Hoa Kỳ

Một ông phải cầm tấm bảng ‘tôi là kẻ bắt nạt’

Monday, 14/04/2014 - 10:41:13

Một người đàn ông ở South Euclid đang cho mọi người biết rằng ông là một kẻ bắt nạt. Một bà thẩm phán đã ra lệnh cho ông phải đứng hoặc ngồi ở một góc đường phố vào cuối tuần qua, tay cầm một tấm bảng viết rằng ông ăn hiếp các trẻ em khuyết tật. Ông này tên là Edmond Aviv.



[Hình: Plain Dealer]

SOUTH EUCLID, Ohio - Một người đàn ông ở South Euclid đang cho mọi người biết rằng ông là một kẻ bắt nạt. Một bà thẩm phán đã ra lệnh cho ông phải đứng hoặc ngồi ở một góc đường phố vào cuối tuần qua, tay cầm một tấm bảng viết rằng ông ăn hiếp các trẻ em khuyết tật. Ông này tên là Edmond Aviv.

Suốt 15 năm nay, Mike Prugh nói rằng người hàng xóm của ông - Edmond Aviv, 62 tuổi - đã sách nhiễu gia đình ông, kể cả những anh chị em người Mỹ gốc Phi Châu bị khuyết tật được nhận làm con nuôi.

Ông Prugh nói, “Bạn tự hỏi rằng hễ mỗi lần bạn bước ra ngoài, bạn quay sang bên trái của mình để xem người hàng xóm của bạn có khạc nhổ, la hét, gào thét vào bạn hay không, và bạn không biết tại sao ông ấy lại làm như vậy.”

Prugh cho biết Aviv đã sử dụng một lỗ thông hơi trên garage của ông ấy, để treo lên đó một thiết bị làm rò rỉ dầu hỏa. Một lần khác ông bôi phân chó trên các phần của ngôi nhà.

Sau khi xuất hiện tại tòa án năm lần trong những năm qua, bà thẩm phán Gayle Williams-Byers nói rằng vậy là quá đủ.

Bà đã kết án Aviv 15 ngày tù giam, và ra lệnh cho ông phải làm một tấm bảng hiệu nói rằng “Tôi là kẻ bắt nạt chuyên ăn hiếp con nít...”

Vào ngày Chủ Nhật, ông đã ngồi ở góc đường Trebisky và Monticello, tay cầm tấm bảng ấy để cho mọi người biết những gì ông đã làm cho gia đình ông Prugh. Nhiều ký giả đã đến chụp hình nét mặt khó chịu của ông

Bà thẩm phán nói, “Tôi hy vọng đó là những gì đã đạt được ở đây rối cuộc là một chút công lý mà họ đã trông mong khá lâu rồi.”

Nhưng nữ nghị viên Ruth Gray của South Euclid muốn biết lý do tại sao các công tố viên đã không đưa ra những cáo buộc nghiêm trọng hơn chống lại ông Aviv.

Bà Gray nói, “Tôi cứ băn khoăn. Tôi nghĩ rằng chúng ta là một cộng đồng cần phải nêu ra một số câu hỏi.”
Ông hàng xóm Prugh hy vọng bản án rốt cuộc sẽ làm cho việc quấy rối chấm dứt.

Ông Prugh nói, “Cứ tiến tới với cuộc sống của bạn, hy vọng họ có thể tiến tới với cuộc sống của họ, và chúng ta có thể sống trong hòa bình.”

Trong một phần của bản án, ông Aviv bị buộc phải viết một lá thư xin lỗi gởi cho gia đình ông Prugh, phải đi tham dự các lớp kiềm chế sự tức giận, và hoàn tất 100 giờ phục vụ cộng đồng.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT