Hoa Kỳ

Phim ‘Những Ngày Cuối Cùng Tại Việt Nam’ ghi nhận những người Mỹ anh hùng cứu người Miền Nam

Tuesday, 21/01/2014 - 08:19:05

Bà Rory Kennedy, 45 tuổi, đã thực hiện một phim tài liệu về những người Mỹ anh hùng mà rất ít người biết đến. Phim mang tựa đề “Last Days in Vietnam” (Những Ngày Cuối Cùng Tại Việt Nam), ra mắt trong tuần này tại đại hội điện ảnh Sundance Film Festival.



Hình trực thăng đưa người tị nạn lên tàu Mỹ trong phim tài liệu.
 
 
PARK CITY, Utah – Bà Rory Kennedy, 45 tuổi, đã thực hiện một phim tài liệu về những người Mỹ anh hùng mà rất ít người biết đến. Phim mang tựa đề “Last Days in Vietnam” (Những Ngày Cuối Cùng Tại Việt Nam), ra mắt trong tuần này tại đại hội điện ảnh Sundance Film Festival. Bà Rory chính là con út của cố Nghị Sĩ Liên Bang Bobby Kennedy và bà Ethel Kennedy. Bà Rory Kennedy nói với đài FOX tại Utah, “Tôi đã được gặp những người nam và nữ với những câu chuyện khá phi thường, họ đã thực sự đi ngược lại chính sách của Mỹ vào thời điểm là chỉ di tản người Mỹ mà thôi. Họ đã liều cả mạng sống mình để cứu những người miền Nam Việt Nam. Đó là một câu chuyện mà thực ra trước đây tôi đã không biết gì cả, và tôi hình dung ra rằng hầu hết những người khác cũng chẳng biết gì về nó. Đó thật là một chương quan trọng trong lịch sử của chúng ta, nhưng rất ít người biết chuyện gì đã xảy ra trong những ngày cuối cùng (trong cuộc chiến Việt Nam). Đối với một chủ đề đã được viết về rất nhiều, chuyện của những người Mỹ phi thường này thực sự là một câu chuyện độc đáo.”

Phim “Last Days in Việt Nam” tìm hiểu những tuần cuối cùng đầy hỗn loạn của cuộc chiến Việt Nam, khi quân đội Bắc Việt tiến sát Sài Gòn và nhiều người miền Nam Việt Nam đang cố gắng một cách tuyệt vọng trong hoảng sợ để trốn thoát. Trên mặt đất, lính Mỹ và các nhà ngoại giao Hoa Kỳ đã bị buộc phải vật lộn với tình thế khó xử về đạo đức: tuân hành các mệnh lệnh của Tòa Bạch Ốc là chỉ cho di tản các công dân Mỹ, hoặc là cứu mạng người Việt được càng nhiều càng tốt. Bộ phim của Kennedy rọi ánh sáng về những hoạt động bí mật được thực hiện bởi các quân nhân và các giới chức, khi họ tìm cách cứu những người bạn Việt Nam của họ.

Vậy tại sao phải mất quá lâu mới kể lại câu chuyện này? Bà Kennedy nói rằng nhiều người Mỹ trong số những vị anh hùng ấy, chẳng hạn như đại úy Bộ Binh Stuart Herrington, người làm việc âm thầm bên dưới tầm quan sát của Ngũ Giác Đài, đã cứu sống hơn 30,000 người Việt Nam, nhưng họ lại không bao giờ coi những hành động của họ là anh hùng.




Bà Rory Kennedy (Wikipedia)


Bà nói, “Khi ông trở về Mỹ, sau khi làm hành động phi thường này, ông và cả nhóm của ông đã bị phỉ nhổ. Họ không bao giờ nhìn thấy đó là hành động anh hùng.”

Bà Kennedy nói rằng những người đi ngược lại các mệnh lệnh để đưa những người Việt Nam lên tàu thuyền và máy bay trực thăng, đã không nghĩ về những mạng sống được cứu, nhưng thay vì vậy, họ cứ mang cảm giác tội lỗi về những sinh mạng mà họ không thể cứu được.

Phim “Last Days of Việt Nam” trình bày một loạt các cuộc phỏng vấn với các nhân vật chính trị chủ chốt đương thời, trong số đó có cựu Ngoại Trưởng Henry Kissinger, Cố Vấn Lực Lượng Đặc Biệt Richard Armitage, và Tùy Viên Báo Chí Tòa Bạch Ốc Ronn Nessen. Bà Kennedy cho biết rằng bà phải mất nhiều công sức để thuyết phục những nhân vật cao cấp tham gia phỏng vấn mặc dù bà mang một tên họ rất nổi tiếng.

Bà Rory Kennedy chào đời tại Hoa Thịnh Đốn vào cuối năm 1968, khoảng sáu tháng sau khi cha bị ám sát tại Nam California. Bà tốt nghiệp trường đại học Brown University tại Providence, Rhode Island. Bà thường thực hiện hoặc bảo trợ những phim tài liệu với nội dung đánh thức lương tâm trong xã hội.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT