Người Việt Khắp Nơi

Lễ giỗ Cha Phanxico Xavie Trương Bửu Diệp lần thứ 75

Monday, 15/03/2021 - 07:33:36

Vào lúc 11 giờ trưa thứ Bảy, ngày 13 tháng 3, 2021, Hội Yểm Trợ Án Tuyên Thánh (YTATT) Cha Phanxicô Xavie Trương Bửu Diệp đã tổ chức thánh lễ giỗ Cha Diệp lần thứ 75 tại Trung Tâm Công Giáo Việt Nam.


LM Vincent Phạm Ngọc Hùng đang thuyết giảng. (Thanh Phong/ Viễn Đông)


Bài THANH PHONG

SANTA ANA - Vào lúc 11 giờ trưa thứ Bảy, ngày 13 tháng 3, 2021, Hội Yểm Trợ Án Tuyên Thánh (YTATT) Cha Phanxicô Xavie Trương Bửu Diệp đã tổ chức thánh lễ giỗ Cha Diệp lần thứ 75 tại Trung Tâm Công Giáo Việt Nam. Thánh lễ do Linh mục Phạm Ngọc Hùng, Giám Đốc Trung Tâm Công Giáo và cũng là Linh Hướng của Hội chủ tế, Linh mục Phạm Sĩ Hanh, Bề Trên Nhà của Dòng Xitô đồng tế. Khoảng 300 tín hữu đã đến tham dự thánh lễ để cầu xin Thiên Chúa cho tiến trình phong thánh cha Phanxicô Xavie Trương Bửu Diệp được mọi sự tốt đẹp và xin cha cầu bầu cùng Chúa cho những nhu cầu của mỗi người.

Bài Phúc Âm được công bố trong thánh lễ kể lại việc Chúa Giêsu nói với các môn đệ: “Đã đến giờ Con Người được tôn vinh. Quả thật, quả thật, Thầy nói với các con: Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không chết đi, thì chỉ trơ trọi một mình, nhưng nếu nó chết đi, thì sẽ sinh nhiều bông hạt. Ai yêu sự sống mình thì sẽ mất, và ai ghét sự sống mình ở đời này thì sẽ giữ được nó cho sự sống đời đời. Ai phụng sự Thầy, hãy theo Thầy, và Thầy ở đâu thì người phụng sự Thầy cũng sẽ ở đó. Ai phụng sự Thầy, Cha Thầy sẽ tôn vinh người ấy…”(Ga 12:23-28).

Lời Chúa trong Phúc Âm trên rất phù hợp với cuộc đời của cha Trương Bửu Diệp. Cha Phạm Ngọc Hùng nói, “Khi Chúa Giêsu nói hạt lúa mì rơi xuống đất, nó là hình ảnh rất gần gũi với người Do Thái và tôi nghĩ nó cũng là hình ảnh rất gần gũi với tất cả những người Việt Nam chúng ta. Ai trong chúng ta đã làm ruộng, làm vườn khi nhìn vào hạt giống đều thấy nó có một số điểm đặc biệt thế này. Thứ nhất, hạt giống nó tin tưởng và phó thác trọn vẹn cái thân phận của nó vào trong tay người đi gieo hạt. Người đi gieo hạt họ muốn đi gieo chỗ nào thì gieo. Gieo bằng cách nào thì gieo. Cái điểm thứ hai, hạt giống sẵn sàng đi bất cứ chỗ nào, nó không đòi hỏi mà người Việt Nam mình vẫn thường nói “trong nhờ đục chịu”, chỗ nào nó cũng có thể tới được.


LM. Phạm Ngọc Hùng (Giám Đốc TTCG) chủ tế và LM Phạm Sĩ Hanh (Bề Trên Dòng Xitô) đồng tế Thánh Lễ Giỗ Cha PX Trương Bửu Diệp tại TTCG ngày 13 tháng 3, 2021. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

“Điểm thứ ba là nó sẵn sàng lớn lên với tất cả sự lớn mạnh ở trong cái hạt của nó, mặc dù nó chỉ là một hạt rất nhỏ nhưng ở trong đó có bao nhiêu sức mạnh nó sử dụng trọn vẹn hết để nó lớn lên. Rồi đặc điểm thứ tư là khi được gieo vào trong lòng đất nó sẵn sàng chấp nhận rủi ro kể cả cái chết, chẳng hạn như rơi vào chỗ cỏ dại, chỗ sỏi đá, bị chuột bọ, rắn rết rồi chim trời ăn mất. Hạt giống sẵn sàng chấp nhận thân phận như vậy.
“Đặc điểm sau cùng, khi lớn lên rồi, nó đâm bông kết trái rồi nó không giữ của cải gì cho mình, nó dâng trọn vẹn tất cả những cái gì nó có cho người gieo hạt, cho người nhà nông. Và khi chúng ta suy gẫm cái bản chất này thì chúng ta thấy nó tương tự như là hình ảnh của người Kitô giáo, của người truyền giáo hay cụ thể là hình ảnh cha Trương Bửu Diệp mà ngày hôm nay chúng ta cùng hân hoan kéo nhau tới đây để mừng lễ giỗ của Ngài.

“Chúng ta đã nghe nhiều lần tiểu sử của cha Trương Bửu Diệp, chúng ta thấy hạt giống Trương Bửu Diệp đặc biệt ở trong lòng đạo Công Giáo, sinh hoạt tôn giáo của Giáo Hội Công Giáo Việt Nam chúng ta. Ngài sinh ra tại họ đạo Cồn Phước tỉnh An Giang trong một gia đình Công Giáo bình thường như quý ông bà anh chị em. Sau khi Ngài được thụ phong linh mục năm 1924 thì hạt giống này được Thiên Chúa gieo vãi lần đầu tiên tại một giáo xứ ở bên Campuchia, Ngài ở đó ba năm không có vấn đề gì hết, liên tục lớn mạnh, sống, nẩy mầm. Sau đó hạt giống Trương Bửu Diệp được bứng từ Campuchia về lại Việt Nam để làm giáo sư chủng viện Cù Lao Giêng rồi từ môi trường chủng viện ngài trở về coi sóc họ đạo Tắc Sậy là nơi sau cùng của Ngài mà Ngài đã bị bắt và giết chết.

“Chính tại giáo xứ Tắc Sậy hạt giống Phanxicô Trương Bửu Diệp đã nẩy sinh và đã đơm bông kết trái rất là đặc biệt, đóng góp nhiều cho Giáo Hội Công Giáo chúng ta, đặc biệt tại Giáo Phận Cần Thơ mà một số tài liệu đã ghi thế này: Trong thời gian ngài ở đó, ngài đã xây dựng được ít nhất là tám họ đạo: Bà Đốc, Cam Bô, An Hải, Đầu Sấu, Chủ Chí, Khúc Tréo, Đồng Cò và Rạch Rắn. Những ai đã sinh ra và lớn lên hay từng đi qua những nơi này, quý ông bà có thể hãnh diện mình là những người đã đón nhận được hoa quả của cha Trương Bửu Diệp đã kiến tạo trong cuộc đời của Ngài.


Khoảng 300 tín hữu ngồi trong và ngoài hội trường tham dự thánh lễ Giỗ Cha PX Trương Bửu Diệp. (Thanh Phong/Viễn Đông)

“Một điểm khác nữa mà tôi thấy cha Trương Bửu Diệp rất giống hạt giống mà Chúa Giêsu đã nhắc đến trong bài Tin Mừng ngày hôm nay, đó là Ngài sẵn sàng chấp nhận chịu chết, và trong bối cảnh chính trị nhiễu nhương vào năm 1945 rất phức tạp ở vùng Bạc Liêu, Cần Thơ thì trong bối cảnh chính trị nhiễu nhương đó, một số các linh mục, tu sĩ nam nữ, giáo dân và người dân địa phương đã phải sơ tán đi chỗ khác. Rồi cha Tổng Đại Diện Giáo Phận cũng nói với cha Diệp là cha nên lánh đi nhưng cha Trương Bửu Diệp trả lời “Tôi là một mục tử, một người chăn chiên, tôi sống với chiên và tôi sẵn sàng chết với chiên. Tôi không đi đâu hết.” Đó là hình ảnh một hạt giống sẵn sàng chấp nhận cái chết. Kết quả là Ngài đã bị bắt và bị giết chết.

“Qua cuộc đời và cái chết của Ngài, chúng ta thấy thế này, Ngài được Thiên Chúa ban cho đặc ân là khi Ngài còn sống, Ngài hết lòng yêu thương những kẻ cơ cực, và ngay sau khi ngài đã chết, ngài cũng không bỏ rơi họ. Chúng ta tưởng rằng chúng ta chết là đã hết nợ với trần gian nhưng khi ngài chết đi rồi Chúa lại tiếp tục ban cho ngài đặc ân là tiếp tục giúp đỡ, phù hộ cho mọi người dân, người Công giáo cũng như người không Công Giáo.

“Hầu như mỗi ngày tại nơi an nghỉ của ngài ở giáo xứ Tắc Sậy, Giáo Phận Cần Thơ, rất đông đảo các tín hữu, và những người không Công Giáo đến kính viếng ngài. Nhiều người được cha cầu bầu cho lãnh nhận những ơn rất đặc biệt. Ai tới xin ngài phù hộ đều ra về với ơn Chúa cách này hay cách khác. Do vậy, hàng năm cứ đến ngày giỗ của ngài, 12 tháng 3, dân chúng khắp nơi trên đất nước Việt Nam và cả hải ngoại đổ về GX Tắc Sậy để mừng lễ và cũng để xin ngài cầu bầu.”


Ông Nguyễn Văn Liêm, Trưởng Ban Tổ Chức Lễ Giỗ Cha Trương Bửu Diệp thay mặt Hội YTATT cám ơn hai Cha và mọi người tham dự thánh lễ. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

Trong lễ giỗ cha năm nay, Hội Yểm Trợ Án Tuyên Thánh Cha Trương Bửu Diệp đã phát hành một ấn bản về cha Diệp, về tiến trình phong thánh cho cha. Trong đó, cha Roland Jacques (Dương Hữu Nhân) Cộng Tác Viên Ngoại Vụ của Bộ Tuyên Thánh thuộc Giáo triều Roma đã viết: “... Lễ giỗ lần thứ 75 này không thể tổ chức long trọng… bên ngoài. Nhưng hãy làm cho lễ giỗ này trở nên khác thường, hãy làm cho lễ ấy thực sự rất đặc biệt, trong trái tim và suy nghĩ của chúng ta, giữa gia đình và cộng đoàn chúng ta. Hãy để chúng ta không chỉ tôn kính Cha Phanxicô Xavie Trương Bửu Diệp như một đấng phù hộ bảo vệ chúng ta, nhưng hãy làm chứng rằng chúng ta thực sự yêu mến Ngài. Ngài là người cha giáo dục, là người chỉ đường dẫn dắt, là mẫu mực mà chúng ta muốn đi theo…”

Cha Roland Jacques cho biết, dưới sự hướng dẫn của Tòa Thánh, ngài đã soạn xong bản tiểu luận về đời sống và cái chết của cha Trương Bửu Diệp. Tòa Thánh đã tạm thời chấp nhận công việc nghiên cứu này và bây giờ, Tòa Thánh, nhân danh Đức Thánh Cha sẽ xem xét nội dung tiểu luận trên.

Cha Phạm Ngọc Hùng, Giám Đốc TTCG viết: “Nhờ vào sự nâng đỡ quý báu và phục vụ tận tình của Cha Dương Hữu Nhân mà án Tuyên Thánh cho Cha PX Trương Bửu Diệp mỗi ngày một tiến triển tốt đẹp. Xin mọi người thêm lời cầu nguyện và hỗ trợ vật chất cũng như tinh thần để nước Việt Nam chúng ta sớm có thêm một vị hiển thánh tử đạo nữa. Đó là niềm hãnh diện chung cho toàn thể Giáo Hội.”

Cuối thánh lễ, ông Nguyễn Văn Liêm, cựu Chủ Tịch Cộng Đồng CGVN, đương nhiệm Hội Trưởng Hội Yểm Trợ Án Tuyên Thánh Cha Trương Bửu Diệp đã lên ngỏ lời cám ơn cha Giám Đốc chủ tế, cha Bề Trên Phạm Sĩ Hanh đồng tế, ca đoàn cùng tất cả quý ông bà anh chị em lương, giáo đã đến tham dự thánh lễ giỗ lần thứ 75 cho cha PX Trương Bửu Diệp.


Những giới chức có trách nhiệm trong tiến trình xin Tuyên Thánh cho Cha PX Trương Bửu Diệp. (Ảnh của Hội Yểm Trợ Án Tuyên Thánh Cha TBD)

Sau đó ông cho biết, “Căn cứ vào luận án đồ sộ và quý giá của LM. Roland Jacques, chúng ta hy vọng rằng ngày Giáo Hội tuyên phong Á Thánh cho cha Phanxico Trương Bửu Diệp không còn xa. Xin quý vị tiếp tục gia tăng lời cầu nguyện cho ước mong này của chúng ta sớm thành hiện thực”.

Hiện nay tại Quận Cam có Hội Yểm Trợ Án Tuyên Thánh Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp gồm một Ban Điều Hành và một Ban Cố Vấn. Ban Điều Hành gồm: Hội Trưởng: ông Nguyễn Văn Liêm; Phó Nội Vụ kiêm Thư Ký: ông Nguyễn Văn Học; Phó Ngoại Vụ: ông Nguyễn Bình; Thủ Quỹ: ông Nguyễn Văn Huyến. Ban Cố Vấn gồm ông bà cố Hoàng Ngũ &Toan, ông bà cố Đặng Văn Xuân; ông bà Nguyễn Văn Toàn & Khuyên; ông bà Đoàn Văn Phước & Ngà. Trụ sở của Hội tại địa chỉ: 13962 Seaboard Circle, Garden Grove, CA 92843 (gần Trung Tâm Công Giáo). Tel: 714-487-4502. Tại đây có Phòng Cầu Nguyện mở cửa từ 10 AM đến 6 PM từ thứ Hai đến thứ Bảy. Đóng cửa Chủ Nhật. Mỗi tuần có Giờ Khấn vào tối thứ Hai từ 6 PM – 7 PM. ĐT Văn Phòng: (714) 852-3605 – Cell: (714) 510-6289. Email: chaTBD2017@yahoo.com www.antuyenthanhchatbd.com. You Tube: Hội Yểm Trợ Án Tuyên Thánh Cha Trương Bửu Diệp.

LM Thomas Klosterkamp,OMI đã được Tòa Thánh chính thức phê chuẩn bài sai làm Tổng Cáo Thỉnh Viên của Án Tuyên Thánh cho tôi tớ Chúa, Cha Phanxico Trương Bửu Diệp bằng một chứng từ xác nhận của Bộ Tuyên Thánh, văn kiện số 3134/17. Án Tuyên Thánh đã được Giáo Phận Cần Thơ, Việt Nam đệ đơn và chuyển cho tôi là Cáo Thỉnh Viên, tôi tuyên bố xác nhận, vui mừng và chứng thực rằng công việc mà Hội Yểm Trợ Tuyên Thánh Cha PX Trương Bửu Diệp làm rất tốt đẹp để quảng bá rộng rãi trong vùng Orange County và xa hơn nữa, hiểu biết về cuộc sống đức hạnh, sự tử đạo của Tôi Tớ Chúa, Cha Phanxico Trương Bửu Diệp, Và tôn kính ngài như đấng cầu thay nguyện giúp cho chúng ta. Xin Chúa ban phúc lành cho tất cả những nỗ lực và hy sinh này.”

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT