Thế Giới

Israel tăng cường độ tấn công Gaza

Saturday, 19/07/2014 - 06:59:09

Quân đội Israel đã gia tăng cường độ cuộc chiến khi đưa quân vào Dãi Gaza vào tối Thứ Năm, với nhiều chiến xa và tàu chiến dọc duyên hải, nã đại bác vào đất liền. Các viên chức Palestine cho hay, đã có 27 người Palestine, kể cả 1 bé sơ sinh, 2 đứa trẻ và 1 cụ bà 70 tuổi, đã bị giết kể từ tối Thứ Năm

Israel tăng cường độ tấn công Gaza

GAZA – Quân đội Israel đã gia tăng cường độ cuộc chiến khi đưa quân vào Dãi Gaza vào tối Thứ Năm, với nhiều chiến xa và tàu chiến dọc duyên hải, nã đại bác vào đất liền. Các viên chức Palestine cho hay, đã có 27 người Palestine, kể cả 1 bé sơ sinh, 2 đứa trẻ và 1 cụ bà 70 tuổi, đã bị giết kể từ tối Thứ Năm khi quân đội Israel đổ quân vào Dãi Gaza, vốn dài 70 cây số và có khoảng 1.8 triệu người Palestine sinh sống.

Quân đội Israel loan báo, họ đã giết 17 tay súng Palestine và có thêm 13 tay súng khác đã ra đầu hàng và đang bị các sĩ quan an ninh Israel thẩm vấn. Có 1 quân nhân Israel tử thương và nhiều người khác bị thương. Có tổng cộng khoảng 150 mục tiêu được quân đội Israel nhắm đến, kể cả 21 giàn phóng hỏa tiễn được phiến quân Palestine che giấu và 4 đường hầm đưa phiến quân Palestine xâm nhập qua lãnh thổ Israel. Cuộc chiến trên bộ diễn ra sau khi hai bên đã liên tục tấn công nhau bằng hỏa tiễn từ 10 ngày qua.

Cuộc chiến giữa Israel và Palestine bắt nguồn từ 2 vụ giết người. Ban đầu, 3 thiếu niên Israel đã bị người Palestine bắt cóc và sát hại. Sau đó, đến phiên 1 thiếu niên Palestine bị một nhóm người Israel bắt cóc và thiêu sống để trả thù. Các vụ giết người này đã phá vỡ sự bình yên mỏng manh mà cả 2 phía Israel, Palestine, và thế giới đã cố gắng duy trì suốt bao lâu nay.

Phiến quân ISIS dọa giết những tín đồ Công giáo

BAGHDAD - Phiến quân ISIS, vốn đã chiếm thành phố lớn thứ nhì của Iraq là Mosul, vừa thông báo tất cả các tín đồ Công giáo của Mosul đều phải cải đạo và phải đóng thêm thuế, nếu không sẽ bị giết chết. Nhưng đồng thời, những giáo dân Công giáo nào không đồng ý với những đòi hỏi mới của ISIS cũng được phép rời Mosul. Lãnh tụ Abu bakr al-Baghdadi của ISIS ra hạn chót cho họ phải rời Mosul là 12 giờ khuya giờ địa phương ngày Thứ Bảy tuần này, nếu không ‘sẽ bị giết chết do lưỡi gươm Hồi giáo’.

Cũng có tin là các nhóm ISIS bắt đầu rút lui ra khỏi nhiều địa điểm ở Mosul, nhường lại cho một nhóm phiến quân Sunni khác là Naqshbandi Army (JRTN) vào chiếm đóng. Thị Trưởng Mosul là Atheel Nujaifi cho hay là “lực lượng tiên phong của ISIS đã rút đi để đánh nhau với quân đội Iraq ở Tikrit,” và lực lượng JRTN hiện đã kiểm soát phía đông Mosul.

Sứa khổng lồ xuất hiện nhiều tại Anh

CORNWALL - Loài sứa khổng lồ với trọng lượng cơ thể lên tới 35 ký đang xâm lấn vùng biển Cornwall phía tây nam nước Anh với số lượng ngày càng nhiều. Đây là loài sinh vật thường sống ở những vùng nước sâu, nhưng thời tiết ấm áp và số lượng lớn sinh vật phù du khiến chúng tiến vào những vùng nước cạn hơn.

Một người dân địa phương cho biết: "Trước đây, chúng tôi chỉ thấy trung bình khoảng một chục con sứa khổng lồ mỗi năm. Tuy nhiên, số lượng của chúng tăng bất thường trong thời gian gần đây". Đàn sứa này đã xuất hiện dày đặc trên một khu vực rộng khoảng 20 cây số vuông. Chúng xuất hiện ở mọi nơi và trông giống như những bông hoa khổng lồ. Chiều dài của những con trưởng thành có thể lên tới 1.5 mét. Số lượng lớn sinh vật phù du ở đây – vốn là thức ăn của sứa – đã thu hút rất nhiều con sứa khổng lồ.

Hội Bảo tồn Động vật Biển Vương quốc Anh cho biết, sứa xuất hiện nhiều trên các vùng biển phía nam và phía tây nước Anh cũng như một phần Scotland vì thời tiết ấm hơn bình thường. May mắn là nọc độc của loài sứa này không đủ mạnh để gây ảnh hưởng tới sức khỏe con người. Sứa khổng lồ xuất hiện từ hồi tháng trước ở cửa sông Hereford, Cornwall. Các chuyên gia dự đoán, chúng sẽ xuất hiện nhiều thêm trong mùa hè năm nay, do thời tiết ở Anh ngày càng nóng hơn.

Sau vụ cưỡng hiếp, trường học bị tẩy chay ở Ấn Độ

BANGALORE - Sau vụ một bé gái 6 tuổi bị hai nhân viên nhà trường cưỡng hiếp được loan ra, cha mẹ học sinh đã bắt đầu tẩy chay nhà trường này từ hôm Thứ Sáu. Họ đã tổ chức một cuộc biểu tình đến trước trường này, yêu cầu Ban Giám Hiệu phải tăng cường các biện pháp an toàn bảo vệ họa trò. Tuy đã biết 2 nhân viên nhà trường là thủ phạm, nhưng cảnh sát điều tra cho hay, vì số nhân viên bảo vệ và thầy giáo dạy thể thao khá nhiều, nên họ cần phải điều tra kỹ lưỡng để bắt đúng 2 thủ phạm.

Cha mẹ học sinh trường này nói, họ quyết định ngưng không gửi con đến trường nữa, cho đến khi nào họ chắc chắn là những yêu cầu về an ninh của họ được nhà trường thỏa mãn. Một phụ huynh vốn có 2 con gái học tại đây, tố cáo: “Nhà trường này cứ tìm cách ém nhẹm sự việc, thoạt đầu họ bảo chỉ là một vụ trộm cắp mà thôi, nhờ báo chí phanh phui, chúng tôi mới biết đây là một vụ cưỡng hiếp.”

Bé 18 tháng sống sót sau khi rơi xuống hố sâu

AN HUY - Một bé trai 18 tháng tuổi đã được cứu sống từ hố sâu 6 mét, sau khi các nhân viên cứu nạn đã rất vất vả để tiến hành chiến dịch giải cứu bé trai này trong suốt 7 giờ đồng hồ. Sự việc xảy ra tại tỉnh An Huy, Trung Quốc, khi một bé trai 18 tháng tuổi đang chơi trên cánh đồng thì vô tình bị sụt xuống hố sâu 6 mét và mắc kẹt trong đó. Kích cỡ của hố quá nhỏ khiến người lớn không thể chui xuống để cứu đứa bé.
Nhân viên cứu hỏa sau đó đã được gọi đến hiện trường. Họ liên tục truyền nước uống xuống cho em bé qua một ống dài, và cha của bé phải liên tục hét lớn để giữ cho bé không quá hoảng sợ và không bị ngất do khát nước.

Xe ủi đã được điều động để đào một lỗ sâu tương tự ngay bên cạnh chiếc hố mà đứa trẻ bị mắc kẹt để các nhân viên cứu nạn có thể đào ngang qua và cứu sống đứa bé. Sau chiến dịch giải cứu dài 7 giờ liên tục, đứa bé 18 tháng tuổi đã được giải cứu an toàn ra khỏi hố sâu mà không bị một vết thương nào nghiêm trọng.

Mộ cổ 13,000 năm của những nạn nhân chiến tranh đầu tiên

SUDAN - Các nhà khoa học tin rằng, ngôi mộ tập thể nằm ở bờ Đông sông Nile, đoạn chảy qua miền bắc Sudan, là bằng chứng của những cuộc chiến tranh đầu tiên trên thế giới. Các nhà khoa học đang nghiên cứu ngôi mộ đầy xương người ở Jebel Sahaba, miền bắc Sudan, và nghi ngờ đây là những nạn nhân của cuộc chiến tranh vũ trang đầu tiên trong lịch sử loài người. Cuộc chiến này nổ ra từ 13,000 năm trước ở vùng đất nằm bên rìa sa mạc Sahara.

Các nhà khoa học Pháp và các chuyên gia từ Bảo tàng Anh Quốc đã khám nghiệm tử thi hàng chục bộ xương trong ngôi mộ tập thể. Kết quả nghiên cứu cho thấy, phần lớn những người này bị giết bởi những mũi tên đá. Các nhà khoa học hy vọng họ sẽ tìm thấy thêm bằng chứng về cuộc chiến đầu tiên trên thế giới này. Các chuyên gia còn kiểm tra tình trạng sức khỏe và chế độ ăn uống của những người này khi họ còn sống.

Theo dữ liệu nghiên cứu mới nhất, những người nằm dưới mộ không chết cùng một thời điểm. Điều này cho thấy cuộc tấn công đầu tiên trong lịch sử loài người kéo dài trong nhiều tháng, thậm chí nhiều năm. Nghiên cứu cũng cho thấy những người bị giết là tổ tiên của người da đen ngày nay.

Các chuyên gia dự đoán, khu vực phía bắc Sudan từng là khu vực giáp ranh giữa những nhóm người là tổ tiên của dân châu Phi và châu Âu. Thời gian những người nằm dưới ngôi mộ tập thể bị giết, trùng với giai đoạn hai chủng người này cạnh tranh nguồn thức ăn.

Nhà khảo cổ người Mỹ Fred Wendorf đã phát hiện những ngôi mộ tập thể này từ năm 1964, nhưng khi đó, các nhà khoa học chưa đủ phương tiện để nghiên cứu. Một số phần xương cốt hiện đang được trưng bày tại Bảo tàng Anh Quốc. Đây là lần đầu tiên các nhà khoa học sử dụng công nghệ hiện đại của thế kỷ 21 để nghiên cứu những bộ xương này.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT