Người Việt Khắp Nơi

Nam Cali: Nhiều buổi tưởng niệm Quốc Hận 30 Tháng Tư

Bài và hình: Thanh Phong/Viễn Đông Monday, 29/04/2013 - 07:56:13

Kế đến, ông Nguyễn Mạnh Chí, Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát cũng có lời phát biểu ngắn gọn nói lên cảm nghĩ của mình.

Bài và hình: Thanh Phong/Viễn Đông

WESTMINSTER - Chiều thứ Bảy ngày 27-4-2013, hàng ngàn đồng hương Việt Nam và các vị dân cử Mỹ - Việt cùng đông đảo các cựu chiến binh Hoa Kỳ từng tham chiến tại Việt Nam đã có mặt trong buổi lễ Tưởng Niệm Quốc Hận do Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California phối hợp với Liên Hội Cựu Chiến Sĩ và các hội đoàn, đoàn thể tổ chức trong bầu không khí trang trọng và cảm động tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ ở thành phố Westminster.


Các cựu chiến binh Hoa Kỳ từng tham chiến tại Việt Nam đặt vòng hoa Tưởng Niệm.


Trên lễ đài, bên cánh trái có đài “Tổ Quốc Ghi Ơn,” chính giữa có bàn thờ Tổ Quốc và phía dưới đặt chân dung của các vị Tướng, Tá VNCH tuẫn tiết. Mở đầu lễ Tưởng Niệm, hai hàng quân danh dự gồm Hải, Lục, Không Quân Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) đứng nghiêm chỉnh chào đón Quốc kỳ Việt - Mỹ được rước lên lễ đài để làm lễ chào cờ và mặc niệm.
Tiếp theo, Ông Trần Quốc Ân, Phó Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam Cali, đặc trách tổ chức Đêm Tưởng Niệm mời toàn ban tổ chức lên lễ đài, và ông đọc lời khai mạc, cùng lúc hàng trăm bong bóng mang theo thông điệp “Người Việt hải ngoại đoàn kết yểm trợ quốc nội đòi quyền tự quyết dân tộc. Tự do cho Việt Nam” được thả bay lên bầu trời.
Chủ Tịch CĐNVQG Nam Cali, luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa thay mặt cộng đồng Việt Nam ngỏ lời cám ơn các cựu chiến binh Hoa Kỳ đã chiến đấu bảo vệ tự do cho miền Nam Việt Nam. “Quý vị là những ân nhân mà cộng đồng Việt Nam chúng tôi không quên ơn”. Cám ơn các Quân, Cán, Chính VNCH đã anh dũng hy sinh để bảo vệ quê hương, ông nhắn nhủ các bạn trẻ hãy tìm hiểu nơi cha ông mình, để biết vì sao các bạn có mặt tại đất nước này và vì sao mỗi năm chúng ta đều tổ chức ngày Quốc Hận? Kế đến, ông Nguyễn Mạnh Chí, Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát cũng có lời phát biểu ngắn gọn nói lên cảm nghĩ của mình.
Tất cả các vị trong Hội Đồng Liên Tôn và các vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo có mặt đều được mời lên lễ đài dâng lời cầu nguyện cho anh linh các chiến sĩ VNCH và đồng minh cũng như đồng bào đã bỏ mình vì lý tưởng tự do.
Sau nghi thức cầu nguyện, hơn 20 hội đoàn, đoàn thể mang vòng hoa lên đặt xung quanh lễ đài, trong đó có vòng hoa của các cựu chiến binh Hoa Kỳ.
Sau phần đặt vòng hoa tưởng niệm, Ban Tế Lễ cử hành lễ tế theo nghi thức cổ truyền. Sau đó, một số vị dân cử và đại diện ba thế hệ gồm cựu Chủ tịch LHCCS Phan Tấn Ngưu, cô Nguyễn Xuân Mai (Thiện nguyện viên cộng đồng) và anh Billy Lê (Chủ Tịch Tổng Hội Sinh Viên) được mời lên niệm hương và phát biểu.

         Cô Trần Tuyết Nhung (bên trái) và cô Phụng Thạch (bên phải), đứng giữa là bà Kim Trang,
                             Phó Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt San Diego.


Sau cùng là phần chiếu Slide Show và chương trình văn nghệ do Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ và Ban Tù Ca Xuân Điềm đảm trách, kết thúc vào khoảng 10 giờ tối cùng ngày.
Trong buổi lễ, phóng viên nhật báo Viễn Đông có dịp tiếp xúc với hai bạn trẻ, một người mới từ Hà Nội sang đoàn tụ gia đình và một bạn trẻ khác cũng mới từ Việt Nam sang Hoa Kỳ theo diện HO. Cả hai còn rất trẻ và vui vẻ trả lời những câu hỏi của Viễn Đông:
Cô thứ nhất cho biết, “Cháu là Trần Tuyết Nhung ở San Jose xuống, cháu mới ở Hà Nội qua vài tháng. Cháu sang đây theo diện gia đình bảo lãnh. Hôm trước cháu có dự một buổi lễ ở chỗ Phước Lộc Thọ và hôm nay tại đây. Dù là cháu sinh ra sau ngày Quốc Hận nhưng mà cháu cũng rất uất ức vì sinh ra trong cai nôi của môi trường tham nhũng cho nên cháu uất ức lắm, cháu bất đồng nên cháu không chấp nhận cuộc sống ở bên đấy cháu mới qua đây.”
Cô thứ hai tên là Phụng Thạch nói, “ Con ở San Jose, con có tham gia trong Hội HO của chú Nguyễn Phú. Đứng trước số đông các chú, các bác trong Quân đội VNCH con rất tự hào và con rất cảm phục các cô, chú , bác ở đây. Họ đã đồng lòng và có tinh thần để mà tưởng niệm ngày Quốc Hận này, và nói lên lòng yêu nước của các bác, các cô chú. Con thuộc thế hệ trẻ, con cũng đến đây con muốn góp một phần tiếng nói nhỏ của con để kêu gọi tất cả các bạn trẻ trên thế giới, nhất là những người bạn trẻ Việt Nam của chúng ta để mà đấu tranh lấy lại tự do, công bằng cho những bạn ở Việt Nam, để họ không còn bị bóc lột và sớm thoát khỏi chế độ cộng sản độc tài, và để cho đồng bào trong nước chúng ta được tự do, dân chủ và nhân quyền được tôn trọng. Con tin rằng sớm muộn gì chế độ cộng sản cũng phải bị lật đổ.”
Sau buổi lễ Tưởng Niệm Quốc Hận trên, vào trưa Chủ Nhật 28-4-2013 một buổi lễ Kỷ Niệm 10 Năm Thành Lập Tượng Đài Chiến Sĩ Việt - Mỹ và Tưởng Niệm Quốc Hận cũng được long trọng tổ chức tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ.
Một số dân cử cấp Liên bang, Tiểu bang và các thành phố Westminster, Fountain Valley, Garden Grove, Santa Ana, Giám Sát Viên Janet Nguyễn, Cảnh Sát Trưởng Westminster, và đặc biệt rất đông các cựu quân nhân Hoa Kỳ từng tham chiến tại Việt Nam đến tham dự.
Trong buổi lễ, Mục sư Frank Orzio, một cựu quân nhân Hoa Kỳ tham chiến tại Việt Nam đã dâng lời cầu nguyện. Mục sư Orzio đã hy sinh nhiều phần thân thể cho Việt Nam như bị cắt một chân, gãy xương và khuôn mặt bị tàn phá, hôm nay trong quân phục đại lễ với nhiều huân chương, huy chương trên ngực, ông đã cầu nguyện cho anh linh các chiến sĩ VNCH và đồng minh.
Sau lời cầu nguyện, ông nói, “Trong cuộc chiến Việt Nam, chúng ta đã sát cánh chiến đấu bên nhau, nay chúng ta vẫn còn sát cánh bên nhau để giữ vững tinh thần chiến đấu của một quân nhân”.
Ông Craig Mandeville, Chủ Tịch Ủy Ban Tượng Đài cùng các thành viên gồm các ông Hồ Ngọc Minh Đức (Phó Chủ Tịch), Dannie Watkins (Thư Ký), Trần Mạnh Đôn (Thủ Quỹ) và Thiếu tá Quân Pháp Hoa Kỳ Chris Phan (Cố Vấn Pháp Lý) lên khán đài.
Trong lời phát biểu, ông Craig Mandeville nhắc lại cố Chủ Tịch Frank Fry, người sáng lập Tượng Đài Chiến Sĩ Việt - Mỹ và cảm ơn Ông Frank Fry, cám ơn cộng đồng Việt Nam đã đóng góp xây dựng Tượng Đài. Thị Trưởng Westminster, ông Tạ Đức Trí đề cao tinh thần chiến đấu của các chiến sĩ Hoa Kỳ và VNCH cho tự do của Việt Nam. Thay mặt Hội Đồng Thành Phố, Thị Trưởng Tạ Đức Trí trao Bằng Tưởng Lục cho Ủy Ban Tượng Đài. Tiếp theo, các đơn vị lên đặt vòng hoa, trong đó có vòng hoa của hai người con ông Frank Fry, cựu nghị viên HĐTP Westminster.
Các vị dân cử và cựu quân nhân các cấp QL/VNCH cùng đồng hương đã lần lượt lên niệm hương trước bàn thờ Tổ Quốc. Sau đó là chương trình văn nghệ đấu tranh Tưởng Niệm Quốc Hận.
(Đón xem bài tường thuật lễ Tưởng Niệm Thuyền Nhân thật cảm động tại Đài Kỷ Niệm Thuyền Nhân trong nghĩa trang Westminster Memorial Park trong số báo ngày mai).

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT