Thế Giới

Iraq: Một biệt kích Mỹ tử thương

Tuesday, 03/05/2016 - 11:23:34

Một quân nhân Hoa Kỳ đã bị lực lượng ISIS giết chết ở Iraq, trong một vụ tấn công vào vị trí đóng quân của người Kurd bên ngoài thành phố Mosul. Bộ Trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ Ash Carter loan báo cái chết này ở Stuttgart, Đức, nơi ông đang đi công vụ, ông chỉ nói đây là cái chết trên chiến trường, nhưng không cung cấp thêm chi tiết cho các ký giả.

Iraq: Một biệt kích Mỹ tử thương

Một quân nhân Hoa Kỳ đã bị lực lượng ISIS giết chết ở Iraq, trong một vụ tấn công vào vị trí đóng quân của người Kurd bên ngoài thành phố Mosul. Bộ Trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ Ash Carter loan báo cái chết này ở Stuttgart, Đức, nơi ông đang đi công vụ, ông chỉ nói đây là cái chết trên chiến trường, nhưng không cung cấp thêm chi tiết cho các ký giả.

Như thế đây là cái chết thứ ba của một quân nhân Mỹ ở Iraq kể từ khi liên quân do Hoa Kỳ lãnh đạo tung ra cuộc tấn công vào nhóm IS từ mùa hè năm 2014. Tùy Viên Báo Chí của Ngũ Giác Đài Peter Cook cho hay người này bị giết gần Mosul, một thành phố lớn thứ nhì của Iraq, rơi vào tay của IS, kể từ khi nhóm này tung lực lượng đánh chiếm các vùng rộng lớn phía bắc và phía tây của Iraq, khiến quân đội Iraq phải tháo lui vội vã.
Quân nhân tử thương thuộc lực lượng biệt kích và là một cố vấn của nhóm quân người Kurd Peshmerga.

Đức: Hai phụ nữ bị tra tấn đến chết

Cảnh sát Đức đang cho điều tra về cái chết của hai phụ nữ vốn là nạn nhân của một cặp vợ chồng đã bắt họ là con tin và hành hạ tra tấn họ dã man. Cảnh sát cho biết một người đàn ông và người vợ cũ đã cho đăng quảng cáo “tìm bạn bốn phương” để dụ dỗ các phụ nữ nhẹ dạ đến nhà của họ. Hai nghi can tên Wilfred W., 46 tuổi và Angelika, 47 tuổi, đã bị bắt và đang bị truy tố tội sát nhân.

Tuy người đàn ông chối bỏ mọi cáo trạng nhưng bà vợ đã bằng lòng thú nhận các tội lỗi. Hiện nay các thám tử điều tra vụ này tin là có thể có nhiêu nạn nhân nữa. Họ đang cho tim kiếm ráo riết trong khu nhà của hai vợ chồng này ở thành phố Hoexter thuộc vùng tây bắc nước Đức.

Nạn nhân đầu tiên tên Susane F., 41 tuổi, đã qua đời tại bệnh viện trong tháng Tư. Cảnh sát tin là bà này đã bị giam giữ và tra tấn trong căn nhà của hai vợ chồng nói trên. Một phụ nữ 33 tuổi khác bị giết và phân thây, thi thể bị ném vào lò sưởi của hai vợ chồng.

Hong Kong: Trộm cắp gia tăng tại phi trường

Trong năm 2014, tổng số tiền bị đánh cắp của các hành khách trên các chuyến bay trực chỉ Hong Kong lên đến $2.6 triệu Mỹ kim và khuynh hường này không giảm. Mới đây một người hành khách bị mất cắp tài sản trị giá đến trên $257,000 từ hành lý xách tay của ông ta, trong một chuyến bay mới đây đến Hong Kong, theo lời cảnh sát.

Người đàn ông ngoại quốc này đã báo động với nhân viên phi hành về vụ trộm, sau đó các nhân viên gọi cảnh sát đến điều tra. Ông ta mất hai cái đồng hồ đeo tay đắt tiền, một số đồ cá nhân và tiền mặt.

Người này là một người buôn bán đồng hồ quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ đã bay từ thành phố Dubai đi Hong Kong trên vé máy bay loại bình thường. Công ty Emirates là chủ chuyến bay, cho hay mọi việc đang trong vòng điều tra. Một phát ngôn nhân của công ty Emirates cho báo chí hay, “Chúng tôi đang hợp tác chặt chẽ với Sở Cảnh Sát Hong Kong và cung cấp nhiều thông tin cho họ để họ giúp điều tra vụ này.”

Trung Quốc làm tới ở Biển Đông

Càng gần đến ngày Tòa Quốc Tế The Hage ra phán quyết về Biển Đông, Trung Quốc càng tăng cường liên minh, khiến người ta phải đặt dấu hỏi về tuyên bố hùng hồn của Tổng Thống Obama trước đây là sẽ “xoay tục về Châu Á-thái Binh Dương.” Trung Quốc liên tục bành trướng ở Biển Đông bằng những hành vị rõ ràng muốn độc chiếm vùng biển nhiều tài nguyên này, thậm chí không thèm thảo luận song phương với bất cứ quốc gia nào có tranh chấp với Bắc Kinh trong vùng.

Các quốc gia có tranh chấp mạnh nhất về chủ quyền trong vùng với Trung Quốc là Philippines và Việt Nam ngày càng có khuynh hường chọn giải pháp nghiêng về Hoa Kỳ, thay vì trực diện đối đầu với Bắc Kinh. Nhưng khi làm như thế, họ hy vọng thấy một sự hiện diện đầy uy lực và bền vững của quân đội Mỹ trong vùng và cái mà Mỹ đang thiếu chính là “tín dụng” gây tin tưởng cho các xứ khác, nhưng rõ ràng chẳng thấy bóng dáng tàu chiến Mỹ ở đâu cả, thậm chí kế hoạch “di tuần tra trong vòng 12 hải lý” cũng xem như bị hủy bỏ.

Úc phạt nặng các công ty trốn thuế

Chính phủ Úc mới đây công bố một đạo luật mới nhằm trừng phạt các công ty đa quốc gia muốn chuyển lợi nhuận ra ngoại quốc để tránh đóng thuế. Được biết công ty nào bị bắt gặp làm như thế sẽ bị đánh thuế đến 40%, thay vì 30% như thường lệ. Luật mới này được Bộ Trưởng Ngân Khố Úc Scott Morrison loan báo trong buổi báo cáo trước Quốc Hội Úc như sau, “Ai cũng phải trả thuế của mình một cách công bình, đặc biệt là các đại công ty đa quốc gia còn cẩn phải nêu gương.”

Trong năm 2015, chính phủ Anh cũng đã đưa vào một đạo luật tương tự như của Úc được báo chí Anh gọi là 'Google Tax'. Được biết văn phòng Australian Tax Office sẽ tăng cường thêm 1,000 chuyên viên nghiên cứu về các thủ đoạn tránh thuế, sẽ “truy lùng” các đại công ty ở Úc và các tay nhà giàu có ý định trốn thuế hàng năm. Ngày 2 tháng 7 Úc sẽ có bầu cử Quốc Hội sớm và Bộ Trưởng Morrison có nhiệm vụ không được để ngân sách bị thất thu, nhưng cũng không được làm xáo trộn đời sống của nhiều người dân bình thường khác.

Syria: Pháo kích giết 16 người ở Aleppo

Bạo động từ đầu tháng Tư với hơn 270 ngươi bị sát hại ở Aleppo, thành phố vốn bị chia cắt làm đôi, một nửa do quân kháng chiến chiếm và một nửa do quân đội Syria lấy lại, đang gia tăng Trong trận pháo kích mới nhất, phía kháng chiến bắn đến 65 quả rốc kết ồ ạt vào các khu phố do quân đội Syria chiếm, trúng cả một bệnh viện cho sản phụ làm ít nhất 3 phụ nữ thiệt mạng.

Hôm thứ Ba Nga loan báo hy vọng có một thỏa thuận ngưng bắn “chỉ trong vài giờ” cho thành phố tan nát Aleppo của Syria, nơi những cuộc xung đột mới nhất làm ít nhất 16 người tử thương. Ngoại Trưởng Nga Sergei Lavrov cho hay nhiều cố gắng đang được tung ra nhằm đạt được một cuộc đình chiến.

Ông nói, “Tôi hy vọng trong tương lai gần, thậm chí chỉ trong vòng vài tiếng, một quyết định ngưng bắn sẽ được loan báo.” Ông Lavrov đã có những cuộc nói chuyện với Cao Ủy Liên Hiệp Quốc về Syria là ông Staffan de Mistura ở Moscow.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT