Người Việt Khắp Nơi

Sinh viên gốc Việt được trắng án trong vụ tấn công tình dục

Saturday, 07/02/2015 - 02:09:03

Bồi thẩm đoàn cũng bất đồng ý kiến với nhau, với 8 phiếu thuận và 4 phiếu chống, về một cáo buộc có thể nhẹ hơn về tội hành hung đơn giản. Điều này khiến chobà Jacqueline Duffy, chánh án Toà Thượng Thẩm, tuyên bố hủy bỏ việc xét xử về cáo buộc này.


SAN LUIS OBISPO, Trung California - Một nam sinh viên của trường đại học kỹ thuật California Polytechnic State University (Cal Poly) bị buộc tội tấn công tình dục, nay đã được trắng án. Vào chiều thứ Tư vừa qua, Toà Thượng Thẩm San Luis Obispo phán quyết tha bổng Frank Nguyễn, sau một ngày bồi thẩm đoàn thảo luận cân nhắc.
Frank năm nay 21 tuổi, cư ngụ tại San Luis Obispo. Trong cuộc xét xử kéo dài bảy ngày, bồi thẩm đoàn tìm thấy quá ít bằng chứng và lại có quá nhiều điều đáng nghi ngờ, để buộc cho anh tội hành hung và xâm nhập tình dục bằng một vật lạ. Sự việc xảy ra hôm 23 tháng Ba năm ngoái, liên quan đến một nữ sinh viên.
Bồi thẩm đoàn cũng bất đồng ý kiến với nhau, với 8 phiếu thuận và 4 phiếu chống, về một cáo buộc có thể nhẹ hơn về tội hành hung đơn giản. Điều này khiến chobà Jacqueline Duffy, chánh án Toà Thượng Thẩm, tuyên bố hủy bỏ việc xét xử về cáo buộc này.
Theo ghi nhận của báo Tribune News, Frank Nguyễn thở phào nhẹ nhõm, và mỉm cười với luật sư của mình là ông Patrick Fisher, khi tòa đọc bản án được. Mẹ và bạn bè của Frank ngồi phía sau đã ôm lấy anh và lau nước mắt khi biết anh được trắng án.
Sau khi bồi thẩm đoàn được miễn nhiệm, bà Alice Fisus, người được giữ vai trò trưởng bồi thẩm đoàn, nói rằng các bồi thẩm viên cảm thấy bản cáo trạng đã không cung cấp đủ bằng chứng trong vụ án này.
Bà Fisus nói, “Có rất nhiều mối nghi ngờ.” Rồi bà ôm Frank đang khóc khi anh rời phòng xử án.
Ngay sau khi phán quyết được đưa ra, phó biện lý Lee Cunningham viết trong một email rằng Biện Lý Cuộc Địa Hạt không dự định nộp cáo buộc thêm lần nữa, dựa trên vấn đề bồi thẩm đoàn không đạt được một phán quyết về việc Frank có tội hay vô tội, đối với cáo buộc nhẹ hơn về hành hung đơn giản.
Ông Cunningham viết, “Chúng tôi rất coi trọng trách nhiệm của chúng tôi, trong việc quyết định nộp những những trường hợp nào và đưa ra cho bồi thẩm đoàn xét xử. Và chúng tôi vẫn cam kết tìm công lý thay mặt cho các nạn nhân bị tấn công tình dục. Đó là những trường hợp rất khó khăn cho mọi người có liên quan.”
Trong suốt phiên tòa, phó biện lý Julie Antos nói rằng Frank Nguyễn đã gặp nạn nhân vào sáng sớm ngày 23 tháng Ba, tại căn nhà của cô trong khu chung cư Poly Canyon Village. Sau một bữa ăn khuya, cặp này ngồi xem một bộ phim trong phòng ngủ của cô. Tại đây Frank bị cáo buộc đè cô xuống và vuốt ve cô, sau khi cô bảo anh ta dừng lại, theo bà Antos lập luận.
Frank chỉ rời khỏi căn nhà ấy, sau khi cô gái bắt đầu lên cơn thở dốc, theo bà Antos cáo buộc.
Luật sư Fisher nhiều lần phản biện rằng cô gái ấy đã gặp Frank cách đó khoảng bốn tháng, thông qua các hội khác nhau ở trường Cal Poly. Cô ta đã nói dối về chuyện bảo Frank dừng lại, và chỉ tố cáo anh tấn công tình dục sau khi cô đã nói cho bạn trai cũ biết về vụ này.
Sau đó người bạn trai cũ cung cấp những câu trả lời khác biệt, khi anh ra làm chứng tại phiên tòa, về chuyện anh và người phụ nữ ấy có phải là đang hẹn hò với nhau hay không, trong thời gian xảy ra sự việc. Cuối cùng anh nói rằng gần đây họ đã chia tay.
Luật sư Fisher cũng lập luận rằng các viên chức cảnh sát điều tra đã quyết định về tội của Frank, trước khi bắt giữ anh tại nơi anh làm việc. Và sau đó họ làm cho anh bối rối với những câu hỏi nhanh và hung hăng, trong hai giờ đồng hồ.
Nếu bị kết án, Frank có thể phải đối diện với tám năm tù giam trong nhà tù tiểu bang, và bị đòi buộc phải ghi danh như là một người phạm tội tình dục.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT