Người Việt Khắp Nơi

Lễ ra mắt tân ban quản trị Hội Ái Hữu Cựu Nữ Sinh Gia Long

Monday, 06/10/2014 - 11:50:08

Ban Chấp Hành: Hội Trưởng Hoàng Mỹ Hương, Phó Nội Vụ: Đinh Minh Thu, Phó Ngoại Vụ: Lê Phương Lan, Tổng Thư Ký: Nguyễn Thị Hạnh, Phó Tổng Thư Ký: Trần Tuyết Nga, Thủ Quỹ: Từ Ngọc Lệ, Phó Thủ Quỹ: Nguyễn Liễu Anh.

Bài THANH PHONG

GARDEN GROVE - Sau cuộc bầu cử được tổ chức ngày 10 tháng 5, 2014 tại Hội Trường Việt Báo, Hội Ái Hữu Cựu Nữ Sinh Gia Long Nam California vừa tổ chức Tiệc Ra Mắt Tân Ban Quản Trị nhiệm kỳ 2014 -2016 vào lúc 7 giờ tối Chủ Nhật, ngày 5 tháng 10, tại nhà hàng Seafood Place.

Tân Hội Trưởng Hoàng Mỹ Hương (cầm giấy và micro) ngỏ lời với đại hội, hai vị đứng hai bên không mặc áo tím là hai giáo sư Gia Long. (Hình: Thanh Phong/Viễn Đông)



Nhà hàng rợp màu tím của những tà áo dài tha thướt, lại thêm mỗi bàn tiệc một bong bóng cũng màu tím. Ba chiếc bàn dành riêng cho các giáo sư cũng trải khăn tím, và sau bản Hiệu Đoàn Ca, Ban tổ chức, ban văn nghệ và các nữ sinh áo tím lại hợp ca nhạc phẩm Ngàn Thu Áo Tím. Ngoài quý giáo sư Gia Long hiện diện, trong thành phần quan khách tham dự chúng tôi thấy có một số phu quân của các cựu nữ sinh Gia Long như giáo sư Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh, cựu Đại Tá Trần Minh Công, Viện Trưởng Học Viện Cảnh Sát Quốc Gia...
Ngoài ra có cựu Thiếu Tá QC Phan Kỳ Nhơn, Chủ Tịch Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản & Tay Sai, đại diện các trường bạn như Trưng Vương, Lê Văn Duyệt, Petrus Ký, Hội Kiến Trúc, Hội Bà Triệu, Các Hội Ái Hữu Sóc Trăng, Bến Tre, CLB Hùng Sử Việt, nhóm hát Quỳnh Hoa, Minh Trì, và Hội Bưởi - Chu Văn An.
Sau nghi thức khai mạc, chương trình bước vào phần chính là giới thiệu tân Ban Quản Trị nhiệm kỳ 2014 - 2016 gồm:
Ban Chấp Hành: Hội Trưởng Hoàng Mỹ Hương, Phó Nội Vụ: Đinh Minh Thu, Phó Ngoại Vụ: Lê Phương Lan, Tổng Thư Ký: Nguyễn Thị Hạnh, Phó Tổng Thư Ký: Trần Tuyết Nga, Thủ Quỹ: Từ Ngọc Lệ, Phó Thủ Quỹ: Nguyễn Liễu Anh.
Ban Giám Sát: Nguyễn Phạm Hồng Cúc, Phan Thị Điểm, Bùi Tuyết Đông, Phạm Minh Huệ, Châu Dương Trọng, Nguyễn Bích Uyên, Dương Thị Vân.
Ban Cố Vấn: Nguyễn Hồ Mỹ Ngọc, Nguyễn Phạm Lệ Minh (Nhất Phương), Vương Hồng Loan.
Các tiểu ban gồm có Ban Liên Lạc: Hoàng Minh Chính, Vương Xuân Hoa; Ban Báo Chí: Nguyễn Phương Lê, Trần Thúy Phương; Ban Văn Nghệ: Phan Thu Nga, Nguyễn Ngọc Quỳnh; Ban Xã Hội: Nguyễn Song Ngân, Bùi Kim Dung; Ban Tiếp Tân: Lại Thị Tuýt, Nguyễn Thị Mê Linh; Ban Khánh Tiết: Thủy Rios, Phạm Thu Hương; Ban Ẩm Thực: Võ Thu Loan, Phan Tuyết Mai; Ban Du Lịch: Nguyễn Thị Mịn (Tâm), Lý Tuyết Mai. Ngoài ra, ba giáo sư Nguyễn Huệ Khanh, Nguyễn Thị Mai và Hoàng Huyên nhận làm giáo sư Cố Vấn cho Hội.
Sau khi trình diện đầy đủ tân Hội Đồng Quản Trị, cựu Hội Trưởng Vương Hồng Loan và tân Hội Trưởng Hoàng Mỹ Hương tặng hoa và quà lưu niệm cho nhau. Tân Hội Trưởng ngỏ lời chào mừng và cảm tạ quý vị giáo sư, quan khách và các cơ quan truyền thông đã ưu ái đến tham dự tiệc ra mắt tân Hội Đồng Quản Trị. Sau khi nêu ra những sự kiện đáng tiếc và bất ngờ xảy đến cho Hội thời gian vừa qua, Tân Hội Trưởng tâm sự, “Chúng em không thể nào đứng vững trên đôi chân như ngày hôm nay nếu không được các thầy, cô trao truyền cho những kinh nghiệm, những kiến thức đầu đời và ngay cả bây giờ khi chúng em làm những điều sai sót, mong thầy cô nhận nơi đây lòng chân thành tri ân của tất cả chúng em.”
Tân Hội Trưởng cũng không quên cám ơn sự giúp đỡ của tất cả quý vị trưởng thượng đã dành cho Hội trong thời gian vừa qua. Ngoài ra, tân Hội Trưởng cũng thưa với tất cả các chị em hội viên rằng, với sự cố vấn của các vị giáo sư, sự cộng tác chặt chẽ của các vị trong các Ban Chấp Hành tiền nhiệm, tân Ban Quản Trị có thể tiếp tục xây dựng và phát triển Hội ngày càng thêm vững mạnh. Hội Ái Hữu Cựu Nữ Sinh Gia Long sẽ là niềm hãnh diện của các vị giáo sư, và Hội sẽ là nơi để tất cả chị em đoàn kết chung sức tổ chức các sinh hoạt vui tươi lành mạnh như chúng ta đã làm trong những năm qua.
Sau đó là chương trình văn nghệ rất đặc sắc gồm Nhạc cảnh, Thi nhạc giao duyên, Vũ, Hài kịch, đơn ca, hợp ca do Ban Văn Nghệ Gia Long đảm trách. Xen kẽ chương trình văn nghệ và xổ số, các cựu nữ sinh áo tím đã mời quý Thầy, Cô của mình lên sân khấu để tặng hoa và chúc Thọ quý giáo sư đồng thời cũng tặng hoa cho các “Đại Tỷ Áo Tím” Dương Thị Hoàng, Hải Đường, Lê Minh Nguyệt và Ngọc Dung.
Trong buổi ra mắt tân HĐQT, chúng tôi có tiếp xúc với giáo sư Phương Nguyễn dạy môn Toán tại trường Gia Long năm 1968, 1969. Trả lời câu hỏi của chúng tôi, giáo sư Phương nói, “Tôi đã tham dự những buổi hội họp của Hội Ái Hữu Gia Long nhiều lần rồi, bây giờ mình là người Việt, cũng có lý do này, lý do kia mình không ở được đất nước của mình nên mình phải ra đi thì những buổi đầu coi như tạo dựng lại cuộc sống mới thì cũng có lên thác xuống ghềnh, vì lý do đó tất cả người Việt có dịp lập những hội này hội kia để gặp gỡ nhau, để chia sẻ những cái gọi là eo xèo của cuộc đời cũng như những cái vui buồn đủ thứ. Bởi vậy mới lấy tên là hội ái hữu. Tôi nghĩ, người ta nói Bụi thời gian phủ mờ đi tất cả, chỉ có tình người ở mãi trong ta thì dù sao đi nữa khi mình tha phương cầu thực mà gặp lại những người cũ ở quê nhà thì đó cũng là một cái nhắc nhở rất là thân thương, và cứ mỗi lần mà gặp, mà dự lại những buổi hội Gia Long thì phải hai ba ngày sau nó mới vơi bớt cái dư hưởng.”
Trả lời câu hỏi khác, giáo sư nói, “Mấy người phụ nữ người ta tế nhị lắm, mà thật sự họ rất chu đáo. Mỗi lần tôi đến tôi họp thì các em nó đón tại cửa đưa lại tận chỗ ngồi rồi tới chừng mà mình về cũng đưa mình ra tới ngoài xe, mà họp lớn họp nhỏ gì cũng có món quà. Thật sự mà nói, đó là vấn đề tinh thần, một cách mà các em nó biểu lộ tình cảm thân thương mà từ ngàn xưa, nó như một truyền thống của người Việt của mình. Tôi thấy tôi rất là cảm động cái chân tình đó.”
Vị giáo sư khác là cô Lê Ngọc Loan, giáo sư Việt Văn dạy tại Gia Long từ năm 1962 đến năm 1978. Trong buổi họp mặt này cô gặp lại được nhiều học sinh cũ của mình. Cô cho biết, “Những buổi đại hội hay nhóm họp của các em Gia Long tôi đều có mặt và tôi rất vui và hãnh diện khi nghe các em “Chào Cô” tôi rất cảm động. Tuy thầy trò đã rời xa nhưng bao giờ các em cũng nhớ đến thầy cô cũ, cám ơn các em Gia Long của tôi.”

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT