Người Việt Khắp Nơi

Sinh hoạt mừng Tết đặc biệt tại trường Trung Học La Quinta

Wednesday, 21/02/2018 - 08:16:01

Trường Trung Học La Quinta có tỷ lệ học sinh gốc Việt Nam rất cao, và là một trong bốn trường trung học thuộc Học Khu Garden Grove được tạp chí U.S. News and World Report bầu chọn vào danh sách các trường tốt nhất nước Mỹ năm 2017.

Bài THANH PHONG

WESTMINSTER - Trong dịp mừng Tết Nguyên Đán năm nay, trường Trung Học La Quinta ở địa chỉ 10372 W. McFadden Ave, Westminster, CA 92683 (góc ngã tư McFadden và Ward), mặc dù trường đang xây cấy lớn nhưng đã tưng bừng tổ chức mừng Tết cho tất cả thầy, cô giáo, phụ huynh và các em học sinh của trường vào ngày thứ Sáu, 16 tháng 2, 2018 tức ngày mùng Một Tết.


Màn “Múa Nón” được nồng nhiệt tán thưởng. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

Trường Trung Học La Quinta có tỷ lệ học sinh gốc Việt Nam rất cao, và là một trong bốn trường trung học thuộc Học Khu Garden Grove được tạp chí U.S. News and World Report bầu chọn vào danh sách các trường tốt nhất nước Mỹ năm 2017.

Cô Kimo Đào, giáo viên dạy Toán và là cô giáo dạy Việt ngữ xuất sắc của trường La Quinta cùng với các em học sinh thuộc Hội VSA đứng ra tổ chức sinh hoạt Tết với sự hỗ trợ của Hội Phụ Huynh Học Sinh do anh John Nguyễn làm Hội Trưởng.


Từ trái, anh John Nguyễn (Hội Trưởng Hội Phụ Huynh), bà Teri Rocco, cô Kimo Đào, ông Bob Harden, và một thầy giáo La Quinta. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

Cô Kimo Đào cho Viễn Đông biết về chương trình mừng Tết, “Hôm nay có các em múa nón, múa lân và sau đó thầy, cô giáo của trường sẽ thi mặc áo dài và các em học sinh sẽ chấm điểm xem thầy, cô nào mặc áo dài đẹp nhất và có hai giải thưởng, một cho nam và một cho nữ. Ngoài ra các em sẽ chơi nhiều trò chơi như lắc bầu cua cá cọp, quay xổ số, các em vẽ những câu chúc Tết v.v..

“Đây là năm đầu tiên chúng tôi tổ chức sinh hoạt như thế này, và để các em có thể trình diễn tốt, chúng tôi đã tập cho các em từ tháng 11 rồi sau đó tổ chức gây quỹ lấy tiền mua mấy đầu lân, sắm quần áo, trống múa lân. Tuy thời gian ngắn nhưng các em tập rất nhanh.”


Đông đảo thầy, cô giáo và học sinh La Quinta tham dự mừng Tết Mậu Tuất, chụp chung ảnh kỷ niệm. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

Điểm đặc biệt của buổi mừng Tết là các thầy, cô giáo người Mỹ đều mặc áo dài Việt Nam và tỏ ra rất thích thú được chụp hình trong trang phục áo dài. Ba vị khách của Hội Đồng Giáo Dục Học Khu đến tham dự là ông Bob Harden, bà Teri Rocco (cũng diện chiếc áo dài thật đẹp) và cô Dung Trần.

Trả lời câu hỏi của Viễn Đông, bà Teri Rocco nói, “Tôi thấy càng ngày càng có nhiều trường tổ chức những sinh hoạt văn hóa như thế này, đó là điều rất tốt để những người chưa biết về văn hóa Việt Nam biết về văn hóa của người Việt, nhất là vào dịp Tết có nhiều người mặc áo dài và có những món ăn truyền thống của người Việt như bánh chưng, bánh tét thì đó là truyền thống rất tốt đáng được phổ biến.”


Các thầy, cô giáo Mỹ thích thú mặc áo dài Việt Nam. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

Viễn Đông hỏi ông Bob Harden có bao nhiêu trường trong Học Khu tổ chức mừng Tết Nguyên Đán cho các em? Ông trả lời, “Có chừng 25 đến 30 trường trong Học Khu có tổ chức ngày Tết cho các em, và mỗi trường có những sinh hoạt, trò chơi khác nhau nhưng đều là những trò chơi vui nhộn, và ngày Tết là ngày quan trọng nên tổ chức cho các em như thế này là điều rất tốt.”

Cô Dung (Don) Trần làm việc tại Học Khu Garden Grove đã 12 năm, nói với Viễn Đông, “Nói chung, tôi thấy rất hãnh diện khi các em học sinh Việt Nam mình biết tự hào về văn hóa của dân tộc mình, mấy em mặc áo dài và có những sinh hoạt vui tươi thế này nó tạo cho môi trường tốt và để chia sẻ nét đẹp văn hóa của mình với các bạn thuộc sắc dân khác, đó cũng là điều hãnh diện cho mấy em.”

Ông Ngô Trí, một phụ huynh học sinh, tâm sự với Viễn Đông, “Tôi có ba cháu, một cháu lúc trước học ở đây bây giờ tốt nghiệp ở UCI còn một em đang học lớp 10, học tiếng Việt 3 với cô Kimo Đào là em Tina Ngô. La Quinta High School là môi trường rất tốt cho các em học sinh. Trường này có rất đông học sinh gốc Việt. Nói chung, tôi rất tự hào và hãnh diện khi trường tổ chức cho các em như thế này để các em nhớ được cái phong tục, tập quán tốt đẹp của cha ông mình.”

Một phụ huynh không muốn nói tên, bà ngắm các tà áo dài người Mỹ, người Việt đang mặc và chia sẻ ý nghĩ của bà với Viễn Đông, “Tôi thuộc thế hệ lớn tuổi rồi, hôm nay tôi rất hãnh diện thấy các thầy, cô giáo người ngoại quốc thích thú mặc áo dài Việt Nam, và tôi cũng mừng, không biết ai chỉ cho các thầy, cô giáo may áo dài ở đâu đẹp quá.

“Với tôi, áo dài là phải có hai tay dài đến sát bàn tay, tà áo dài phải xuống khỏi đầu gối, gần chạm bàn chân thì mới là áo dài, người ta thường nói vẻ đẹp của áo dài là tha thướt, chứ nhiều người mặc áo dài mà hai tay cụt gần đến nách, tà áo dài chỉ đến đầu gối thì dưới mắt tôi, đó không phải là áo dài thuần túy Việt Nam, mà gọi theo cái ông gì đó ở trong phim Số Đỏ bảo đó là áo ỡm ờ.”

Buổi sinh họat diễn ra tại sân trường thật ồn ào, náo nhiệt với tất cả thầy, cô giáo, học sinh và phụ huynh. Sau lời chào mừng của cô Kimo Đào, đoàn Lân tiến vào giữa sân múa Lân với tiếng trống rộn ràng, các em vừa múa được vài phút thì các thầy, cô giáo, phụ huynh và một số học sinh túa ra cho Lân ăn tiền. Chưa thấy chỗ nào các em múa Lân được cho ăn tiền nhiều như tại trường La Quinta hôm nay.

Sau màn múa lân, tiết mục được các thầy cô giáo tán thưởng nhất là màn múa nón do các em nữ sinh biểu diễn. Trước khi thi áo dài, cô Kimo Đào mời tất cả các thầy, cô giáo và phụ huynh, học sinh lên sân khấu chụp chung tấm ảnh kỷ niệm. Sau đó, là màn thi mặc áo dài, nhiều cô giáo Mỹ với thân hình thon gọn nên mặc áo dài rất đẹp, và các thầy giáo cũng mặc khăn đóng áo dài nhìn như các ông đồ của Việt Nam ngày xưa.

Các em học sinh đứng vòng xung quanh sân trường chấm điểm thật vui nhộn, hào hứng. Sau đó, các em chơi những trò chơi như đã trình bày ở phần trên, và buổi sinh hoạt mừng Tết kết thúc tốt đẹp với tà áo dài Việt Nam lên ngôi.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT