Thể Thao

Nhật, Pháp thắng giải vô địch lướt sóng Mỹ

Monday, 03/08/2015 - 10:38:44

Cô Defay xếp hạng 11 trên thế giới và chưa bao giờ thắng một giải lớn nào. Tuy có sự “chìm xuồng” của hai đối thủ xếp hạng 1 và hạng 2 ở vòng bán kết và tứ kết, Defay vẫn phải đối đầu với cựu vô địch 2011 Sally Fitzgibbons từ xứ Úc trong vòng chung kết.

Hiroto Ohhara và Joanne Defay nhận giải vô địch Vans US Open of Surfing trưa Chủ Nhật 2 tháng 8, 2015 tại Huntington Beach, Nam California. (Sean Rowland/WSL via Getty Images)

 

HUNTINGTON BEACH – Hai chiến công lịch sử đã diễn ra tại cuộc thi lướt sóng hằng năm U.S. Open of Surfing kết thúc trưa Chủ Nhật vừa qua tại bãi biển nổi tiếng Huntington Beach ở Quận Cam. Hai khuôn mặt lạ và trẻ tuổi đã nắm phần thắng, giành sự bất ngờ trong cuộc thi năm nay.
Về phía nam, anh Hiroto Ohhara, mới 18 tuổi, chỉ được dự thi ở phút chót thay cho một lực sĩ khác. Thế mà đến cuộc lướt sóng cuối cùng, Ohhara tạo lịch sử sau khi trở thành người Nhật đầu tiên thắng giải lướt sóng lớn nhất thế giới.
Về phía nữ, cô Johanne Defay, 21 tuổi, đã qua mặt hai cựu vô địch để trở thành người Pháp đầu tiên thắng giải nhất tại cuộc thi lướt sóng mở rộng của Mỹ.
Trong một ngày nắng ấm, không có gió và nhiệt độ nóng trung bình, hàng ngàn người đã dến bãi biển để xem những cuộc tranh tài bán kết và chung kết. Giải vô địch này từng bắt đầu gần một tuần trước đó.
Tình trạng thời tiết tốt cho người xem lại không tốt cho dân lướt sóng nhà nghề. Vì thiếu gió mạnh, những đợt sóng lớn nhất mà họ có thể lướt chỉ cao khoảng 1 mét. Thế nhưng cuộc đợt thi đều kéo dài hơn bình thường để các tay đua có thể bắt được làn sóng ưng ý nhất.
Sự việc tăng thêm thời gian chờ sóng đều giúp cho hai nhà tân vô địch.

      Hiroto Ohhara vui mừng sau khi biết mình chiếm được giải vô địch lướt sóng nổi tiếng nhất thế giới tại                                         Huntington Beach trưa Chủ Nhật. (Mark Ralston/Getty Images)

 

Cô Defay xếp hạng 11 trên thế giới và chưa bao giờ thắng một giải lớn nào. Tuy có sự “chìm xuồng” của hai đối thủ xếp hạng 1 và hạng 2 ở vòng bán kết và tứ kết, Defay vẫn phải đối đầu với cựu vô địch 2011 Sally Fitzgibbons từ xứ Úc trong vòng chung kết.
Trong khi đó, ở vòng chung kết, anh Hiroto Ohhara chiếm được điểm cao nhất trong ngày với 9.17, và rồi được tổng cộng 14.50 điểm, trên một đợt sóng khá tốt để đoạt giải Vans U.S. Open of Surfing, qua mặt anh Tanner Hendrickson với số điểm 12.90.
Khi cuộc thi bắt đầu ngày thứ Hai, không ai có thể tưởng tượng trận chung kết sẽ diễn ra giữa hai anh “tép riêu” Ohhara và Hendrickson. Cả hai đều không nằm trên danh sách 50 lực sĩ xếp hạng cáo nhất thế giới. Ở vòng tứ kết, đương kim vô địch Filipe Toledo từ Brazil xem có vẻ thắng thế.
Thế nhưng ở vòng bán kết thì Toledo bị Hendrickson đánh bại, trong khi Ohhara hất cẳng Kanoa Igarashi, người sống tại Huntington Beach và được đa số khán giả ủng hộ. Thế nhưng sau khi cuộc thi kết thúc thì 35,000 người xem đã reo mừng cho anh Ohhara từ Nhật Bản, khi anh bước lên khán đài để nhận giải thưởng $100,000.
Ohhara mới tốt nghiệp trung học. Nhà vô địch lướt sóng mới nhất này nói rằng anh sẽ dùng tiền để mua một chiếc xe, sau khi anh thi được bằng lái xe. Anh nói đùa, “Huấn luyện viên của tôi lái một chiếc khá như xe Porsche. Chắc tôi sẽ mua một chiếc giống vậy, rẻ tiền hơn một chút.”

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT