Thể Thao

Ông Mou đội Manchester United tố cáo Antonio Conte đội Chelsea làm nhục mình

Monday, 24/10/2016 - 09:48:46

Sau trận Manchester City của ông HLV Guardiola thua Barcelona 4 bàn trắng ở vòng loại giải quốc tế UEFA Champions League tại sân Camp Nou bên Barcelona ngày 19/10 rồi đến trận Manchester United thua Chelsea trong nội bộ nước Anh cũng với tỷ số đó thì người ta coi đây như hai trường hợp có hai “đội lớn” bên Anh đi thua đậm đến mức như vậy.

Bài THANH NGUYỄN

Ông Mou đây là tên tắt của Mourinho mà báo chí Âu châu xưa nay vẫn gọi ông ta. Còn cái vụ “tố cáo” nhau đây có thể tạm coi như “Hồi 2” sau trận đội Manchester United thảm bại ở sân Stamford Bridge tại London vào hôm Chủ Nhật với tỷ số 0-4.

Huấn luyện viên Antonio Conte của đội Chelsea vung tay khuyến khích các fans đội nhà hò reo cổ vũ các cầu thủ của mình, sau khi Chelsea ghi bàn thắng thứ 4 trong trận Chelsea hạ Manchester United 4 bàn trắng hôm Chủ Nhật tại London. (Shaun Botterill/ Getty Images)



Sau trận Manchester City của ông HLV Guardiola thua Barcelona 4 bàn trắng ở vòng loại giải quốc tế UEFA Champions League tại sân Camp Nou bên Barcelona ngày 19/10 rồi đến trận Manchester United thua Chelsea trong nội bộ nước Anh cũng với tỷ số đó thì người ta coi đây như hai trường hợp có hai “đội lớn” bên Anh đi thua đậm đến mức như vậy.

Ông Mou, năm nay 53 tuổi, người Bồ Đào Nha, là một “tên tuổi cỡ lớn” trong giới huấn luyện viên không những của Âu châu mà còn là đối với thế giới bóng đá nói chung. Xuất thân là cầu thủ, ông ta khởi sự với nghiệp huấn luyện viên từ năm 2000. Sau thời gian làm phụ tá HLV bên Bồ Đào Nha thì từ năm đó đến năm 2004 ông ta chính thức coi sóc liên tục ba đội nổi tiếng trong nước là Benfica, Uniao De Leiria và Porto.

Qua năm 2004 ông đi qua Anh làm HLV cho đội Chelsea. Năm 2008 ông ta qua Ý dìu dắt đội Inter Milan. Năm 2010 ông đi Tây ban Nha làm HLV cho đội Real Madrid rồi từ đấy ông trở qua London làm HLV nhiệm kỳ 2 với đội Chelsea cho đến khi bị cách chức vào đầu năm 2015 để rồi đến mùa bóng 2016-17 thì được Manchester United rước về làm HLV. Toàn là những đội cỡ lớn bên Âu châu, và ở đội nào ông ta cũng đã giúp đội mình không đoạt giải này thì cũng có được cái cúp cho một giải khác.

Báo chí Âu châu căn cứ vào thành tích của ông Mou mà với thời gian đã không ngớt đề cao tên tuổi của ông ta, và đấy có khi cũng là nguyên do chính “làm hư con người” của ông ta. Phàm đề cao một ai đấy, trong bất cứ lãnh vực nào trong cuộc sống, nếu người được đề cao, tán tụng, mà "tỉnh táo" một chút, biết "tự coi nhẹ" mình đi một chút thì không đến nỗi nào, còn bằng không thì rất dễ dẫn đến những mặt không mấy hay! ( Trong Premier League hiện nay, huấn luyện viên nổi tiếng có được cá tính biết “tự coi nhẹ mình” như thế là như ông người Đức Jurgen Klopp của đội Liverpool hiện có số điểm cao nhất, ngang với Manchester City và Arsenal).


Ngay sau hồi còi kết thúc trận đấu, HLV Mourinho (bên trái) bước đến nói riêng với HLV Conte đội Chelsea là ông này rõ ràng có hành vi như cố tình muốn làm nhục nhau. (Shaun Botterill/ Getty Images)



Từ tư thế của một huấn luyện viên được báo chí quen tán tụng thời gian trước đây, liên tục mười lăm năm có dư, mỗi lần lèo lái một đội nào rồi gặp trận đội mình thua thì ông Mou đã sinh thói cay cú, không đổ lỗi cho ngay chính cầu thủ đội mình thì cũng xoay ra tìm một cái cớ gì đấy để mà oán thán. Trường hợp liền ngay sau trận đội ông ta thua đội Chelsea 4 bàn trắng vào hôm Chủ Nhật là một ví dụ điển hình!

Sau trận đấu thì tất nhiên là phóng viên các hệ thống truyền thông người ta cần phỏng vấn ông Mou đôi điều để có chất liệu cho những bài tường thuật. Về đội ngũ của mình thì ông Mou nói rằng đội của ông đấu xuất sắc như thường lệ thế nhưng đã phạm phải những lỗi lầm về mặt chiến thuật phòng ngự “không thể tưởng tượng cho nổi”! ( Người bình thường nhìn vào các trận đấu thì dễ có nhận đinh khách quan, chung chung, là cho dù đôi bên có giỏi bao nhiêu đi nữa, có cân xứng với nhau cỡ nào đi nữa, nhưng không ai phạm phải những lỗi lầm chỉ trong nháy mắt thì làm sao có cho được bên thua bên thắng?)

Nhưng đấy không phải là đề tài sau hôm Chủ Nhật hệ thống truyền thông bên Anh người ta xoáy vào.
Các phóng viên người ta tò mò muốn biết xem liền ngay sau hồi còi cuối cùng,ông Mou bước nhanh đến quàng vai bá cổ ông người Ý Antonio Conte, HLV đội Chelsea, rồi rỉ tai nói một thôi một đỗi với ông kia trước khi rời khỏi sân thì nội dung những gì ông ta nói với ông đồng nghiệp nọ là cái gì vậy?

Ông Mou dằn giọng, “Nè! Đấy là tôi nói riêng với ông Conte. Mấy người mà đi hỏi tôi thì tôi không đời nào thuật lại những điều tôi nói riêng vào tai người khác. Còn ông Conte ông ấy có muốn nói lại với mấy người những gì tôi đã nói riêng với ông ta hay không thì đấy là việc của ông ấy.”

Đám phóng viên bèn chạy đi tìm hiểu nơi ông người Ý Conte! Ông này cũng bèn tròn mắt, há miệng thanh minh thanh nga ngay tức khắc vì tự thấy mình bị ông Mou vu oan. “Ông ấy trách tôi là có ý làm nhục ông ấy sau khi đội của tôi ghi bàn thắng thứ tư! Ông ấy nói với tôi bằng tiếng Ý rằng nếu như tôi hướng về đám fans của Chelsea quanh khán đài rồi giang tay đưa lên đưa xuống khuyến khích họ hò reo cổ vũ cho đội nhà liền ngay sau khi Chelsea ghi bàn thắng đầu tiên, bàn thắng thứ nhì, bàn thắng thứ ba, rồi bàn thắng thứ tư thì là OK . Nhưng ông ấy trách cứ tôi là đợi đến bàn thắng thứ tư rồi tôi mới làm cái việc kích động đó cho nên như vậy là tôi cố tình làm nhục ông ta trước bá tánh quanh sân đấu cũng như trước các màn hình TV khắp nơi khắp chốn!”

Cái vụ tố cáo nhau về sự “công khai cố tình làm nhục nhau” thế này đương nhiên, theo bản chất của nó, là chuyện riêng; thế nhưng vì ông Conte ở trong tư thế cần “minh oan” cho nên đã trở thành đề tài công khai. Và báo chí bên Anh tự dưng tự lành có ngay “chất liệu” thể tha hồ mà viết lách, bình luận rỉ rả trong thời gian chờ đợi những trận khác của Premier League! Tất nhiên sẽ không có chuyện ông Mou đâm đơn kiện ông Conte trước tòa trong một vụ án dân sự về tội “làm nhục nhau”! Hiện chỉ có phiên tòa của công luận mà xem ra thì ông Mou thua cuộc thấy rõ!

Thuở nay, việc các cầu thủ sau khi ghi bàn thắng, chạy bay về hướng khán đài có đám fans đội mình để vung tay vung chân khuyến khích họ cổ vũ bàn thắng cho đội mình thì vẫn là chuyện cơm bữa, khắp các sân bóng trên quả đất. Ông HLV Diego Simeone của đội Atletico Madrid bên Tây ban Nha vẫn được báo chí gán cho biệt danh “Maestro” khi ông này thường xuyên đóng vai nhạc trưởng cứ thế quay mặt lên khán đài có các fans nhà, vung tay vung chân kêu gọi họ hò reo để đốc thúc đội nhà của họ.

Riêng ông Conte thì ngoài các động tác đột xuất mang tính “nhạc trưởng” như đã nêu thì ông ta còn tác phong của một anh như thể “mắc bệnh tâm thần”; cứ mỗi lần cầu thủ đội mình đá “không phải cách” hoặc ghi bàn thắng thì ông ta đều trợn mắt hò hét, khi thì đe nẹt khi thì chạy lui chạy tới, vung tay vung chân, ôm chặt người này, bá cổ người kia để mừng bàn thắng. Với một trận như hôm Chủ Nhật mà đội Chelsea của ông ta thắng được đội “tên tuổi” cỡ như Manchester United, cho dù là dưới tay ông HLV nào đi nữa, mà thắng được đến 4 bàn trắng thì bảo làm sao ông ta không phản ứng trước đám fans nhà của mình như ông ta đã làm cho được?

Sau một trận đấu lớn bé gì đấy thì báo chí người ta bàn luận về trận đấu. Rồi sau đó nữa thì không cách chi mà không bàn đến các huấn luyện viên cũng như các cầu thủ. Không có họ thì làm sao có chuyện đá banh? Riêng đối với chuyện vừa rồi thì, thêm một lần nữa, lại là một mặt nơi chân dung của một huấn luyện viên danh tiếng bên trời Âu. Sự khác biệt giữa ông Guardiola sau khi Manchester City thua Barcelona 4 bàn trắng với ông Mou sau khi Manchester United thua Chelsea cũng 4 bàn trắng là như sau. Ông Guardiola, xưa cũng như nay, không hề có những phản ứng kiểu như ông Mou sau khi thấy đội mình thua ít thua nhiều gì đấy. Hình như ông Guardiola thuộc diện các huấn luyện viên “ngộ” được sự thể là tình hình đã xấu như vậy thì không nên làm cho nó xấu thêm! Và mặt ấy thì không chỉ dành riêng cho môn bóng đá!

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT