Người Việt Khắp Nơi

Thư Viện Việt Nam Kỷ Niệm 16 Năm Thành Lập

Wednesday, 19/11/2014 - 07:33:41

Ông Du Miên nói, nếu tất cả cổ vật và sách hiện có trưng bày ra căn phòng 4000 square feet cũng không đủ. Đây là một kho tàng văn hóa VN cần bảo vệ.

Bài THANH PHONG

GARDEN GROVE - Đánh dấu 16 năm thành lập Thư Viện/Bảo Tàng Viện Việt Nam tại Little Saigon, vào lúc 10 giờ sáng Thứ Bảy ngày 15.11.2014, Ban Giám Đốc Thư Viện Việt Nam đã mời một số quan khách và thân hữu đến tham dự buổi kỷ niệm tại hội trường Thư Viện VN số 10872 Westminster Ave, Suite 214-215, Garden Grove, CA 92843.


Ký giả Du Miên tâm tình. Hai người đứng là bác sĩ Võ Trọng Nhi (bên trái) và ông Bùi Thế Phát, tân Nghị Viên HĐTP Garden Grove. (Thanh Phong/Viễn Đông)

Sau nghi thức chào cờ, mặc niệm do anh Vũ Long Sơn Hải điều khiển, ký giả Du Miên, đại diện Thư Viện lên tâm tình cùng mọi người. Sau đó ông mời bác sĩ Võ Trọng Nhi và ông Bùi Thế Phát lên đứng bên cạnh và nêu tên một số vị khác mà vì nhiều lý do các vị đó không đến tham dự được. Trước khi giới thiệu các chương trình mà Thư Viện VN sắp thực hiện, ông nhắc đến bác sĩ Võ Trọng Nhi, nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng, ký giả Trần Lam Giang, ông Nguyễn Bích Lộc và Du Miên là những người hình thành Thư Viện VN từ năm 1995, quyên góp sách vở mãi cho đến năm 1999 các vị này mới chính thức mở ra cái Thư Viện nhỏ xíu, đối diện với trụ sở Liên Hội Cựu Chiến Sĩ bây giờ. Sau đó mới tìm thuê được chỗ hiện tại rộng 4000 square feet và dời về đây. Người chủ đất là một người Mỹ gốc Ấn Độ cho mướn với giá rất rẻ chỉ phải trả $1200/tháng và nhờ thế duy trì được từ đó cho tới bây giờ, tính ra đã 20 năm nhưng thực tế mở cửa hàng ngày là 16 năm. Ông Du Miên nói:
“Thư Viện là chỗ để cho bà con cả cộng đồng san sẻ, sinh hoạt với nhau mà chưa bao giờ các anh ở đây với chúng tôi dám hỏi ai một đồng nào. Hỏi chết liền! Hổng dám hỏi. Ai cho bao nhiêu cho, không dám đòi đến nỗi ông Đốc sự Danh nói, 'Gặp anh là thấy cứ free hoài làm sao giữ được cái Thư Viện này?' Nhưng tôi biết, đằng sau đó là tình thương và sự đùm bọc của cộng đồng. Thư Viện sống tới ngày hôm nay, nó tuy không là cái gì to lớn nhưng ít ra cũng biểu tỏ được tình cảm như cộng đồng có thăng có trầm, chúng ta có văn hóa. Để duy trì Thư Viện, anh Nhi, anh Phát và anh em chúng tôi ở đây nhiều tháng phải bỏ tiền túi ra trả tiền thuê nhà nhưng rồi mọi sự cũng qua, chúng tôi cố gắng duy trì Thư Viện 16 năm mở cửa hàng ngày, trong tháng tới Thư Viện sẽ cống hiến đồng hương cuốn Cổ Tích VN bằng song ngữ Anh - Việt. Lần trước ông Bùi Thế Phát và một số thân hữu đã in được 6000 cuốn tặng cho các Trung Tâm Việt Ngữ; lần này bán chỉ $25/cuốn để gọi là gây quỹ để có tiền in thêm các sách khác. Thư Viện còn ít nhất 6 cuốn cổ sử VN. Năm 2006, Thư Viện xuất bản cuốn Tiên Hiền Chí, đó là cuốn sách người Tàu đã giấu nhẹm 500 năm, các vua triều Nguyễn kiếm cũng không ra, các nhà biên khảo kiếm cũng không ra, chỉ có Hoa Kỳ tìm ra cuốn sách đó.”
Tiếp theo, ông Bùi Thế Phát nói về 2 mục tiêu mà ký giả Du Miên muốn nhờ ông lo cho Thư Viện. Thứ nhất là làm sao mỗi tháng có $1200 trả tiền nhà. Thứ hai là làm sao canh tân Thư Viện để cộng đồng có nơi chốn sinh hoạt khang trang hơn. Ông Bùi Thế Phát và anh em họp đưa ra giải pháp nếu có cá nhân nào lo cho một tháng thôi thì riêng ông trong vòng 5 năm tới, mỗi năm ông sẽ đóng góp một tháng. Hy vọng sẽ có thêm 5, 6 thương gia khác sẽ hứa cho mỗi năm một tháng tiền nhà. Phần còn lại ông tha thiết xin các hội đồng hương tiếp tay, nhất là những hội đoàn thường sử dụng Thư Viện làm nơi hội họp hãy cố gắng giúp, mỗi người 5, 10 đồng thì việc trả tiền nhà không phải bận tâm nữa, và ông hy vọng trong tương lai chúng ta sẽ có một trung tâm sinh hoạt cộng đồng khang trang, đẹp đẽ hơn. Ông Hứa Trung Lập, một người được đặt cho cái tên là “Thị Trưởng Thành Phố Buồn” đã mau mắn đáp ứng, đóng ngay một tháng tiền nhà $1200 cho Thư Viện.
Bác sĩ Võ Trọng Nhi cũng có lời tâm tình với mọi người. Ông Du Miên sau đó cho biết, Thư Viện hiện có khoảng 60,000 cuốn sách, những cuốn nào có từ hai, ba cuốn trở lên, Thư Viện đã gửi chia cho các Thư Viện Việt Nam khác ở San Diego, ở Floria... Năm 1990 khi nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng còn sống, một số người Mỹ đến hỏi mượn một số đồng tiền cổ thời nhà Lê, họ trả tới $200,000 nhưng nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng nhất định không cho mang bất cứ cổ vật nào ra khỏi Thư Viện. Ông Du Miên nói, nếu tất cả cổ vật và sách hiện có trưng bày ra căn phòng 4000 square feet cũng không đủ. Đây là một kho tàng văn hóa VN cần bảo vệ.
Thị Trưởng Tạ Đức Trí trao tặng ông Du Miên một Bằng Tưởng Lục. Dân Biểu Alan Lowenthaw cũng cử cô Julie Trần đại diện đến trao tặng Thư Viện Bằng Tưởng Lục. Trong lúc mọi người được mời dùng cơm trưa tại chỗ do một số thân hữu của Thư Viện khoản đãi, Giám Mục TL Trần Thanh Vân, Chủ Tịch Hội Đồng Liên Tôn; bà Lê Thị Nga (quả phụ Vĩnh Lữ, Chủ Tịch Nhà Việt Nam và Thư Viện VN tại Tampa, Floria), LS. Nguyễn Xuân Nghĩa được mời lên tâm tình. Tất cả đều lên tiếng ca ngợi Ban Quản Trị Thư Viện VN đã cố gắng duy trì Thư Viện VN trong 16 năm qua, để bảo tồn, duy trì và phát huy văn hóa VN tại hải ngoại, và cộng đồng chúng ta hãnh diện có riêng một Thư Viện với nhiều cổ vật và các cuốn sách giá trị.
Đến tham dự có Hội Đồng Liên Tôn, Hội Đồng TP Westminster, một số nhân sĩ trong đó có cụ Nguyễn Phú Ninh gần 100 tuổi) và cụ bà Anh Trang (Hội Cao Niên Á Mỹ), giáo sư TS Nguyễn Thanh Liêm, giáo sư Lê Văn Ba, ông Peter Phạm Thanh Liêm, Chủ Tịch Hiệp Hội Người Việt San Diego, LS. Trần Sơn Hà, các ông Phan Kỳ Nhơn, Nguyễn Văn Ức, Nguyễn Văn Cừ, Phan Tấn Ngưu, Phan Như Hữu, Tâm Anh, Lâm Quang Hải, Phát Lưu cùng khoảng 100 thân hữu và các cơ quan truyền thông.
Buổi kỷ niệm 16 năm thành lập Thư Viện kết thúc vào lúc 12 giờ trưa cùng ngày.

 

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT