhau thì có nghĩa là khó có mèo nào cắn mỉu nào.

Vậy thì hòa nhau chăng? Đúng như thế! Lại hòa; nhưng là 2-2; bởi thế mà 41,000 khán giả có mặt quanh khán đài sân đấu không đến nỗi thất vọng như với cái tỷ số 0-0 giữa hai anh hôm trước. Nhưng nói gì thì nói, con người ta ăn nhau ở cái tiếng thì xưa giờ vẫn là chuyện thế gian thường tình. Cả 3 đội - RealMadrid, Manchester City và Roma- đều tương đối ngang ngửa về tài với nhau, thế nhưng hình như thiên hạ bị “choáng ngợp” bởi tăm tiếng của anh Real Madrid hơn hai anh kia.

Cụ thể là trong trận hôm trước thì –số liệu thống kê chính thức sau trận đấu cho biết- đã có đến 80,746 khán giả, trong khi trận giữa M.C. với Roma chỉ có vỏn vẹn đúng một nửa là 41,000 người đi xem! Mà lạ một cái là trận thứ hai này xem ra lại có phần hấp dẫn hơn trận trước, không những vì có tổng cộng đến 4 cú sút lọt lưới mà còn vì các màn đấu đá qua lại.

Trận đấu

Sân Melbourne Cricket Ground chiều tối đến, nhiệt độ khoảng 53 độ F. Khá lạnh cho nên huấn luyện viên Pellegrini, người gốc Chile của đội M.C., năm nay tuổi hạc khá cao, 61, cho nên khoác lên người bộ đồ ấm khá dày. Nói “tuổi hạc” thì cũng không phải cho ra vẻ nho nhã hay văn hoa mà vì vóc dáng của ông này quả là cao, gầy, so với rất nhiều huấn luyện viên phương Tây khác. Trong khi đó thì huấn luyện viên Rudi Garcia, người Pháp, của đội Roma, thì trẻ hơn, 51, cao 5ft11 – tức 1.80 mét- nhưng nom chắc chắn, tương đối có da có thịt hơn. Ông này, chả là dân Pháp, cho nên đóng bộ complet-cravate rất là … “Parisien”!

Vào trận vừa được 3 phút, Sterling của M.C. nhận được quả banh chuyền dài từ giữa sân , chạy bay vào trái cấm địa Roma, lừa vào gần và sút banh lướt qua bên trái thủ môn Morgan De Sanctis và lọt vào cánh phải của lưới!

Năm phút sau, phút thứ 8, Roma phản công và lần này thì Pjanic lại nhận được banh của đồng đội thừ bên trong cánh trái cấm địa chuyền ngược trở ra trước làn ranh cấm địa đối diện khung thành. Từ khoảng cách trên 30 mét, Pjanic sút vào góc phải trên cùng của lưới, thủ môn Joe Hart bay lên đúng hướng nhưng tay với không tới quả banh. Đôi bên hòa 1-1. Hiệp 1 sau đó là bình an vô sự cho cả đôi bên, tuy các pha tấn công, rút về phòng ngự, phản công, v.v. hết sức gay go, sôi nổi.

Qua hiệp 2, Manchester City tái bản màn mở đầu của hiệp 1. Sáu phút sau khi vào hiệp thì Iheanacho của Manchester City, gần y hệt trường hợp Sterling ở hiệp 1, nhận được banh từ xa bên cánh phải phần sân của Roma. Iheanacho đang lởn vởn trước cấm địa, dón được banh bèn đưa nó vào trước khung thành , sút lọt lưới. Suốt 35 phút còn lại, Roma cố xoay sở nhưng vẫn không gỡ hòa được. Xem chừng như Manchester City thắng đến nơi thì vào phút thứ 86, cầu thủ của Roma đưa banh vào đến làn ranh cấm địa đối diện khung thành thì bị đốn ngã. Roma hưởng cú đá tự do ngay trước làn ranh cấm địa. Ljajic đứng ra sút.

Banh bay vèo qua những cái đầu nhoi lên cao của đám cầu thủ án ngữ đừơng banh, và tiếp tục đường bay vào mé trên cao bên cánh phải của lưới, ngoài dự kiến của thủ môn Joe Hart. Và thế là với hồi còi kết thúc trận đấu thì đôi bên cũng lại hòa như trận hôm Roma hòa với Real Madrid. Trong bài bình luận về đề tài vòng đá luân lưu thì đã có ý kiến rằng một khi hai đội ngang sức nhau mà đấu thì rất dễ đi đến tỷ số hòa. Và từ đó mà các màn đá luân lưu cũng sẽ tái diễn dài dài. Như trong trận, lại nữa, ngày hôm nay!

Vòng đá luân lưu

Một chi tiết cần được nêu ra. Manchester City giữ nguyên thủ môn Joe Hart suốt trận đấu. Phía Roma thay thủ môn vào phút thứ 65. Bogdan Lobont vào thay Morgan De Sanctis. Lobont mang số 1 trên áo trong khi De Sanctis mang số 26. Số 1 cho bất cứ đội banh nào cũng thường được dành cho thủ môn chính thức của đội. Những thủ môn dự khuyết không mang số 1. Có thể ở phút thứ 65 đó, huấn luyện viên Garcia kỳ vọng là đội mình sẽ gỡ hòa và rồi sau đó sẽ có màn “penalty shoot-out” cho nên cần có sẵn thủ môn chính trên sân chăng? Và rồi quả nhiên là có vòng đá luân lưu thật! Những sự thay đổi thủ môn kiểu như vậy rất dễ dẫn đến những màn “tự vấn” đối với huấn luyện sau khi mọi việc đã xong xuôi. Gì mà trong đầu các vị ấy chả hiện lên chữ “nếu”? “Nếu như” mình không thay thủ môn giữa chừng như vậy thì kết quả sẽ ra sao? Có trời mà biết!

Chỉ biết kết quả giữa M.C. với Roma sau 6 lượt đá là :

Lượt 1 : Yaya Touré của MC. sút lọt lưới. Nainggolan của Roma sút lọt lưới. Tỷ số : 1-1

Lượt 2 : Kolarov của M.C sút banh lên trời. Ljajic của Roma sút lọt lưới. Tỷ số : 1-2

Lượt 3 : Navas sút lọt lưới. Destro sút lọt lưới. Tỷ số 2-3

Lượt 4 : Lopes sút lọt lưới. Falque sút lọt lưới. Tỷ số : 3 – 4 .

Lượt 5 : Thủ môn Joe Hart của M.C. đứng ra sút lọt lưới. Doumbia sút, Joe Hart bắt được banh bên cánh phải của lưới. Tỷ số : 4-4.

Lượt 6 : Horsfield sút lọt lưới. Keita sút, Joe Hart bắt được banh bên cánh trái của lưới. Tỷ số  5-4.

Manchester City thắng vòng đá luân lưu với tỷ số 5-4. Horsfield là cầu thủ M.C. sút cú quyết định. Keita của đội Roma là người sút cú quyết định khiến Roma thua. Keita là ai ? Là cẩu thủ sút cú quyết định giúp Roma thắng Real Madrid ở vòng đá luân lưu hôm 18/7 ở sân Melbourne Cricket Ground này đây chứ chả có đâu xa!

Chứng tỏ là Keita không thuộc loại kém khi đứng đá penalty. Và cũng chứng tỏ là vòng đá luân lưu quanh đi quẩn lại có khi cũng vẫn chỉ là một màn “xổ số,” không hơn không kém!

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT