Thế Giới

Nhóm bắt cóc ở Algeria đã chặt đầu con tin người Pháp

Thursday, 25/09/2014 - 11:19:58

Pháp đã tham gia cùng với Mỹ trong những trận không kích tại Iraq trong tuần qua, mặc dù cho đến nay Pháp không tham gia các cuộc tấn công của Hoa Kỳ và năm nước đồng minh Ả Rập, được mở ra vào sáng sớm thứ Ba, đánh vào những vị trí quân sự ở Syria.

PARIS - Nhóm Hồi giáo bắt cóc một du khách Pháp ở Algeria đã chặt đầu con tin mà họ đã giam giữ từ cuối tuần qua. Các phương tiện truyền thông của Pháp và một trang web tình báo cho biết như vậy vào hôm Thứ Tư.
Một nhóm nhánh có liên kết với nhóm cực đoan Nhà Nước Hồi Giáo đã công bố một băng video, mang tựa đề “Tin nhắn đẫm máu gởi cho chính phủ Pháp”. Đoạn phim cho thấy cảnh chặt đầu Hervé Gourdel, theo nhóm tình báo SITE và hãng tin Agence France-Presse đưa tin.
Ông Gourdel, 55 tuổi, là một nhiếp ảnh gia sắc xảo và là một hướng dẫn viên leo núi. Ông bị bắt cóc hôm Chủ Nhật, ở Tizi Ouzou, khu vực phía đông của thủ đô Algiers, khi đang đi nghỉ hè tại Algeria. Nhóm được gọi là Jund al-Khilafa (Binh Sỹ của Khalyp), cam kết trung thành với Abu Bakr al-Baghdadi, lãnh tụ của Nhà Nước Hồi Giáo ở Iraq và Syria. Nhóm này đã đe dọa hành quyết ông trong vòng 48 giờ, trừ khi Pháp ngưng các cuộc không kích vào những vị trí của Nhà Nước Hồi Giáo ở Iraq.
Pháp đã tham gia cùng với Mỹ trong những trận không kích tại Iraq trong tuần qua, mặc dù cho đến nay Pháp không tham gia các cuộc tấn công của Hoa Kỳ và năm nước đồng minh Ả Rập, được mở ra vào sáng sớm thứ Ba, đánh vào những vị trí quân sự ở Syria.

Ông Gourdel đang đi bộ trong vùng núi Kabylie, gần thủ đô Algiers, thì bị bắt cóc.
Trong một băng video trước đó được phát hành bởi nhóm bắt cóc, Gourdel nói rằng ông đã bị bắt giam bởi nhóm chi nhánh của Nhà Nước Hồi Giáo. Phim quay cảnh Gourdel ngồi giữa hai người đàn ông có võ trang đeo mặt nạ. Ông gởi tin nhắn tới Tổng Thống Pháp Francois Hollande.
Ông nói: “Nhóm võ trang này đã bảo tôi yêu cầu Tổng Thống đừng can thiệp vào Iraq. Họ đang bắt giữ tôi làm con tin. Tôi cầu xin Tổng thống làm mọi việc theo khả năng của ngài, để đưa tôi ra khỏi đây.”
Gourdel đã đến Ai Cập chỉ cách mấy ngày trước khi ông bị bắt. Ông tới đây bằng visa du lịch. Ông thuê một căn nhà nhỏ ở Tikjda, cách thủ đô 75 dặm về phía đông, với mấy người bạn Algeria. Ông đi bộ dã ngoại với với hai người khác, và đã qua đêm tại một nhà nghỉ trượt tuyết ở gần Tikjda.
Cuốn video được tung ra giữa lúc Thủ Tướng Pháp Manuel Valls nói với Hạ Viện Pháp về cuộc chiến chống Nhà Nước Hồi Giáo.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT