Thế Giới

Nhật: Mẹ nghèo, vùi xác 4 con nhỏ trong xô bê tông suốt 20 năm

Tuesday, 21/11/2017 - 08:38:21

Theo tin địa phương, người mẹ khai với cảnh sát rằng bà nghĩ bà không thể nuôi dưỡng bọn trẻ trong tình trạng tài chánh quá khó khăn lúc đó.

 


Đám đông ký giả tụ tập bên ngoài căn chung cư của người mẹ bị bắt sau khi đầu thú với cảnh sát về việc vùi xác bốn đứa con. (Kyodo News)


NEYAGAWA - Một phụ nữ 53 tuổi ở tỉnh Osaka, Nhật Bản bị bắt sau khi ra đầu thú và khai nhận bà đã chôn bốn đứa con của bà trong xô chứa bê tông rồi giấu chúng trong nhà suốt hơn 20 năm qua.

Đại diện cảnh sát cho hay bà Mayumi Saito sống ở Neyagawa, Osaka, sinh những đứa bé trong khoảng thời gian từ năm 1992 đến năm 1997. Bà Saito ra đầu thú tại sở cảnh sát Osaka ngày thứ Hai, 20/11, và bị bắt hôm thứ Ba.

Theo tin địa phương, người mẹ khai với cảnh sát rằng bà nghĩ bà không thể nuôi dưỡng bọn trẻ trong tình trạng tài chánh quá khó khăn lúc đó.

Cảnh sát đã lục soát chỗ ở của bà và tìm thấy bốn xô đúc chặt bê tông cất trong một cái tủ. Hình ảnh rọi (scan) bằng sóng radar cho thấy mỗi chiếc xô này chứa những thứ có thể là phần còn lại của thi thể một đứa trẻ, theo tin của nhật báo Asahi Shimbun.

Báo này cũng cho biết cảnh sát vẫn vẫn đang tiếp tục thẩm vấn người mẹ. Bà hiện sống với con trai. Cảnh sát muốn biết là bà đã ra tay giết hại con mình hay là những đứa bé đã chết ngay khi chào đời.

Theo đài truyền hình quốc gia NHK, bà Saito đã khai với cơ quan điều tra: "Tôi không nghĩ tôi có thể nuôi dưỡng chúng. Tôi không có ai dể nói chuyện cả."

Người ta vẫn chưa rõ động cơ thúc đẩy người mẹ này ra đầu thú sau hai thập niên che giấu sự việc.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT