Vào khoảng 9 giờ sáng thứ Bảy, một xe chở xi-măng đã làm việc tại nhà của bà Kim. Một bộ phận nối hai ống trục trên cần cẩu của xe tải bỗng rớt mạnh xuống mái nhà và lăn xuống trúng vào đầu của bà Kim đứng ở bên dưới.
Phụ nữ Việt thiệt mạng vì tai nạn ở nhà
EDMONTON, Canada – Một người mẹ 39 tuổi đã thiệt mạng trong một tai nạn bất thường xảy ra ngay bên ngoài nhà của bà cuối tuần qua. Một vật dụng từ trên một xe tải chở xi-măng đã rơi trúng đầu phụ nữ, khiến bà tử nạn trước sự bàng hoàng của mọi người.
Theo tin của nhật báo Edmonton Journal, bà Hoàng Thị Phúc Kim đã qua đời bên ngoài nhà của bà ở thị xã Eaux Claires hôm thứ Bảy 21 tháng 9, 2013. Những người hàng xóm thường gọi phụ nữ này là bà Kim. Bà có bốn con, chủ nhân của ngôi nhà nằm trên đường 159 Avenue.
Vào khoảng 9 giờ sáng thứ Bảy, một xe chở xi-măng đã làm việc tại nhà của bà Kim. Một bộ phận nối hai ống trục trên cần cẩu của xe tải bỗng rớt mạnh xuống mái nhà và lăn xuống trúng vào đầu của bà Kim đứng ở bên dưới. Bà bị bất tỉnh trong lúc được chăm sóc bởi các nhân viên cứu thương. Sau đó bà tắt thở tại bệnh viện.
Một nữ phát ngôn viên của cơ quan Sức Khỏe và An Toàn Nghề Nghiệp đã xác nhận tai nạn xảy ra trong lúc xi-măng đổ trên sân nhà của bà Kim. Gia đình của nạn nhân đã thuê công Achieve Concrete Ltd. thực hiện công tác sửa chữa, tuy nhiên, hai nhân viên của công ty Rolling Mix Concrete đã có mặt lúc xảy ra tai nạn. Một nhân viên lo công tác trộn xi-măng và một nhân viên làm việc ở máy bơm.
Những người hàng xóm cho biết bà Kim Hoàng là người rất thân thiện, lịch sự. Bà đã nói cho những người hàng xóm biết trước khi công tác sửa nhà được xúc tiến.
Trong lúc gia đình đang tổ chức lễ an táng cho nạn nhân trong sự thầm lằng, cơ quan Sức Khỏe và An Toàn Nghề Nghiệp vẫn đang điều tra để khẳng định trách nhiệm của công ty thực hiện công tác tráng xi-măng tại nhà của bà Kim.
Tại nhà của nạn nhân, người ta có thể thấy một vết lõm trên mái nhà, nơi mà bộ phận nối ống đã rớt xuống.
Ông Rod Taverner, chủ nhân của công ty Rolling Mix nói với báo Edmonton Journal, “Chúng tôi rất sửng sốt khi nghe tin này. Tôi cảm thấy rất đau lòng cho người phụ nữ và gia đình của bà. Tôi đã làm nghề này hơn 20 năm và chưa bao giờ nghe có một tai nạn như vậy.”
Ông Taverner nói thêm rằng các dụng cụ được kiểm tra sau khi xảy ra tai nạn và kết quả cho thấy các dụng cụ đều làm hiệu đúng chức năng theo các điều kiện cần thiết của chính quyền. Ông nói rằng không có ai chứng kiến tai nạn mặc dù có hai nhân viên làm việc tại chỗ.
Một phụ nữ hàng xóm cho biết con trai của bà đã đứng ở ngoài nhà để xem xe xi-măng làm việc. Bà không hề biết có tai nạn xảy ra cho đến khi thấy xe cứu thương xuất hiện.
Viết bình luận đầu tiên
ĐỌC THÊM
Một cô Việt phải chịu sống ở gầm cầu 5 năm trời chỉ để được gần đứa con thân yêu
Cô người Việt Nam có tên Nam Hàn là Hyeon đã ly hôn với người chồng Nam Hàn, dựng lều sống 5 năm dưới gầm cầu ở Seoul vì "muốn ...
Chồng cũ nghệ sĩ Trang Thanh Lan tuổi xế chiều gầy yếu, tiều tụy ở Mỹ, bị tai biến, đi lại khó khăn
Vừa qua, trên kênh Youtube của danh hài Thúy Nga đã đăng tải một clip quay lại cảnh cô đi ăn nhà hàng ở Mỹ cũng ca sĩ Quang Bình, ...
Tiệm vàng Kim Phượng tại Chinatown Oakland California vừa bị cướp lấy sạch
Chủ tiệm vàng Kim Phượng bị cướp, xui là không có mua bảo hiểm vì giá mắc quá trong khi kinh doanh chậm lại. Trắng tay