Người Việt Khắp Nơi

Lễ Rằm ‘tâm trong sáng như ánh trăng’ của Thích Ca Thiền Viện

Tuesday, 25/02/2014 - 07:51:01

“Hôm nay là một ngày đặc biệt, ngày của pháp bảo, ngày vinh danh, ghi nhớ những lời Phật dạy,” Hòa Thượng Thiền Sư Kim Triệu nhắc nhở trong bài thuyết pháp của chương trình Đại Lễ Rằm Tháng Giêng, được Thích Ca Thiền Viện tổ chức vào sáng Chủ Nhật vừa qua, tại một hội trường ở thành phố Santa Ana, Quận Cam.


Hòa Thượng Kim Triệu đến dự lễ Rằm Tháng Giêng tại Santa Ana sáng Chủ Nhật, 23/2/14. (Hình: Phúc Quỳnh/Viễn Đông)

 

Lễ Rằm ‘trong sáng như ánh trăng’ của Thích Ca Thiền Viện

SANTA ANA – “Hôm nay là một ngày đặc biệt, ngày của pháp bảo, ngày vinh danh, ghi nhớ những lời Phật dạy,” Hòa Thượng Thiền Sư Kim Triệu nhắc nhở trong bài thuyết pháp của chương trình Đại Lễ Rằm Tháng Giêng, được Thích Ca Thiền Viện tổ chức vào sáng Chủ Nhật vừa qua, tại một hội trường ở thành phố Santa Ana, Quận Cam.

Trong bài thuyết pháp ngắn gọn, dễ hiểu nhưng đầy đủ ý nghĩa, Hòa Thượng Kim Triệu nói với khoảng hơn 200 Phật tử và đồng hương có mặt trong hội trường, rằng “Phật dạy chúng ta hãy làm những điều tốt, và tránh những điều ác, luôn giữ cho tâm được sáng suốt, trong sáng như ánh trăng, đầy đủ và trọn vẹn như trăng trong ngày rằm.”

Rằm tháng Giêng là ngày trăng tròn đầu tiên của năm âm lịch, nên ngày lễ rằm này lại rất đặc biệt, Hòa Thượng nói với đại chúng mà phần lớn là các Phật tử từ Thích Ca Thiền Viện ở thành phố Riverside và từ Ananda Thiền Viện ở thành phố Anaheim.

Sáng Chủ Nhật hôm ấy là ngày 23 tháng Hai, 2014, tức một tuần sau ngày rằm. Buổi lễ ở Quận Cam được tổ chức trễ hơn ngày trăng tròn một phần vì từ đầu năm đến nay Thiền Sư Kim Triệu đã bận việc hoằng pháp ở Kỳ Viên Tự trong vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn, và sau đó ở Pháp Đăng Thiền Viện tại Spring Hill, một thị trấn nằm về phía bắc thành phố Tampa, Florida, trước khi về Nam California.

Mặc dù đã trên 84 tuổi, Sư Kim Triệu vẫn khỏe mạnh, đi đứng nhanh nhẹn trong bộ y cà sa màu nâu đỏ của Phật Giáo Nguyên Thủy. Ngài thuyết giảng với giọng trầm ấm, điềm đạm, nhân từ như một người cha khuyên bảo các con. “Hãy giữ cho tâm không có lửa, hãy giữ cho tâm được mát mẻ,” ngài nói trong một thính đường im phăng phắc, chỉ thỉnh thoảng có tiếng bấm máy chụp hình của mấy nhiếp ảnh viên. Mọi người hầu như đều lắng nghe từng lời giảng ôn tồn của vị thiền sư từng xuất gia từ năm 17 tuổi ở miền Nam Việt Nam.

 

Sư Kim Triệu cùng các tăng ni và hơn 200 Phật tử đang tụng kinh cầu an. (Hình: Phúc Quỳnh/Viễn Đông)

 Trước khi có bài thuyết pháp của Hòa Thượng vào khoảng 10 giờ 30 sáng, hội trường đã có lúc huyên náo, ở bên trong với các Phật tử lo sắp đặt ghế, soạn các món ăn chay vào những hộp đựng cá nhân, và nhộn nhịp không kém ở bên ngoài với các phụ nữ trong những tà áo dài muôn màu đứng chờ đến giờ tiếp đón Sư Kim Triệu. Cùng có mặt với Sư trong buổi lễ là khoảng 20 tăng ni mà trong đó có Sư Tuệ Trí và Ni Tịnh Thủy từ Thích Ca Thiền Viện, Sư Khánh Hỷ từ Ananda Thiền Viện.

Hội trường nằm ở số 3904 trên đường W. First Ave. (tức đường Bolsa Ave. từ Westminster nối dài qua Santa Ana) gần góc Harbor Blvd., trong một lô đất có cả mấy chục ô đậu xe. Sư Hộ Pháp từ Thích Ca Thiền Viện cho biết hội trường này thuộc sở hữu của một nhóm Phật tử, và họ đã cho thiền viện được sử dụng hội trường miễn phí.

Cũng tại hội trường này, vào Chủ Nhật tới đây, ngày 2 tháng Ba, Ananda Thiền Viện sẽ tổ chức lễ Rằm Tháng Giêng bắt đầu từ 9 giờ sáng.

Ngoài bài thuyết pháp của Hòa Thượng, chương trình lễ Rằm Tháng Giêng được bắt đầu với phần tụng kinh tam bảo qua sự hướng dẫn của các tỳ kheo ni dành cho đại chúng. Khi Hòa Thượng Kim Triệu đến chủ lễ, các tăng ni tụng kinh cầu an cùng các Phật tử. Chư tăng ni thọ trai và Phật tử dùng bữa cơm thân mật lúc 11 giờ theo truyền thống của Nguyên Thủy. Các Phật tử đã dâng tứ vật dụng, được chư tăng chúc phúc trước khi buổi lễ kết thúc lúc 1 giờ trưa.

 

Bác Trần Phương Liên, 85 tuổi, bên trái, đang cúng dường chư tăng. (Hình: Phúc Quỳnh/Viễn Đông)

 Theo tiểu sử được phổ biến bởi Thích Ca Thiền Viện, thiền sư Khippapanno Kim Triệu sanh tại tỉnh Trà Vinh năm 1930. Thời thơ ấu, Ngài thường được mẹ dẫn đi chùa. Cụ bà qua đời năm Ngài vừa lên chín, rồi ba năm sau, cụ ông cũng mãn phần.

Ngài Kim Triệu xuất gia Sa-di lúc được 17 tuổi, và học tiếng Pali từ lúc bấy giờ. Vào năm 1949, Ngài thọ cụ túc giới, xuất gia tỳ-khưu tại Trà Vinh , được Thầy bổn sư cho pháp danh là Khippa-Panno (có nghĩa là Thiện Trí hay Tốc Trí), thường được gọi là Sư Panno, hoặc Sư Kim Triệu.

Năm 1964, Ngài được Viện Đại Học Nalanda, Ấn Độ, cấp học bổng đi tu học với nhiều giáo sư Ấn Độ, Tích Lan, Miến Điện. Đến năm 1970, Ngài đỗ bằng Pàli Acharya (giáo sư dạy môn Pali), bằng B.A. Phật Học, và bằng M.A. Pàli.

Năm 1974, Ngài sang Thái Lan hành đạo 6 tháng. Qua năm sau, một người Phật tử Mỹ cung thỉnh Ngài sang Nepal dạy các khóa thiền. Từ năm 1975 đến năm 1979, Ngài giữ nhiệm vụ phụ tá Tổng Thư Ký Trung Tâm Thiền Định Quốc Tế tại Bồ Đề Đạo Tràng, học đạo và hành thiền với các cao tăng. Sau những năm tháng tu hành ở Ấn Độ và Miến Điện, Ngài Kim Triệu đến Mỹ vào năm 1981 và lưu ngụ tại Chùa Kỳ Viên, Hoa Thịnh Đốn.

Nhận thấy thành quả tốt đẹp của những khóa thiền do Ngài hướng dẫn, vào năm 1986, quý Phật tử vùng California cung thỉnh Ngài đứng ra sáng lập một đạo tràng để tu tập, và năm 1988, Thích Ca Thiền Viện ở Riverside bắt đầu hoạt động. Nơi đây mỗi mùa trong năm đều có khóa thiền.

Thích Ca Thiền Viện tọa lạc ở số 15950 Winters Lane, Riverside, CA 92504. Muốn biết về những khóa thiền, liên lạc (951) 780-5249.

Người ở Quận Cam cũng có thể tìm hiểu về thiền tại Ananda Thiền Viện, ở số 1661 W. Cerritos Ave., Anaheim, CA 92802; điện thoại  (714) 603-7333.

 

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT