Hoa Kỳ

Một người thiệt mạng vì hít phải hơi hóa chất

Wednesday, 25/02/2015 - 10:48:35

Ông Jun, người có thể là cư dân trong chung cư Richmond và có nghề nghiệp là nhân viên tẩy rửa hồ bơi, đã hít phải quá nhiều khí độc từ loại hóa chất vốn đang được cất trong garage. Khí độc này đã làm ông bất tỉnh và té ngã, làm đổ hóa chất ra sàn.

BUENA PARK - Một người đàn ông đã qua đời vào tối thứ Ba sau khi ông hít phải quá nhiều hơi hóa chất, trong vụ tai nạn xảy ra tại khu chung cư ở thành phố Buena Park, tiểu bang California. Ông Chang Jun, 67 tuổi, đã qua đời lúc gần 11 giờ tối tại bệnh viện UCI tại Orange, vào 4 tiếng đồng hồ sau khi ông được tìm thấy nửa tỉnh nửa mê gần một vũng hóa chất màu vàng, bị đổ trong một garage ở khu chung cư Richmond.
Ông Jun, người có thể là cư dân trong chung cư Richmond và có nghề nghiệp là nhân viên tẩy rửa hồ bơi, đã hít phải quá nhiều khí độc từ loại hóa chất vốn đang được cất trong garage. Khí độc này đã làm ông bất tỉnh và té ngã, làm đổ hóa chất ra sàn.
Khi nhân viên cấp cứu đến nơi, họ nhìn thấy loại hóa chất này đang bốc ra những làn khói màu vàng. Ông Jun đã được nhấc ra khỏi vũng hóa chất, và nhà chức trách đã phải dùng nước xịt để tẩy rửa cho nạn nhân lẫn các nhân viên cứu hỏa đã chạm vào hóa chất. Ông Jun bị phỏng nặng ở lưng, mặt, đường hô hấp, và phổi. Ông được đưa vào bệnh viện UCI và qua đời tại đây.
Đội chống độc chất của Orange County đã tìm thấy nhiều loại hóa chất tẩy hồ bơi, bao gồm cả các loại acid mạnh như Chlorine và Hydrochloric acid, và nhà chức trách đã phải mất nhiều giờ để trung hòa các hóa chất này.

Nhận án tù vì ngược đãi động vật
WESTMINSTER - Một người đàn ông 23 tuổi, sống tại Westminster, California, đang đối mặt với án tù 1 năm vì tội ngược đãi động vật, sau khi anh ta xích một con chó tại sân sau nhà, và để cho con chó bị vướng dây xích chặt đến nỗi con vật phải tự cắn đứt chân mình để giải thoát cho bản thân.
Samer Samir Ibrahim sẽ ra tòa Westminster Courthouse vào hôm thứ Năm, vì 2 tội ngược đãi và không chăm sóc động vật. Theo lời công tố viên, Ibrahim đã xích con chó chăn cừu giống Đức 11 tháng tuổi tên Rocky ở sân sau. Từ ngày 2 đến ngày 8 tháng 11 năm ngoái, chân phải phía sau của Rocky bị vướng dây, nhưng Ibrahim đã không thèm gỡ dây cho Rocky, và sợi xích đã thắt nghẹt mạch máu ở chân chú chó. Rocky sau đó đã phải tự cắn đứt 5 inch chân sau để giải thoát cho mình.
Thay vì đưa Rocky tới bác sĩ thú y, Ibrahim đã bôi thuốc sát trùng cho Rocky và băng chân Rocky bằng một chiếc vớ. Sau cùng, anh ta cũng đã đưa Rocky tới bệnh viện thú y Orange County, và nhân viên tại đây đã báo cảnh sát. Vào ngày 12 tháng 11, nhân viên thú y đã cắt bỏ phần chân sau của Rocky, và chú chó này hiện đã được một đôi vợ chồng ở San Diego nhận nuôi. Rocky được đặt tên lại là Rally, tương tự như biệt danh của anh Aron Ralston - một nhà leo núi đã phải tự cắt tay mình để thoát thân, sau khi cơ thể anh bị một tảng đá lớn đè trúng. Câu chuyện của Ralston sau đó đã được Hollywood dựng thành phim.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT