Điện Ảnh, Nghệ Thuật

Rock the Kasbah (Hát Lên Kasbah)

Friday, 23/10/2015 - 07:32:56

Một người từng làm quản đốc trình diễn nhạc rock, từ Van Nuys, Nam California, tình cờ bắt gặp một giọng hát mà cả đời mới được nghe một lần, trong một hang động xa xôi ở xứ A Phú Hãn, kể lại trong phim “Rock the Kasbah”.

Ngày khởi chiếu: 23 tháng 10 năm 2015
Hãng phim: Open Road Films
Đạo diễn: Barry Levinson
Tác giả kịch bản: Mitch Glazer
Diễn viên: Bill Murray, Kate Hudson, Zooey Deschanel, Danny McBride, Scott Caan, LEEM Lubany, Arian Moayed, Bruce Willis
Thể loại: Phim truyện, hài hước
Thứ hạng theo đánh giá của MPAA: Hạng R, vì lối ngôn từ sử dụng trong phim, trong đó có nhắc đến tình dục, một số cảnh sử dụng ma túy và bạo lực

Một người từng làm quản đốc trình diễn nhạc rock, từ Van Nuys, Nam California, tình cờ bắt gặp một giọng hát mà cả đời mới được nghe một lần, trong một hang động xa xôi ở xứ A Phú Hãn, kể lại trong phim “Rock the Kasbah”. Phim hài này lấy cảm hứng từ những biến cố kỳ lạ hơn giả tưởng, nhưng xảy ra trong đời thực, được thực hiện bởi đạo diễn Barry Levinson, người từng đoạt giải thưởng Oscar.
Ông Richie Lanz (do Bill Murray đóng vai), do những tình huống bất ngờ và bị mắc kẹt trong thủ đô Kabul nơi đang bị chiến tranh tàn phá, bởi người khách hàng cuối cùng của ông (do Zooey Deschanel đóng vai). Nhờ vật mà Richie khám phá ra cô Salima Khan (do Leem Lubany đóng vai), một thiếu nữ người Pashtun có một giọng hát tuyệt vời và một ước mơ can đảm. Cô muốn trở thành người phụ nữ đầu tiên thi đua trên đài truyền hình quốc gia, trong chương trình thi hát “American Idol” tại Afghanistan.
Để giúp cô bé, ông Richie hợp tác với một cô gái điếm có nhiều kinh nghiệm (do Kate Hudson đóng vai), hai người trục lợi nhờ chiến tranh (do Danny McBride và Scott Caan đóng vai), và một người lính đánh thuê tính tình bốc đồng (Bruce Willis). Bất chấp những thành kiến văn hóa nguy hiểm, ông Richie cố gắng dìu dắt Salima, biến cô thành “Ngôi Sao Afghanistan.”

--
The Last Witch Hunter (Kẻ Săn Phù Thủy Cuối Cùng)
Ngày khởi chiếu: 23 tháng 10, 2015
Hãng phim: Summit Entertainment (Lionsgate)
Đạo diễn: Breck Eisner
Tác giả kịch bản: Cory Goodman, Matt Sazama, Burk Sharpless
Diễn viên: Vin Diesel, Elijah Wood, Rose Leslie, Olafur Darri Olafsson, Julie Engelbrecht, Michael Caine
Thể loại: Phim hành động, phiêu lưu
Thứ hạng theo đánh giá của MPAA: Hạng PG-13, vì những pha bạo lực và những hình ảnh rùng rợn



Thế giới hiện đại nắm giữ nhiều bí mật, nhưng bí mật đáng kinh ngạc nhất là những phù thủy vẫn còn sống giữa chúng ta. Những sinh vật siêu nhiên độc ác có ý định tung ra Cái Chết Đen trên thế giới. Những đội quân săn lùng phù thủy đã chiến đấu với kẻ thù phi tự nhiên của họ trên toàn thế giới trong nhiều thế kỷ.
Trong số đó có Kaulder, một chiến binh dũng cảm đã giết được Nữ Hoàng Phù Thủy toàn năng, và tiêu diệt những kẻ theo bà. Trong những khoảnh khắc ngay trước khi bà chết, Nữ Hoàng nguyền rủa Kaulder bằng sự bất tử của bà, mãi mãi tách anh ra khỏi người vợ yêu quý và con gái của anh ở thế giới bên kia.
Giờ đây Kaulder là người duy nhất thuộc nòi giống của anh còn sót lại. Anh trải qua nhiều thế kỷ săn lùng những tay phù thủy lừa đảo, trong khi vẫn mong ước gặp lại những người thân yêu của anh đã mất từ lâu. Tuy nhiên, Kaulder không biết rằng Nữ Hoàng Phù Thủy đã sống lại, và tìm cách trả thù kẻ đã giết bà, gây ra một trận chiến hào hùng, sẽ quyết định sự tồn vong của loài người.

-



Difret
Ngày khởi chiếu: 23 tháng 10, 2015
Hãng phim: Amplify Releasing
Đạo diễn: Zeresenay Berhane Mehari
Tác giả kịch bản: Zeresenay Berhane Mehari
Diễn viên: Meron Getnet, Tizita Hagere, Abel Abebe
Thể loại: Phim truyện
Nhà sản xuất điều hành Angelina Jolie Pitt cho ra đời phim “Difret”. Bộ phim đoạt giải thưởng này dựa trên câu chuyện có thật đầy cảm hứng, về một thiếu nữ người Ethiopia và một luật sư kiên cường. Hai người bị lôi kéo vào một cuộc đụng độ một sống hai chết, giữa các truyền thống văn hóa và sự tiến bộ của đất nước họ về quyền bình đẳng.
Khi Hirut, 14 tuổi, bị bắt cóc, trong truyền thống làng quê của cô bắt cóc các phụ nữ để kết hôn, cô bé liền kháng cự, vô tình giết chết người bắt cóc cô và cũng là người dự định trở thành chồng cô. Luật pháp địa phương đòi hỏi một bản án tử hình cho Hirut.
Thế nhưng Maeza, một luật sư cứng rắn và đầy nhiệt huyết từ văn phòng trợ giúp pháp lý cho các phụ nữ, bước vào tranh đấu cho cô. Cả mạng sống Hirut lẫn tương lai của văn phòng luật đều lâm nguy. Cả hai người phụ nữ phải đứng lên tự vệ chống lại một trong những truyền thống lâu đời nhất và thâm căn cố đế nhất, của Ethiopia.
Phim “Difret” cho thấy một quốc gia vào một thời điểm biến đổi lớn lao, và những con người can đảm sẵn sàng để giúp định hình đất nước.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT