Thể Thao

Kết quả vòng 32, Europa League

Thursday, 23/02/2017 - 08:17:28

Nhưng mà rồi, cũng trong bóng đá mà "tên tuổi" không có nghĩa là đảm bảo phần thắng, thì kết quả của vòng 32 cũng theo đúng cái nguyên lý ấy.

Bài THANH NGUYỄN

Thứ Năm, bóng đá Âu châu không có tin tức nào đáng nói hơn kết quả vòng 32, giải UEFA Europa League sau khi tất cả 32 đội đều đã đấu xong lượt 2 của vòng này. Thứ Tư đã xong 3 trận, thêm 13 trận ngày thứ Năm nữa, vị chi là 16 trận với 32 đội trong đó một nửa bị loại và một nửa sẽ vào vòng 16, khởi sự từ 9 tháng Ba.
Từ 188 đội thuộc 54 hiệp hội bóng đá Âu châu mà loại nhau cho đến khi chỉ còn 32 đội để vào vòng 32 thì hẳn nhiên là các trận ở vòng 32 không thể nói là thiếu mức độ gay cấn và sôi nổi của chúng. Mà vào được đến đây thì mỗi đội hẳn nhiên cũng phải "có thế nào đấy" thì mới vào đến nơi. Trong số đó có những đội "vua biết mặt, dân biết tên" (một số nước Âu châu vẫn còn vua chứ không phải chỉ là một cách nói) và những đội mà ngay đến dân mê bóng đá không ở nước có đội đó khi nghe tên thì vẫn gãi đầu gãi tai chẳng biết nó ở xứ nào!
Chẳng hạn như ngoài dân nước có đội Apoel là đội hôm thứ Năm này thắng đội Athletic Bilbao để vào được vòng 16 thì dễ mấy ai biết Apoel, một đội mà giới bình luận bóng đá Âu châu coi như thuộc hàng "tép riu", là đội của nước-đảo Cyprus với diện tích 9,250 cây số vuông và 1 triệu dân? Mà Athletic Bilbao là đội hiện đứng hạng 8 trong La Liga của Tây Ban Nha, từng có phen thắng cả Barcelona lẫn Real Madrid, được từ vua dến dân TBN biết mặt biết tên chứ không phải thuộc hạng "thứ dân"!


Trung vệ Giannis Gianotas của Apoel, áo vàng gần nhất bên kia lưới, sút cú penalty, ghi bàn thắng thứ 2 cho đội mình trong trận vòng 32 lượt 2, giải Eurpa League ngày 23 tháng 2 bên đảo Cyprus.

Nhưng mà rồi, cũng trong bóng đá mà "tên tuổi" không có nghĩa là đảm bảo phần thắng, thì kết quả của vòng 32 cũng theo đúng cái nguyên lý ấy. Một số cặp khi kéo nhau ra sân trong hai lượt đấu mà dư luận chung ngả về một đội nào đấy một cách khách quan, cho rằng nó có nhiều triển vọng thắng địch thủ thì rốt cuộc nó lại thua!

Dele Alli giơ tay phân bua sau khi đốn ngã cầu thủ Gent nằm lăn quay trên sân và bị trọng tài đuổi ra khỏi sân trong hiệp 1 với cái thẻ đỏ trong trận tại sân Wembley, London ngày 23 tháng 2.


Trong bảng kết quả những đội có số bàn thắng tổng hợp cho cả hai lượt đấu, cho biết đội nào bị loại, đội nào sẽ vào vòng 16 (chữ đậm), danh tính các đội có mở ngoặc với dấu (*) kèm theo là để chỉ những đội không được dư luận chung dự kiến là sẽ thắng hay thua:
1/ Athletic Bilbao (*), Tây Ban Nha - Apoel (*) Hy Lạp: 4 - 3
2/ Legia Warsaw, Ba Lan - Ajax, Hòa Lan: 0 - 1.
3/ Andelecht, Bỉ - Zenit St Petersburg, Nga: 3 - 3. (Anderlecht thắng căn cứ vào bàn thắng ở sân người)
4/ Astra Giurgiu, Romania - Genk, Bỉ: 2 - 3
5/ Manchester United, Anh - Saint Etienne,Pháp: 4 - 0
6/ Villareal, TBN - Roma, Ý: 1 - 4
7/ Olympiacos, Hy Lạp - Osmanlispor, Thổ Nhĩ Kỳ: 3 - 0
8/ Gent (*) , Bỉ - Tottenham Hotspur (*) Anh: 3 - 2
9/ Rostov, Nga - Sparta Prague (Tiệp): 5 - 1
10/ Krasnodar, Nga - Fenerbahce, Thổ: 2 - 1
11/ AZ, Hòa Lan - Lyon, Pháp: 2 - 11
12/ Hapoel Be'er Sheva, Do Thái - Besiktas, Thổ: 2 - 5
13/ Paok, Hy Lạp - Schalke, Đức: 1 - 4
14/ Ludogorets, Bulgaria - Copenhagen, Đan Mạch: 1 - 2
15/ Celta De Vigo, TBN - Shakhtar Donetsk: 2 - 1
16/ Borussia Monchengladbach, Đức - Fiorentina, Ý: 4 - 3
Trong 16 kết quả nêu trên, hai trường hợp "ngoài dự kiến" của bá tánh là trận giữa Gent với Tottenham và nhất là trận giữa Apoel với Athletic Bilbao.

Gent là đội đứng hạng 3 trong nhóm câu lạc bộ bóng đá hàng đầu của Bỉ trong khi Tottenham hiện cũng đứng hạng 3 trong Premier League bên Anh thế nhưng dư luận chung của giới "chuyên môn" vẫn cho rằng Gent khó địch lại Tottenham. Hôm lượt 1, Tottenham đem quân đi đấu bên Bỉ mà thua 0-1 thì ai nấy đều cho rằng ấy chẳng qua cũng chỉ là một sự "rủi ro nhất thời sao đấy," thêm sự thể là đám cầu thủ Gent đấu ở sân nhà của mình.


Kiện tướng Raul Garcia của Athletic Bilbao tranh banh giữa đám cầu thủ Apoel áo vàng trong trận ngày 23 tháng 2 ở Cyprus.

Thế nhưng ngày thứ Năm mà Tottenham đấu ở "lượt về" tại sân Wembley bên nước mình thì chưa kịp hưởng không khí thuận lợi gì hết đã bị ngay cầu thủ Dele Alli bị đuổi ra khỏi sân sau khi cu cậu tranh banh mà đá thẳng vào ngay giữa ống chân của đối phương. Lối vi phạm đó là dễ làm gãy chân người ta như chơi, tức là bị coi như loại vi phạm cực kỳ nguy hiểm cho nên trọng tài người Bồ Đào Nha chìa ra ngay cái thẻ đỏ chứ chẳng cần phải cảnh cáo với thẻ vàng! Tiếp đó, tuy còn 10 người nhưng Gent thực tế là lo mà đỡ những đợt tấn công hết sức nguy hiểm của Tottenham. Nhưng đôi bên rốt cuộc hòa nhau 2 -2 nhưng giả sử như Gent không thắng một bàn vào lượt 1 thì Gent vẫn thắng như thường vì là hai bàn thắng ở sân người; huống hồ tỷ số gộp là thắng 3 - 2! UEFA xếp Tottenham vào hạng 20 trong khi Gent đứng hạng 60!


Đám fans của đội Gent từ bên Bỉ qua London ủng hộ đội nhà trong trang phục y hệt như phù hiệu của đội Gent, trong trận ngày 23 tháng 2 với Tottenham Hotspur.

Bảy nghìn fans của đội Gent từ bên Bỉ kéo nhau qua London để ủng hộ đội nhà của mình!
Còn kết quả nơi cặp Athletic Bilbao với Apoel thì mới thật là vừa phi thường vừa ngoạn mục. Hầu như chẳng một ai có thể nghĩ rằng Apoel có thể địch lại cỡ như Athletic Bilbao; ấy vậy mà rồi11 chọi 11, chẳng một ai bị đuổi khỏi sân, rốt cuộc Apoel vẫn thắng Athletic 2 bàn trắng ngon lành! Cộng thêm kết quả hôm đấu "lượt đi" bên Tây Ban Nha là 2-3 thì rốt cuộc Apoel thắng Athletic với tỷ số gộp là 4 - 3, chẳng khác gì một đội ngang hàng phải lứa với đội mình thắng! Tổ chức UEFA xếp Athletic Bilbao hạng thứ 27 trong khi Apoel đứng thứ 85!
Người ta sẽ tổ chức rút thăm vào ngày thứ Sáu để coi xem đội nào sẽ vào vòng 16 với đội nào! Đội "cao cấp" nào mà bốc thăm trúng đội Gent của Bỉ hoặc đội Apoel của đảo Cyprus thì thể nào cũng phải đến phòng mạch của đội để xin Bác Sĩ cho ít viên thuốc an thần mà uống cho đến đầu tháng Ba cho chắc ăn! Bởi đấy là hai cái đội thuộc diên "coi vậy mà không phải vậy"!

Alvarez của Athletic Bilbao tranh banh với Sotiriou đội Apoel trong trận ngày 23 tháng 2 tại Cyprus.


Cầu thủ áo trắng của Tottenham tranh banh với cầu thủ đội Gent tại sân Wembley trong trận vòng 32 lượt 2 ngày 23 tháng 2 ở London.

 

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT