Hoa Kỳ

Obama xin lỗi vụ hai con tin bị giết trong cuộc tấn công al-Qaeda

Thursday, 23/04/2015 - 08:01:46

Tổng Thống Obama cho biết ông hoàn toàn chịu trách nhiệm về hoạt động này, và đã xin lỗi gia đình các con tin. Ông nói, “Tôi hối tiếc sâu sắc về chuyện đã xảy ra.”

Ông Obama trong buổi họp báo về cái chết của hai con tin ngày thứ Năm. (Getty Images)

 

WASHINGTON – Trong một cuộc họp báo ảm đạm hôm thứ Năm, Tổng Thống Barack Obama bày tỏ “nỗi đau buồn và gởi lời phân ưu” về việc một chiếc máy bay không người lái bay (drone) vô tình giết chết hai con tin. Trong tháng Giêng, chiếc drone này tấn công nhóm khủng bố bị tình nghi. Trong hai con tin, có một nhân viên cứu trợ người Mỹ.
Tổng Thống Obama cho biết ông hoàn toàn chịu trách nhiệm về hoạt động này, và đã xin lỗi gia đình các con tin. Ông nói, “Tôi hối tiếc sâu sắc về chuyện đã xảy ra.”
Hai con tin Tây Phương này gồm một người Mỹ và một người Ý. Họ đã bị giết trong một cuộc tấn công của drone đánh vào các thành viên của nhóm khủng bố al-Qaeda, theo Tòa Bạch Ốc cho biết.
Con tin người Mỹ là ông Warren Weinstein, một nhân viên cứu trợ từ Maryland, và là người làm việc theo hợp đồng cho Cơ Quan Phát Triển Quốc Tế Của Hoa Kỳ. Con tin người Ý là ông Giovanni Lo Porto. Weinstein bị al-Qaeda bắt giữ trong năm 2011. Lo Porto là một con tin bị bắt từ năm 2012.
Tòa Bạch Ốc cũng cho biết rằng các hoạt động chống khủng bố đã giết chết hai người Mỹ khác, bị xem là làm việc với al-Qaeda.
Một trong hai kẻ khủng bố người Mỹ bị thanh toán là Adam Gadahn, 36 tuổi, một người chào đời tại Nam California, sống khắc khổ với gia đình trong một nông trại nuôi dê tại Hạt Riverside. Từ năm 2004, Gadahn giữ vai trò tuyên truyền bằng tiếng Anh nhắm vào người Mỹ và được xem là một phát ngôn viên quan trọng của al-Qaeda. Thân phụ của Gadahn cho biết anh ta theo đạo Hồi từ năm 17 tuổi và biến mất một thời gian ngắn sau đó.
Về con tin Weinstein bị giết cùng với nhóm khủng bố trong tháng Giêng năm nay mà đến nay Tòa Bạch Ốc mới tiết lộ, trong một video của al-Qaeda trong năm 2013, ông Weinstein khẩn khoản yêu cầu Tổng Thống Obama hãy thương lượng để cho ông được thả. Weinstein nói rằng ông cảm thấy “hoàn toàn bị bỏ rơi và bị lãng quên” bởi chính phủ Mỹ.
Trong một bản tuyên bố bất thường lâu tám phút với các phóng viên, ông Obama nghiêm trang dừng lại tại các điểm, trong bài phát biểu ngắn gọn của mình, mắt nhìn xuống mấy tờ giấy. Ông nói, “Tôi không thể tưởng tượng ra nổi cơn thống khổ mà hai gia đình của Weinstein và Lo Porto đang phải chịu đựng ngày hôm nay.”
Tổng Thống Obama cho biết ông đã nói chuyện với vợ góa của Weinstein là bà Elaine, vào hôm thứ Tư. Hôm thứ Năm, bà đưa ra một văn bản, nói rằng bà “vẫn chưa hoàn toàn hiểu được” những gì đã xảy ra, và trông đợi những kết quả của cuộc điều tra của chính phủ.
Bà Elaine Weinstein nói, “Nhưng những người giam cầm Warren cách đây hơn ba năm trước đây phải chịu trách nhiệm tối hậu. Tôi có thể bảo đảm với quý vị rằng anh ấy vẫn còn sống và khỏe mạnh, nếu họ cho phép anh trở về nhà, sau thời gian anh ra ngoại quốc làm việc để giúp đỡ dân chúng Pakistan. Những hành động hèn nhát của những người bắt giam Warren, và rốt cuộc dẫn tới địa điểm và thời điểm của cái chết của anh, đều không phù hợp với Hồi Giáo. Và họ sẽ phải đối diện với Thượng Đế của họ để trả lời cho những hành động của họ.”
Khi hay tin này, Ủy Ban Tình Báo Thượng Viện đã bắt đầu điều tra sự việc, theo nữ Nghị Sĩ Dianne Feinstein (Dân Chủ, California) cho biết. Bà kêu gọi chính phủ Obama hãy minh bạch hơn về số lượng người chết, cả những kẻ khủng bố lẫn các thường dân, trong các cuộc không kích của Mỹ.
Bà Elaine Weinstein nói về việc chồng bà bị bắt cóc ở Pakistan, và cách ba năm sau ông vẫn còn nằm trong tay của al-Qaeda.
Các lực lượng Hoa Kỳ đã không biết có các con tin tại địa điểm của al-Qaeda, khi hoạt động chống khủng bố diễn ra trong tháng 1, dọc theo biên giới Afghanistan-Pakistan. Các giới chức chính phủ cho biết như vậy.
Ông Obama nói, “Đó là một sự thật tàn nhẫn và cay đắng trong màn sương mù của chiến tranh nói chung, và cuộc chiến chống khủng bố nói riêng. Đó là những sai lầm, và đôi lúc sai lầm gây chết người, đều có thể xảy ra.”
Các trường hợp tử vong ấy đã xảy ra trong một cuộc tấn công của drone chống al-Qaeda, theo các giới chức chính quyền giấu tên nói với báo Wall Street Journal. Nhật báo này đưa tin rằng ông Obama đã ra lệnh xem xét lại các vụ tình cờ giết người.
Tổng Thống Obama cho biết ông đã ra lệnh mở một cuộc điều tra đầy đủ, và sẽ giải mật thông tin về hoạt động ấy, vì “các gia đình của Weinstein và Lo Porto xứng đáng được biết sự thật.”
Ông nói, “Một trong những điều làm cho chúng ta trở nên đặc biệt chính là thái độ chúng ta sẵn lòng đối đầu thẳng thắn với sự bất toàn của chúng ta, và học hỏi từ những sai lầm của chúng ta.”

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT