Hoa Kỳ

Một ông cụ phạm luật để nuôi người vô gia cư

Saturday, 22/11/2014 - 08:05:55

Fort Lauderdale là thành phố Mỹ mới nhất thông qua những quy định hạn chế việc cho những người vô gia cư ăn uống ở nơi công cộng.


FORT LAUDERDALE, Florida - Một cụ ông 90 tuổi có thể phải ngồi tù 60 ngày và nộp phạt $500 Mỹ kim, vì không chịu tuân thủ các quy định mới hạn chế việc cho những người vô gia cư ăn uống ở ngoài trời tại Fort Lauderdale.
Suốt trong tám năm, ông Arnold Abbott, cư ngụ tại Florida, đã nuôi những người đói vào mỗi thứ Tư hàng tuần. Ông được gọi là anh hùng, và hiện thời đang được hàng ngàn người ủng hộ trên mạng Internet.
Luật lệ mới ban hành quy định rằng những tổ chức muốn nuôi những người vô gia cư đều phải nuôi họ tại các địa điểm được nhà chức trách ấn định, hoặc phải cung cấp những phòng vệ sinh di động và nước chảy.
Ông Arnold và hai mục sư ở miền nam Florida đã bị bắt giữ vào cuối tuần qua khi họ cung cấp thức ăn.
Họ bị buộc tội vi phạm một điều lệnh hạn chế việc cho những người vô gia cư ăn uống ở nơi công cộng. Mỗi người phải đối diện với bản án tối đa 60 ngày tù giam và nộp phạt $500.
Nhưng vào hôm thứ Tư vừa qua, giống như mọi khi, ông Arnold lập trạm nuôi ăn trước sự reo mừng của một đám đông lên tới hơn 100 người vô gia cư và tình nguyện viên.
Fort Lauderdale là thành phố Mỹ mới nhất thông qua những quy định hạn chế việc cho những người vô gia cư ăn uống ở nơi công cộng.
Tại Houston, các nhóm cần phải có sự đồng ý bằng văn bản thì mới được phép nuôi những người vô gia cư ở nơi công cộng, nếu không họ phải đối diện với một khoản tiền phạt 2,000 Mỹ kim. Các tổ chức ở Columbia, tiểu bang South Carolina, phải trả 150 Mỹ kim cho một tờ giấy phép cách hơn hai tuần trước khi cho những người vô gia cư ăn trong các khu công viên của thành phố.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT