Hoa Kỳ

Suýt bị mù vì lầm keo dán móng tay với thuốc nhỏ mắt

Wednesday, 21/04/2021 - 08:08:50

Vụ rắc rối sáng thứ Năm khi bà cầm lầm chai keo dán móng tay, nhưng tưởng là thuốc nhỏ mắt.


Vợ chồng bà Yacedrah Williams, hai lọ thuốc và kính áp tròng.

 

MICHIGAN – Một phụ nữ sống tại Michigan đã suýt bị mù lòa sau khi tưởng lầm chai keo dán móng tay là thuốc nhỏ mắt.

Bà Yacedrah Williams đã rất mừng vì không bị mất thị lực, sau vụ rắc rối vào sáng thứ Năm tuần trước, khi bà cầm lầm chai keo dán móng tay, nhưng tưởng là thuốc nhỏ mắt.

Vào khoảng 1 giờ sáng, bà Williams thức giấc và muốn tháo kính áp tròng ra khỏi mắt, nhưng mắt khi đó quá khô, nên bà lục tìm trong giỏ xách để lấy chai thuốc nhỏ mắt.

Do chưa tỉnh ngủ, bà Williams đã cầm lấy chai keo dán móng tay, vốn có kích thước tương tự chai thuốc nhỏ mắt. Bà nghiêng đầu về phía sau, và chỉ khi chất lỏng hình thành giọt nước và chuẩn bị rơi xuống, bà Williams mới nhận ra rằng màu sắc của “chai nhỏ mắt” là không đúng.

Tuy nhiên, mọi việc khi đó đã quá trễ.

“Giọt keo rơi xuống mắt tôi. Tôi cố lau đi, và keo khiến mắt tôi dính chặt,” Williams kể lại. “Tôi vội đi lấy nước lạnh rửa mắt và cố tách mi mắt ra, nhưng không được.”

Bà Williams sau đó vội gọi chồng, ông Derrick, thức dậy và gọi 911. Bác sĩ sau đó cho biết việc bà Williams rửa mắt ngay lập tức bằng nước lạnh là hành động đúng đắn, và chiếc kính áp tròng chưa kịp tháo của cô Williams đã giúp bà không bị mù.


Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT