Thế Giới

Quân đội Iraq đánh bật IS, chiếm lại Fallujah

Monday, 30/05/2016 - 11:46:22

Ông nói, “Vào lúc khoảng 4 giờ sáng, các lực lượng chống khủng bố (CTS), cảnh sát Anbar, và quân đội Iraq, bắt đầu tiến vào Fallujah từ ba hướng.”

Các quân nhân thuộc phía chính phủ đang nghỉ ngơi tại làng al-Sejar, trước khi tiếp tục trận đánh vào Fallujah. (Getty Images)


“Các lực lượng Iraq đã tiến vào Fallujah dưới sự yểm trợ của không quân từ liên minh quốc tế, không lực Iraq, cũng như được hỗ trợ bởi đại pháo và xe tăng,” Trung tướng Abdelwahab al-Saadi chỉ huy cuộc hành quân này cho biết hôm thứ Hai.

Ông nói, “Vào lúc khoảng 4 giờ sáng, các lực lượng chống khủng bố (CTS), cảnh sát Anbar, và quân đội Iraq, bắt đầu tiến vào Fallujah từ ba hướng.”

Sabah al-Norman, phát ngôn viên của CTS, cũng nói với đài AFP rằng cuộc hành quân tiến vào Fallujah bắt đầu từ lúc sáng sớm.

Sự tham gia của lực lượng tinh nhuệ CTS đánh dấu bước khởi đầu một giai đoạn cận chiến tại đô thị trong một thành phố mà các lực lượng Mỹ từng đánh một số trận gay go nhất trong năm 2004, tính từ cuộc chiến Việt Nam.

Chiến dịch bắt đầu từ một tuần nay trước đó tập trung vào việc chiếm lại các khu làng và những vùng nông thôn xung quanh Fallujah, nằm cách Baghdad chỉ 50 cây số về phía tây.

Chỉ có mấy trăm gia đình thoát ra được khỏi khu vực Fallujah trước khi diễn ra cuộc tấn công vào thành phố. Có chừng 5,000 thường dân vẫn còn bị mắc kẹt bên trong thành phố, khiến cho người ta lo sợ rằng quân thánh chiến Hồi Giáo có thể tìm cách dùng họ làm bia đỡ đạn.

Những gia đình chạy thoát được cho đến nay đều sống trong các khu vực xa xôi, với những đợt tản cư lớn nhất chạy tới các trại tạm cư vào tối thứ Bảy.

Nasr Muflahi, một người Iraq làm giám đốc Hội Đồng Dân Tị Nạn Na Uy (NRC) nói, “Các nguồn lực của chúng tôi trong các trại tị nạn đều rất căng thẳng. Với tình trạng có thêm nhiều người được dự đoán sẽ chạy trốn, chúng tôi không thể cung cấp đủ nước uống cho mọi người. Chiến sự càng ác liệt, thì chúng tôi dự kiến những đợt tản cư càng lớn hơn.”

Tại Amriyat al-Fallujah, một thị trấn do chính phủ kiểm soát ở phía nam của thành lũy quân thánh chiến, nhiều thường dân chạy vào, đói lả và kiệt sức, sau khi đi bộ băng qua vùng nông thôn trong nhiều giờ vào ban đêm, né tránh sự theo dõi của nhóm Hồi Giáo Quốc (IS).

Ahmad Sabih, 40 tuổi, người chay đến được trại tị nạn do NRC điều hành vào sáng sớm Chủ Nhật, nói, “Tôi chỉ quyết định đánh liều mọi sự. Tôi sẽ cứu con cái, nếu không thì chết chung với các con tôi.”
Fallujah là một trong hai trung tâm đô thị lớn ở Iraq vẫn bị quân Hồi Giáo Quốc chiếm đóng.

IS cũng chiếm giữ Mosul, thành phố thứ nhì của Iraq, và là thủ phủ của quân thánh chiến tại Iraq. Ở phía đông nước này, những lực lượng do người Kurd cầm đầu đã mở một cuộc tấn công mới vào hôm Chủ Nhật.

Các chiến binh thánh chiến ẩn náu tại Fallujah được cho là có số lượng chừng 1,000 người.
Người ta chưa biết rõ IS chuẩn bị đầu tư những nguồn lực nào vào việc phòng thủ Fallujah. Thành phố này gần như hoàn toàn bị cô lập từ nhiều tháng nay, nhưng trở nên quan trọng trong thần thoại thánh chiến Hồi Giáo hiện đại.

Fallujah là một trung tâm học vấn cho nhóm thiểu số Hồi Giáo Sunni của Iraq, và được gọi là “thành phố của các giáo đường Đạo Hồi.” Thành phố này là nơi làm dấy lên cuộc nổi dậy trên toàn quốc chống ách cai trị của thực dân Anh vào năm 1920.

Theo dự đoán, Fallujah sẽ đem lại cho các lực lượng Iraq trận chiến gian nan nhất của họ tính cho đến nay. Nhưng IS dường như bị suy yếu đi trong những tháng gần đây, và đã bị mất lãnh thổ liên tục trong năm qua.

Nhóm chiến binh này đã gieo rắc tàn phá khắp Iraq và Syria trong hai năm qua. Hiện thời họ đang kiểm soát khoảng 14 phần trăm lãnh thổ quốc gia, giảm bớt từ 40 mức phần trăm trong năm 2014.
Tuy nhiên, khi triều đại “caliphate” mà IS tuyên bố thành lập cách đây hai năm bắt đầu sụp đổ, IS quay trở lại với chiến thuật cũ là cho nổ bom đánh vào thường dân và mở những cuộc đột kích tấn công.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT