Thế Giới

Người béo nhất thế giới chết vì nghiện ăn

Thursday, 28/08/2014 - 10:08:21

Ricky Naputi cân được 400 ký (900 pound) vào lúc ông nặng nhất. Trong nhiều năm, ông phải chiến đấu với chứng nghiện ăn của mình. Lúc ông qua đời, ông đã không tự bước đi nổi trong hơn 7 năm.
Vợ ông là bà Cheryl mô tả việc coi sóc cho ông “giống như là chăm nom sóc một em bé phát triển



Bà Cheryl và ông Ricky Naputi.

Ricky Naputi cân được 400 ký (900 pound) vào lúc ông nặng nhất. Trong nhiều năm, ông phải chiến đấu với chứng nghiện ăn của mình. Lúc ông qua đời, ông đã không tự bước đi nổi trong hơn 7 năm.

Vợ ông là bà Cheryl mô tả việc coi sóc cho ông “giống như là chăm nom sóc một em bé phát triển quá mức.” Ricky ra vào nhiều lần những cơn trầm cảm nặng về tình trạng cuộc sống của mình.

Cặp vợ chồng này sống trên đảo Guam, nơi mà cứ 10 người thì lại có 1 người được phân loại là nặng ký hoặc béo phì. Cheryl là người chăm sóc chính yếu của Ricky. Bà nói rằng khi họ kết hôn thì bà đã biết mình gặp chuyện gì, và rất có thể bà sống lâu hơn ông.

Từ đó hai vợ chồng bắt đầu một cuộc hành trình đầy gian nan thử thách, để tìm cách giúp cho Ricky được giảm cân. Bác sĩ nào cũng đều gởi cho ông một tối hậu thư: phải giảm cân, nếu không thì mất mạng. Ông cứ phải nằm trên giường. Còn bà Cheryl thì làm mọi việc cho ông, từ việc nấu đồ ăn cho ông, cho tới việc làm sạch từng inch trên thân thể khổng lồ của ông, và giúp ông đi vệ sinh.

Ricky khó có thể nói chuyện mà không bị khó thở, chứ chưa nói tới chuyện đứng lên hay di chuyển từ cái giường mà ông phải nằm. Ông thường cần sự hỗ trợ của một máy thở.

Cheryl và Ricky cũng ước mơ tạo lập một gia đình và có con cái, mặc dù chưa bao giờ hoàn thành chuyện vợ chồng của họ, vì sự béo phì cực độ của Ricky.

Trong cơn tuyệt vọng, ông đã tìm đến một phụ nữ ở Houston, Texas, có tên là Angie Flores. Bà đã mất hơn 80 ký, sau khi chịu giải phẫu dạ dày, và hiện nay là một người ủng hộ cho những người khác tìm cách để thay đổi cuộc sống của họ theo cùng một cách thức như bà.

Ricky rất cần cuộc giải phẫu làm giảm bớt 80 phần trăm kích thước của dạ dày. Nhưng ông không thể trải qua ca mổ ấy, cho đến khi trước tiên ông tự mình làm mất ít nhất 40 ký.

Đầu tiên bác sĩ Vương Đức cùng đi đến Guam với Angie để đánh giá tình trạng của Ricky và khả năng Ricky chịu phẫu thuật. Bác sĩ Đức nguyên là một người tị nạn từ Việt Nam, được đào tạo ở Mỹ để trở thành một chuyên gia về chứng béo phì.

Bác sĩ Đức nói với Ricky rằng ông phải tự mình làm thay đổi một số trọng lượng của mình, rồi sau đó ông mới có thể được xem xét chuyện giải phẫi. Bác sĩ Đức cũng quy một số trách nhiệm trên Cheryl, vì bà chính là người nấu ăn cho ông.

Từ đó cuộc sống của người đàn ông mắc bệnh béo phì trong những năm tiếp theo đã có một bản chất chu kỳ và lặp đi lặp lại. Điều này cuối cùng dẫn đến sự rạn nứt trong hôn nhân của ông, và sau cùng, ông đã uống mấy viên thuốc và ngưng thở. Trong hơn một tiếng rưỡi đồng hồ, các nhân viên cứu thương đã tìm cách hô hấp nhân tạo để cứu ông Ricky, nhưng rồi ông không thể sống thêm và qua đời ở tuổi 39 vào ngày 10 tháng 11, 2012. Giấy khai tử ghi nguyên nhân đưa đến cái chết là mập phì bệnh hoạn.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT