Người Việt Khắp Nơi

Ngư dân Việt bị kết tội trồng cần sa ở Ái Nhĩ Lan

Tuesday, 05/11/2013 - 09:58:05

Vào năm 2006, ông sống trong cộng đồng người Việt ở thành Birmingham, Anh quốc. Có người đề nghị ông qua Ái Nhĩ Lan để làm việc. Vì cần tiền, ông chấp nhận chui vào đằng sau một chiếc xe vận tải để được chở lén lút vào Ái Nhĩ Lan.

Những chậu cây cần sa trồng chật kín trong phòng ngủ.


DUBLIN, Ireland – Từ một người từng sống bằng nghề chài lưới ở Việt Nam, ông Phạm Ninh đã bị bắt vì tội trồng cần sa ở trong nhà trong vùng ngoại ô thủ đô Dublin.
Theo tin của nhật báo Irish Times, ông Ninh, 61 tuổi, từng sống nghề đánh cá ở Việt Nam trước khi đến Âu Châu để tìm con gái bị mất tích.
Vào năm 2006, ông sống trong cộng đồng người Việt ở thành Birmingham, Anh quốc. Có người đề nghị ông qua Ái Nhĩ Lan để làm việc. Vì cần tiền, ông chấp nhận chui vào đằng sau một chiếc xe vận tải để được chở lén lút vào Ái Nhĩ Lan.
Khi đến Ireland, nhóm người từng giúp ông vào vùng đất mới đã tịch thu sổ thông hành và một số giấy tờ tùy thân khác. Họ cho ông sống trong một căn nhà năm phòng ngủ nằm trong khu vực Templeogue thuộc Dublin. Đây là một căn nhà được thuê để trồng cần sa.
Toàn ngôi nhà được sửa chữa, thiết kế với những hệ thống sưởi ấm, cung cấp ánh sáng, lọc không khí.
Ông Ninh sống trong phòng tiếp khách. Những phòng khác được dùng để trồng cây ma túy. Công việc của ông là tưới cây cần sa và giữ cho các máy được hoạt động đúng chức năng. Mỗi tuần ông được nhóm tội phạm cho phép rời nhà một lần để đi mua thức ăn. Họ nói cho ông biết rằng khi nào gặt xong cây cần sa thì họ sẽ trả lại sổ thông hành và cho phép ông được đi nơi khác.
Vào cuối năm 2010, cảnh sát đã bao vây căn nhà bị tình nghi có hoạt động phi pháp. Khi xông vào bên trong, họ thấy ông Phạm Ninh sống với hơn 600 cây cần sa đang lớn ở các giai đoạn khác nhau.
Ngay trong cuộc thẩm vấn đầu tiên, ông Ninh đã hợp tác với cảnh sát và nhận tội. Ông cũng nói rằng ông không biết Ái Nhĩ Lan cấm trồng cần sa.
Khi tòa Dublin xử vụ này trong năm qua, một luật sư đã đọc một lá thư mà ông Ninh đã viết để xin lỗi người dân Ái Nhĩ Lan. Ông đang bị bệnh và chỉ muốn trở về quê hương.
Quan tòa tin rằng ông Ninh đã bị ép buộc phải trồng cần sa nên đã tuyên án một năm rưỡi tù giam. Ông sẽ được hồi hương sau khi mãn hạn tù cuối năm nay.
Nhà chức trách cho biết 75 phần trăm người Á Châu bị giam tại quốc gia này là những người phạm tội trồng cần sa.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT