Hoa Kỳ

Thanh niên bị tông chết sau cuộc đua Ông Già Nô En

Tuesday, 10/12/2013 - 10:21:26

Vào tối Chủ Nhật, một người đàn ông mặc một bộ đồ Ông Già Noel đang đi bộ trên xa lộ I-95, thì bị xe tông chết - một thảm kịch kết thúc một ngày vui nhộn.



Adam Herr (phải) với một người bạn trong cuộc đua Rock 'n' Roll Philadelphia Half Marathon.
mùa hè vừa qua. (Facebook)
 
PHILADELPHIA – Vào tối Chủ Nhật, một người đàn ông mặc một bộ đồ Ông Già Noel đang đi bộ trên xa lộ I-95, thì bị xe tông chết - một thảm kịch kết thúc một ngày vui nhộn.

Nạn nhân là anh Adam Herr, 24 tuổi. Anh đang đi bộ trên một xa lộ xuyên bang với nhiều xe chạy nhộn nhịp, ở vùng Fishtown của Philadelphia, thì một chiếc xe chạy qua đụng vào, làm thiệt mạng người thanh niên nguyên quán ở Lebanon, Pennsylvania.

Ông Dennis Herr, cha của nạn nhân, nói với báo Daily News rằng con trai của ông có mặt tại thành phố là để tham gia dịp vui hàng năm “Running of the Santas” vào hôm thứ Bảy, quy tụ hàng ngàn người mặc đồ Ông Già Noel cùng kéo nhau ra đường chạy đua để lạc quyên từ thiện.

Các giới chức cuộc đua không thể xác nhận rằng Adam Herr có tham gia. Nhưng khoảng 2,000 người đã ghi danh trên mạng để tham gia dịp vui này vào sáng thứ Bảy đều không phải cung cấp cho ban tổ chức cuộc chạy đua những thông tin dùng để liên lạc, theo một phát ngôn viên Running of the Santas cho biết.

Một người bạn nộp một bản báo cáo Adam mất tích, sau khi anh rời khỏi nhóm đi ăn tối cùng với anh sau cuộc đua, theo ông Dennis Herr cho biết.

Vẫn chưa rõ làm thế nào mà rốt cuộc Adam Herr lại đi trên xa lộ I-95 .

Anh bị đụng trên đường này vào khoảng 10 giờ rưỡi tối. Anh được đưa tới bệnh viện Hahnemann Hospital, nơi anh được xác nhận là đã chết khi đến nơi.

Một người đàn ông 27 tuổi, ở Philadelphia, và là người lái chiếc xe đụng Herr, đã bị buộc tội lái xe dưới ảnh hưởng của ma túy và tội giết người bằng xe hơi.

Cảnh sát cho biết khi họ đang hỏi Augustine Bangura về tai nạn, thì một cảnh sát viên ngửi thấy một mùi hăng của cần sa. Theo cảnh sát cho biết, sau khi Bangura không lọt được qua cuộc kiểm tra về rượu và thuốc mà họ thử tại chỗ, họ lấy máu của anh và sau đó buộc tội anh.

Ông Dennis Herr nói, “Chúng tôi vững đức tin và chúng tôi biết rằng tức giận sẽ không đem Adam về lại được.”

Công ty vận tải Uber, một trong những nhà tài trợ cuộc đua, đã cung cấp những chuyến taxi miễn phí cho những người tham gia.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT