Hoa Kỳ

Nữ dân biểu Mỹ gốc Thái sẽ tranh cử nghị sĩ Mỹ

Tuesday, 31/03/2015 - 12:28:11

Bà Duckworth là một bác sĩ thú y từng bị thương trong cuộc chiến tại Iraq. Bà đắc cử nhiệm kỳ thứ nhì trong tháng 11 năm ngoái. Bà đang tìm cách để được đảng Dân Chủ đề cử trong năm 2016, và tranh ghế với Nghị Sĩ Mark Kirk (Cộng Hòa – Illinois).

Bà Tammy Duckworth tại hội nghị Đảng Dân Chủ năm 2012 ở Charlotte, North Carolina. (Getty Images)


CHICAGO – Một phụ nữ từng được mô tả là một chiến sĩ can đảm, từng làm việc cho chính phủ Obama, nay đã gan dạ tiến thêm một bước xa trong lãnh vực chính trị. Từ chức dân biểu liên bang, nay bà Tammy Duckworth sẽ tranh cử nghị sĩ đại diện tiểu bang Illinois.
Vào ngày thứ Hai, Dân Biểu Tammy Duckworth (Dân Chủ - Illinois), chính thức tuyên bố bà sẽ ra tranh cử vào Thượng Viện Hoa Kỳ năm 2016. Bà loan báo như vậy, trong một video phần lớn mang nội dung tự thuật, có tựa đề là “Tammy Duckworth ra tranh cử Thượng Viện.”
Bà Duckworth là một bác sĩ thú y từng bị thương trong cuộc chiến tại Iraq. Bà đắc cử nhiệm kỳ thứ nhì trong tháng 11 năm ngoái. Bà đang tìm cách để được đảng Dân Chủ đề cử trong năm 2016, và tranh ghế với Nghị Sĩ Mark Kirk (Cộng Hòa – Illinois).
Ông Kirk là một mục tiêu hàng đầu cho các nghị sĩ Dân Chủ tại Thượng Viện, khi ông có ý định tái tranh cử cho nhiệm kỳ thứ hai. Bà Duckworth không nhắc đến tên ông trong video loan báo tranh cử của bà.
Bà Tammy Duckworth, 47 tuổi, chào đời tại Bangkok, Thái Lan. Cha của bà là một quân nhân Hoa Kỳ và mẹ là người Thái Lan. Tên Thái Lan của bà là Ladda.
Năm 1985, gia đình bà Tammy Duckworth trở về Hawaii khi bà 16 tuổi. Bà tốt nghiệp cử nhân chính trị, sau đó lấy bằng cao học nghệ thuật giao tiếp quốc tế.
Năm 1990, Tammy gia nhập lực lượng trừ bị, năm 1992 học lái trực thăng và sau đó gia nhập Vệ Binh Quốc Gia ở tiểu bang Illinois.
Năm 2004, trong khi đang làm phi công phụ trên chiếc trực thăng chiến đấu Black Hawk, máy bay của bà bị trúng đạn súng phóng lựu của phiến quân Iraq. Máy bay nổ làm bà cụt hai chân và bị thương tích trên cánh tay phải.
Tháng 12, 2004, bà được thăng quân hàm thiếu tá và được ban thưởng các huy chương Purple Heart, Air Medal và Army Commendation Medal.
Trong video công bố hôm thứ Hai, bà Duckworth tự mô tả mình là một người vợ, một người mẹ và một cựu chiến binh từng chiến đấu ngoài mặt trận, và đang nuôi bé gái sơ sinh con bà tên là Abigail. Bà kể lại chuyện chiếc máy bay trực thăng Blackhawk của bà bị bắn rơi gần Baghdad.
Theo bà Duckworth nói trong đoạn video về thành tích tại Hạ Viện, sau khi thoát chết trong cuộc chiến, “Tôi coi thời gian của tôi bây giờ như là một phần thưởng, và điều đó đã cho phép tôi lên tiếng nói mà không sợ hãi. Vì vậy, khi Quốc Hội không chịu thông qua một ngân sách, tôi liền bảo trợ cho một đạo luật không có ngân sách thì không có lương. Tôi đã làm gương đi trước, bằng cách trả lại hơn mười ngàn Mỹ kim tiền lương của mình cho những người nộp thuế, và cắt giảm hơn một trăm ngàn Mỹ kim từ ngân sách văn phòng của tôi.
“Tôi đang ra ứng cử vào Thượng Viện Hoa Kỳ trong năm 2016, vì đó là lúc Washington bị buộc phải làm việc có trách nhiệm, và chính là lúc phải đặt các gia đình và cộng đồng Illinois lên hàng đầu tiên.”
Bà nói thêm rằng bà sẽ sớm trở về thăm cộng đồng Illinois. Quốc Hội sắp nghỉ hai tuần vào dịp lễ Phục Sinh và Lễ Vượt Qua.
Trong năm 2006 , bà ra tranh cử Hạ Viện, nhưng bị đánh bại bởi dân biểu Peter Roskam. Sau đó thống đốc hồi ấy là ông Rod Blagojevich bổ nhiệm bà làm giám đốc Nha Cựu Chiến Binh của Illinois. Bà tòng sự tại cơ quan này từ năm 2006 đến năm 2009. Duckworth đã được Tổng Thống Barack Obama chọn làm một thứ trưởng trong Bộ Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ, từ năm 2009 đến năm 2011.
Năm 2011, bà rời khỏi chức vụ, để ra ứng trong địa hạt dân biểu thứ 8 ở vùng ngoại ô phía tây bắc Illinois, tranh lấy chiếc ghế Hạ Viện mà hiện nay bà đang giữ.
Bà đang trở thành mục tiêu tấn công từ phía Cộng Hòa. Trong một văn bản sau lời loan báo của bà Duckworth, Ủy Ban Quốc Gia Các Nghị Sĩ Cộng Hòa (NRSC) nói, “Nữ nghị sĩ Duckworth là một nhà chính trị đảng phái. Bà bắt đầu sự nghiệp chính trị của mình như là một kết quả của những thủ đoạn chính trị của Rod Blagojevich,” phát ngôn viên Andrea Bozek của NRSC nói.
“Nữ dân biểu Duckworth đưa ra những chính sách cực đoan của mình tại Washington trước các gia đình Illinoism bằng cách bỏ phiếu với nữ dân biểu Nancy Pelosi 92% trong tổng số thời gian. Không giống như bà Duckworth, ông Mark Kirk là một tiếng nói độc lập. Thành tích thành tựu và tính độc lập chu đáo của thượng nghị sĩ Dick sẽ sáng giá hơn bất kỳ ứng cử viên nào nổi lên từ cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Dân Chủ tại tiểu bang Illinois.”
Thật sự, về thành tích, bà Duckworth đã không bắt đầu sự nghiệp chính trị thông qua ông thống đốc Blagojevich khi ông chưa bị tù vì tội tham nhũng. Bà đã được chấp nhận đầu tiên bởi Nghị Sĩ Dick Durbin (Dân Chủ – Illinois). Ông này đã gặp bà trong khi bà đang hồi phục tại một quân y viện ở Washington. Khi bà quyết định ra tranh cử Hạ Viện vào năm 2006, ông Durbin, ông Barack Obama (hồi đó là nghị sĩ), và ông Rahm Emanuel (hồi đó là dân biểu và là người đứng đầu các hoạt động chính trị của phe Dân Chủ Hạ Viện), đã giúp khởi động sự nghiệp chính trị của bà.
Vào đêm thứ Hai, bà Duckworth quy tụ một số nhà đóng góp quỹ tranh cử hàng đầu của bà, tại một ngôi nhà ở trung tâm Hancock Center ở Chicago. Họ gặp nhau để thảo luận về việc tìm cách làm cho Đảng Dân Chủ đề cử bà Dickworth ra tranh cử, đối phó Nghị Sĩ Mark Kirk.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT