Người Việt Khắp Nơi

Lễ Giỗ Thứ 13 Đức Cố Hồng Y Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Thuận

Tuesday, 15/09/2015 - 07:27:50

Sau các bài Thánh Thư và bài Tin Mừng, Linh mục Lê Quang Quí hiện coi sóc giáo xứ Trí Bưu (Tổng Giáo Phận Huế) thuyết giảng. Linh Mục nhắc lại Bài Tin Mừng nói về “Tám Mối Phúc Thật trong đó có câu Chúa Giêsu phán: “Phúc cho ai bị bách hại vì lẽ công chính, vì nước Trời là của họ” đã rất ứng nghiệm với cuộc đời của Đức Cố Hồng Y Phanxicô. Linh mục cũng kể lại những nỗi gian truân của vị Tôi Tớ Chúa bị giam cầm suốt 13 năm trong lao tù cộng sản, trong đó có một số năm bị biệt giam.

Bài THANH PHONG


Đức Ông Phạm Quốc Tuấn (chủ tế) và các linh mục đồng tế trong Lễ Giỗ Đức Cố Hồng Y Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Thuận. (Thanh Phong/Viễn Đông)


FOUNTAIN VALLEY - Đức Cố Hồng Y Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Thuận, nguyên Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Hoàng Về Công Lý và Hòa Bình của Tòa Thánh Vatican đã từ trần lúc 6 giờ chiều ngày 16 tháng 9, 2002 tại Roma sau 49 năm Linh Mục, 35 năm Giám Mục và 1 năm rưỡi ở chức vị Hồng Y. Vào sáng thứ Bảy, ngày 12 tháng 9, 2015 Gia Đình Phủ Cam Nam California đã tổ chức lễ giỗ năm thứ 13 cho ngài tại hội trường giáo xứ Thánh Linh, 17270 Ward St, Fountain Valley, CA 92708.

Đức Ông Phạm Quốc Tuấn, chánh xứ Thánh Linh chủ tế thánh lễ. Cùng đồng tế có Linh mục Thomas Nguyễn Đăng Đệ (Phó xứ) cũng là con đỡ đầu của Đức cố Hồng Y, Linh mục nhạc sĩ Ân Đức, các LM Đặng Văn Chín, Nguyễn Hoài Chương, Lê Quang Quí, Nguyễn Huy Bảo và hai Phó Tế Ngô Đình Đông và Mai Văn Mạnh. Tham dự thánh lễ có toàn thể Gia Đình Phủ Cam Nam Cali, trong đó có bà Nguyễn Thu Hồng em ruột Đức cố Hồng Y cùng đông đảo giáo dân từ khắp các cộng đoàn VN trong giáo phận Orange.

Trước khi cử hành thánh lễ, Đức Ông chủ tế nói mấy lời ngắn gọn: “Hôm nay nhân lễ giỗ thứ 13 Đức Cố Hồng Y Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Thuận, chúng ta tụ họp nơi đây để hiệp dâng thánh lễ, cầu nguyện cho ngài, cầu nguyện cho công lý và hòa bình được triển nở trên quê hương Việt Nam và cũng cầu nguyện cho Giáo Hội luôn được an bình thịnh trị.”

Sau các bài Thánh Thư và bài Tin Mừng, Linh mục Lê Quang Quí hiện coi sóc giáo xứ Trí Bưu (Tổng Giáo Phận Huế) thuyết giảng. Linh Mục nhắc lại Bài Tin Mừng nói về “Tám Mối Phúc Thật trong đó có câu Chúa Giêsu phán: “Phúc cho ai bị bách hại vì lẽ công chính, vì nước Trời là của họ” đã rất ứng nghiệm với cuộc đời của Đức Cố Hồng Y Phanxicô. Linh mục cũng kể lại những nỗi gian truân của vị Tôi Tớ Chúa bị giam cầm suốt 13 năm trong lao tù cộng sản, trong đó có một số năm bị biệt giam.

Đức cố Hồng Y Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Thuận sinh ngày 17 tháng 4, 1928 tại giáo xứ Phủ Cam thuộc Tổng Giáo Phận Huế trong gia đình có 8 anh chị em, 3 trai, 5 gái. Thân phụ Ngài là ông cố Tađêô Nguyễn Văn Ấm, thân mẫu là bà cố Isave Ngô Đình Thị Hiệp. Vào tu tại Tiểu Chủng Viện An Ninh, Cửa Tùng Quảng Trị. Ngày 11.6.1953 được lãnh thánh chức linh mục. Ngày 13.4.1967 được Tòa Thánh phong chức Giám Mục và bổ nhiệm làm Giám Mục tiên khởi của giáo phận Nha Trang. Ngày 24.4.1975 Đức Giáo Hoàng Phaolo VI bổ nhiệm Ngài làm Tổng Giám Mục Phó Tổng Giáo phận Saigon với quyền kế vị nhưng nhà cầm quyền Việt Nam đã ngăn cản không cho Ngài thi hành chức vụ.

Ngày 15.8.1975 bị mời vào Dinh Độc Lập và Việt cộng bắt Ngài đưa đến giáo xứ Cây Vông, Khánh Hòa để quản chế, sau đó chúng đưa Đức Cha vào trại giam Phú Khánh và tháng 12/1976 Ngài bị đưa xuống tàu thủy chở ra giam tại trại tù Vĩnh Quang, tỉnh Vĩnh Phú sát chân núi Tam Đảo.
Đầu tháng 2, 1977 từ trại Vĩnh Quang, ngài bị đưa về giam tại trại Thanh Liệt, phía nam Hà Nội , sau đưa về quản chế tại Giang Xá thuộc Hà Đông, bị cấm không được làm các nghi thức phụng vụ hay giảng dạy cho giáo dân.

Ngày 21.11.1988 do áp lực quốc tề, nhà cầm quyền CSVN phải thả Ngài ra nhưng bắt buộc về cư trú tại Tòa Tổng Giám Mục Hà Nội. Năm 1989 được sang Úc thăm bà cố và từ đó qua Rôma, được yết kiến Đức Giáo Hoàng nhiều lần. Đầu năm 1991 Đức Hồng Y Phạm Đình Tụng, Tổng Giám Mục Hà Nội viết thư xin Đức Giáo Hoàng bổ nhiệm Đức Cha Thuận làm Tổng Giám Mục Phó Hà Nội với quyền kế vị nhưng bất thành. Ngày 21.9.1991 Đức TGM Nguyễn Văn Thuận rời Việt Nam sang Roma. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolo Đệ Nhị bổ nhiệm ngài làm Phó Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Hoàng về Công Lý và Hòa Bình, sau làm Chủ Tịch Hội Đồng này cho đến khi qua đời.

Đức Cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận, là vị Hồng Y Việt Nam đầu tiên được giữ chức vụ quan trọng trong Hội Đồng Tòa Thánh Vatican, Được vị Giáo Hoàng đề nghị ngài viết “Tóm lược Học Thuyết Xã Hội của Giáo Hội Công Giáo,” Nhân Mùa Chay Năm Thánh 2000, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolo II đã mời Đức Giám Mục Nguyễn Văn Thuận giảng tĩnh tâm cho Đức Thánh Cha và giáo triều Roma từ ngày 12 đến ngày 18.3.2000.

Ngày Chúa Nhật 21.2.2001 Đức Tổng Giám Mục Phanxicô Xaviê đã được Đức Giáo Hoàng Gioan Gioan Phaolo II vinh thăng Hồng Y Phó Tế, hiệu tòa Nhà thờ Santa Maria della Scala Roma. Năm 2000 Ngài bị một màng bướu phủ lên trong thành bụng, nhưng năm 2002 Ngài vẫn qua Úc thăm mẹ mừng mẹ 100 tuổi, sau đó đi giảng thuyết nhiều nơi và ngày 8.5.2002 Ngài đến bệnh viện Milano, miền bắc nước Ý để giải phẫu ung thư dạ dày. Ca mổ dự trù kéo dài 30 tiếng đồng hồ nhưng mới 7 tiếng thì phải ngưng vì sức khỏe không cho phép. Đức Hồng Y đã qua đời tại bệnh viện Pio XI ở Roma lúc 6 giờ chiều Thứ Hai ngày 16.9.2002, hưởng thọ 74 tuổi.

Đức cố Hồng Y Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Thuận đã không còn nơi dương thế nhưng tấm gương bác ái, yêu thương của Ngài đã in sâu vào trong lòng nhiều người, cả lương lẫn giáo. Đặc biệt, những tên công an được cử coi và theo dõi Ngài đã bị Ngài cảm hóa trở thành những đệ tử yêu thương, kính trọng Ngài. Nhờ thế, Ngài đã có thể làm được cây thánh giá bằng gỗ, dùng sợi dây điện do cai tù lén trao cho kết thành dây đeo thánh giá, dùng rượu lễ giả dạng là thuốc trị bao tử để có thể dùng một giọt rượu trên bàn tay dâng thánh lễ hàng ngày một cách bí mật suốt trong thời gian bị tù đày.

Vị Tôi Tớ Chúa, Đức Cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận đã trải qua rất nhiều gian nan, thử thách nhưng vẫn một lòng trung kiên với Thiên Chúa, với Giáo Hội và đặc biệt với quê hương Việt Nam. Ngài đã bày tỏ thái độ khiêm nhường và kính trọng với các vị lãnh đạo các tôn giáo bạn. Nên khi tới thăm Orange County trước đây, Ngài đã được các vị Hòa Thượng Phật Giáo, chức sắc Cao Đài, Hòa Hảo đón tiếp hết sức thân tình.

Đã có nhiều cuốn sách viết về cuộc đời của Ngài, và nhiều người còn cho rằng, nếu Ngài còn sống, các Hồng Y Giáo Triều Roma có thể bầu Ngài lên ngôi vị Giáo Hoàng. Hiện nay Tiến trình Án Phong Chân Phước cho Đức Cố Hồng Y Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Thuận đã được khởi sự và tiến hành rất tốt đẹp.

Trong cuộc tiếp kiến của Đức Thánh Cha Phanxicô vào trưa ngày 6.7.2013, Đức Giáo Hoàng đã lên tiếng sau lời chào mừng của Đức Hồng Y Peter Turkson: “Các bạn thân mến, niềm vui của các bạn cũng là của tôi. Chúng ta hãy cảm tạ Thiên Chúa, Và tôi cũng cám ơn tất cả những người dấn thân trong việc phục vụ này để làm vinh danh Thiên Chúa và Nước Chúa. Thực vậy, nhiều người có thể làm chứng là đã được khích lệ nhờ được gặp gỡ với Vị Tôi Tớ Chúa Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Thuận, qua những giai đoạn khác nhau trong cuộc sống của Người. Kinh nghiệm ấy chứng tỏ tiếng tăm thánh thiện của Người được phổ biến qua chứng tá của bao nhiêu người đã gặp Đức Hồng Y, và vẫn còn giữ trong tâm hồn nụ cười hiền hòa và tâm hồn cao cả của Người. Nhiều người đã biết Đức Cố Hồng Y qua các tác phẩm của Người, đơn sơ và sâu xa, chứng tỏ tâm hồn tư tế của Người được kết hiệp sâu xa với Đấng đã kêu gọi Người trở thành thừa tác viên lòng từ bi và tình thương của Chúa. Bao nhiêu người đã viết, kể lại những ơn lành và dấu lạ mà họ tin là nhờ lời chuyển cầu của Vị Tôi Tớ Chúa, Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận. Chúng ta cảm tạ Chúa vì Người Anh đáng kính này, người con của Đông Phương, đã kết thúc hành trình trần thế của Người trong việc phục vụ Người kế vị Thánh Phêrô.”
Cuối thánh lễ, Chị Nguyễn Thị Cẩm, đại diện Gia Đình Phủ Cam dâng lời cảm tạ Đức Ông, quý Cha, quý Phó Tế , Ca Đoàn và cộng đồng dân Chúa đã đến hiệp dâng thánh lễ giỗ cho Đức cố Hồng Y. Nhân dịp này, Gia Đình Phủ Cam cũng ấn hành Đặc San kỷ niệm lễ giỗ năm thứ 13 Đức Cố Hồng Y Phanxicô Nguyễn Văn Thuận. Linh mục nhạc sĩ Ân Đức đã phổ nhạc bài thơ “Mẹ và Con” của Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận, và cha Ân Đức đã hát bản nhạc này để tưởng niệm Đức Cố Hồng Y.

Đức Ông Phạm Quốc Tuấn đã ban phép lành của Chúa cho mọi người. Sau đó, ban tổ chức khoản đãi cơm trưa và kết thúc. (tp)

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT