Thể Thao

Real Madrid đổ bộ xuống Turin, Barcelona săn tay áo ngồi chờ ở Camp Nou

Tuesday, 05/05/2015 - 09:53:14

Cristiano Ronaldo cùng đồng đội đến Turin hôm thứ Hai 4 tháng Năm, 2015. (Getty Images)     Giới hâm mộ Real Madrid chờ xem Ronaldo. (Getty Images)   Real Madrid đổ bộ xuống ...


Cristiano Ronaldo cùng đồng đội đến Turin hôm thứ Hai 4 tháng Năm, 2015. (Getty Images)

 

 

Giới hâm mộ Real Madrid chờ xem Ronaldo. (Getty Images)

 

Real Madrid đổ bộ xuống Turin, Barcelona săn tay áo ngồi chờ ở Camp Nou

Bài THANH NGUYỄN

 

Như vậy là 12g30 trưa thứ Hai 4/5, giờ ở Turin bên Ý, đội banh Real Madrid đã từ Madrid đáp máy bay đáp xuống phi trường Turin. Sau đó thì 2 chiếc xe “car” loại lớn, loại chuyên chở khách đi “Tours” du lịch, đã đưa “phái đoàn” về khách sạn Golden Palace Hotel trong thành phố để ai nấy thu xếp hành lý rồi chiều đến ra sân tập dượt trước khi đụng trận ngày thứ Ba 5/5 với đội Juventus vừa được mặc nhiên tấn phong vô địch bóng đá Ý mùa bóng năm nay. Hôm thứ Bảy 2/5 sau khi thắng đội Sampdoria trong nước 1- 0 thì tuy còn vài trận để đấu nhưng vì Juventus gác xa mấy đội dưới mình cho nên được mặc nhiên coi như đã đọat chức vô địch của Ý naăm nay.

Chuyến đi này của Real không có tiền đạo người Pháp Benzema vì anh ta vẫn chưa bình phục do bị chấn thương nơi đầu gối. Huấn luyện viên Ancelotti cũng không vui lắm, thế nhưng vẫn có tiền đạo Gareth Bale đi theo và thay vì tay-ba Benzema-Bale-Cristiano ( “cụm BBC” ) thì ông ta sẽ cho cậu “Chicharito” người Mexico hoặc cậu Jesé người Tây Ban Nha đứng vào trám chỗ trong hàng tiền đạo.

Khoảng 300 ái mộ viên chờ sẵn ở sân bay; họ là dân Ý cũng như người nước khác kéo về Turin để xem trận bán kết giải UEFA Champions League giữa R.M. với “Juve” ngày thứ Ba. Một em bé gái người Ý tìm cách len lỏi giữa nhóm bảo vệ để gặp Ronaldo cho bằng được. Anh này yêu cầu nhóm bảo vệ không can thiệp, và vui vẻ dang tay ôm chầm lấy cô bé khiến cháu nó nước mắt lã chã vì vui quá. Sau đó thì “thần tượng” của cháu nó bèn ký tên mình ngay trên áo của cháu nó, mà chắc chắn là chiếc áo này sẽ không được bỏ giặt để chỉ được đem về nhà treo trong tủ kính.

Báo chí thì xưa giờ vẫn quen thói thích làm lớn chuyện đủ mọi thứ tin từ bé đến lớn cho nên có tờ như tờ “as” bên Tây Ban Nha bèn chưng lên cái “tít” là “ “Cristianomania” a la llegada del Real Madrid a Turin,” “Chứng tôn sùng Cristiano lại bùng lên ở Turin khi đội Real Madrid hạ cánh.” Thì là bởi chờ sẵn trước khách sạn Golden Palace Hotel cũng lại đông nghẹt một đám ái mộ viên khác; cứ thấy cầu thủ nào của R.M. từ xe “Car” bước ra là hàng loạt người xướng tên cầu thủ đó vanh vách như thể gặp lại bà con họ hàng. Đặc biệt tiếng Tây Ban Nha với tiếng Ý là cùng gốc La Tinh với nhau cho nên nghe thiên hạ gọi tên người nào là ra tên người đó. Chẳng hạn như tên cầu thủ người Colomba là James thì phát âm đúng ra là “Hamm-ess.”

Về mặt tâm lý thì trong trận ngày 5/5 tại sân ở Turin, tức “lượt 1”, phe Juventus tương đối “thanh thản” hơn đám Real vì Juventus đã là vô địch của Ý trong khi Real ra đi với “nỗi riêng canh cánh bên lòng.” Vì R.M. chỉ còn 3 trận cuối bên Tây Ban Nha, mà Barcelona, hơn Real 2 điểm, cũng chỉ còn ngần ấy trận. Cho dù có thắng cả 3 trận còn lại nhưng chẳng may Barcelona cũng “làm ăn” được như thế thì  Real đành phải nuốt nước mắt mà nhìn Barclona đoạt giải vô địch bên TBN vậy!

Tuy trước ngày Real với “Juve” đụng trận thì cầu thủ đứng trung đạo nổi tiếng của “Juve” cũng như của cả Âu Châu là Pirlo đã cẩn thận tuyên bố: “Real Madrid là đội lớn nhất thế giới”! Kiểu như nói “phòng xa,” để ngộ nhỡ đội mình có bị Real Madrid “làm cỏ” thì cũng có cái để tự an ủi! Có điều là Pirlo không nói đội “mạnh nhất” mà nói đội “lớn nhất,” ý nói là đội giàu có nhất, có tiền để mua cầu thủ đắt tiền nhất.

Trong khi đó thì đội Barcelona nơi xứ Catalan bên TBN chả phải đi dâu hết. Bán kết lượt 1 vào ngày 6/5 thì Bayern Munich sẽ phải thân chinh từ Munich đáp may bay xuống sân Camp Nou để “đôi bên tính chuyện phải quấy.” 

Có điều lý thú ở lượt 1 cho cả hai cặp R.M. với “Juve” và Barcelona với Bayern Munich là cả hai ông huấn luyện viên Ancelotti của R.M. và Guardiola của Bayern đều có dịp trở về bản quán! Ancelotti là người Ý thì trở về Ý, còn ông Guardiola người Catalan thì trở về xứ Catalan. Tuy quê quán của hai ông thì có khác nhau một tí. Ancelotti sinh ra tại Reggiolo là nơi phía Bắc nước Ý, không phải dân Rona hay Turin thì rõ rồi .

Nếu giở bản đồ của Ý ra rồi kéo một đường thẳng từ Genoa ở phía Tây Bắc chéo qua Venice ở hướng Đông Bắc thi Reggiolo nằm ngay giữa vạch đó, tức phía dưới Milan một chút vì Milan nằm chếch lên hướng Tây Bắc, còn Turin thì ở về hướng Tây , chênh chếch lên hướng Bắc một tí, cách sinh quán của Ancelotti trên 200 km.

Pep Guardiola ngược lại, không những là dân xứ Catalan mà sinh quán ở Santpedor thì lại là ngay giữa trung tâm của xứ Catalan. Nói khác thì Guardiola là “dân Catalan thứ chính hiệu con nai”!

Mà cả hai ông trở về nước với đội khác quê khác nước của mình kỳ này thì cũng lại khá giống nhau về mặt tâm trạng. Ông người Ý Ancelotti thì dẫn về một đội Tây Ban Nha để đấu “chí tử” với một đội Ý mà xưa kia ông từng có thời làm huấn luyện viên. Thế mới là chuyện trớ trêu, oan trái về mặt nghề nghiệp.

Còn Pep Guardiola, người Catalan, thì trước đây lại là huấn luyên cho đội Barcelona của chính xứ Catalan chứ phải chi là một đội Tây Ban Nha cho đành. Cũng may mà bóng đá có náo loạn thì thường là giữa hai đám “fans” với nhau, chứ còn nếu nó mà cũng lại giống những trò cực đoan kiểu chính trị thì thể nào ở sân đấu Turin vào ngày 5/5 hay sân đấu Camp Nou tại Barcelona vào ngày 6/5 sẽ có không ít khán giả hầm hầm đem theo vài cái mũ với hai chữ “Phản quốc” để lăm le chụp lên đầu cả hai ông!

Nhưng rồi nói gì thì gì, tâm trạng của cả hai ông kỳ này có khi cũng chẳng khác gì phải chứng kiến cảnh “phe ta đấu với phe mình”!

Huấn luyện viên Del Bosqué của đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha thì nhìn vấn đề theo góc độ “quốc gia” hay “ái quốc” kiểu khác. Ngày thứ Hai 4/5 ở Madrid ông tuyên bố :”Tôi chỉ muốn được thấy hai đội Tây Ban Nha vào chung kết giải UEFA Champions League kỳ này”!

Ý ông muốn Real Madrid thắng đội Ý Juventus, và Barcelona thắng đội Đức Bayern Munich.

Thế nhưng ở Barcleona của xứ Catalan, một xứ được hưởng quy chế tự trị nhưng bấy nay chỉ muốn tách ra khỏi TBN để trở thành một nước độc lập, thì gì mà khi thấy Del Bosqué phát biểu như thế lại chẳng có không ít người nhíu mày nheo mũi mà hô hoán: “ Ấy này, nhờ ông một tí! Ông phải nói là ông muốn thấy một đội Tây Ban Nha với một đội Catalan vào chung kết chứ nhỉ?” (tn)

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT