Thế Giới

Nhân viên thư viện đánh cắp tranh quý, thay bằng tranh giả... tự vẽ

Friday, 24/07/2015 - 10:32:18

Để che giấu hành động trộm cắp của mình, người đàn ông này đã thay thế những bức tranh quý bằng những tác phẩm giả do chính ông ta tự vẽ.

 
                          Một phụ nữ đang quan sát các bức tranh của họa sĩ nổi tiếng Tề Bạch Thạch.

 

QUẢNG CHÂU - Người đàn ông có tên Xiao Yuan, 57 tuổi, đã thú nhận đánh cắp 143 bức tranh quý, và đã đem bán 125 tác phẩm, thu về hơn 34 triệu yuan (khoảng $5,472,000 Mỹ kim) trong khoảng thời gian từ năm 2004 tới 2011. Nghi can vốn là nhân viên quản lý một phòng triển lãm nghệ thuật trong thư viện của Học viện nghệ thuật Quảng Châu.
Để che giấu hành động trộm cắp của mình, người đàn ông này đã thay thế những bức tranh quý bằng những tác phẩm giả do chính ông ta tự vẽ.
Các công tố viên nói rằng, 18 bức tranh mà Xiao Yuan vẫn cất giữ, chưa kịp đem bán, mới thực sự là cả một gia tài, vì chúng có tổng giá trị lên tới hơn 70 triệu yuan (gần $11,300,000 Mỹ kim). Số tiền thu về từ việc bán tranh ăn cắp được Xiao dùng để mua nhiều nhà cửa và các bức tranh quý khác.
Khi ra tòa, Xiao Yuan đã tự bào chữa rằng những vụ trộm của ông ta là hoàn toàn bình thường, nếu xét theo tình hình quản lý tranh tại Học viện. Trong số những bức tranh bị đánh cắp có cả tranh của danh họa nổi tiếng Tề Bạch Thạch và Trương Đại Thiên.
Xiao Yuan cho rằng, việc đánh cắp tranh là rất thường thấy trong thư viện của Học viện Nghệ thuật Quảng Châu - một ngôi trường nằm ở miền đông nam Trung Quốc. Người này cho biết ông ta đã để ý thấy có tranh giả được treo trong thư viện trường ngay từ ngày đầu nhận vị trí trông coi phòng triển lãm.
Việc trưng bày tranh quý tại Học Việc được tổ chức khá bất cẩn, Xiao Yuan là người duy nhất nhận trách nhiệm quản lý tranh, và trường không có biện pháp an ninh đặc biệt nào khác. Vì vậy, nghi can đã “trách ngược” lại Học viện, nói rằng chính vì nơi này bất cẩn nên mới tạo điều kiện cho các vụ trộm xảy ra.
Xiao Yuan còn khai trước tòa rằng, những bức tranh giả do ông ta vẽ lại bị ai đó tiếp tục lấy cắp và thay bằng tranh giả khác, còn xấu hơn cả tranh ông ta vẽ. Ở phòng triển lãm của Học viện Nghệ Thuật, các sinh viên và giáo viên có thể tới mượn tranh quý về nhà, giống như cách người ta vẫn mượn sách ở thư viện. Vì vậy, Xiao Yuan cũng “không buồn” để ý xem là ai đã “đánh cắp” tranh giả ông ta vẽ.
Xiao Yuan chỉ dừng việc đánh cắp tranh khi tất cả tranh bị chuyển tới một phòng triển lãm khác. Hành động của Xiao Yuan sau đó bị phát hiện khi một đồng nghiệp nhận ra là có quá nhiều tranh giả đang tồn tại trong bộ sưu tập các tác phẩm nghệ thuật quý của trường. Người này đã báo cảnh sát về sự việc. Xiao Yuan đã làm nhân viên quản lý thư viện tại Học viện Nghệ thuật Quảng Châu cho tới năm 2010. Hiện tại ông này đã nhận tội và đang chờ bị kết án.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT