Người Việt Khắp Nơi

Thành Phố Westminster Tưởng Niệm Biến Cố 9.11

Friday, 11/09/2015 - 12:30:10

Tiếp theo, Nghị viên Diana Lee Carey lên nói mấy lời, xin mọi người dành phút thinh lặng tưởng niệm các nạn nhân. Phó Thị Trưởng Contreras nhắc qua về biến cố 9.11

Bài THANH PHONG

WESTMINSTER - Vào lúc 10 giờ sáng Thứ Năm 10.9.2015 Thành Phố Westminster đã tổ chức buổi Tưởng Niệm Các Nạn Nhân trong biến cố ngày 11 tháng 9 năm 2001 trước kỳ đài bên cạnh Tượng Đài Chiến Sĩ Việt - Mỹ trong công viên Tự Do thuộc thành phố Westminster.

Thị Trưởng Tạ Đức Trí phát biểu trong lễ Tưởng Niệm (Thanh Phong/Viễn Đông)



Tham dự Lễ Tưởng Niệm có Thị Trưởng Tạ Đức Trí và phu nhân, Phó Thị Trưởng Sergie Contreras, hai Nghị viên Diana Lee Carey và Margie L. Rice, City Manager và các viên chức thành phố Westminster, Midway City, Cảnh Sát Trưởng Dan Schoonmaker và một số đông nhân viên Cảnh Sát Westminster cũng như viên chức và nhân viên Cứu Hỏa Orange County và Westminster. Ngoài ra, có ông Lý Vĩnh Phong đại diện Dân Biểu Liên Bang Alan Lowenthal, Địa hạt 47, đài SET/TV và hai nhật báo Viễn Đông, Việt Báo.
Mở đầu buổi tưởng niệm, mọi người hiện diện nghiêm chỉnh chào lá quốc kỳ Hoa Kỳ được toán hầu kỳ danh dự (Westminster Police Honor Guard) kéo lên đỉnh cột cờ, sau đó hạ xuống lưng chừng trong tư thế cờ rũ. Nghị viên Magie Rice hướng dẫn mọi người lập lại lời tuyên thệ trung thành với tổ quốc. Sau đó, quốc ca Hoa Kỳ được cô Shaun Miller, Giám Đốc Âm Nhạc của Greater Grace Church of Deliverance hát. Sau nghi thức chào cờ, Thị Trưởng Tạ Đức Trí phát biểu. Trước hết ông cảm tạ tất cả mọi người có mặt để cùng nhau tưởng niệm các nạn nhân và gia đình họ trong biến cố 11 tháng 9 năm 2001 cách nay 14 năm. Thị Trưởng Tạ Đức Trí nói rằng, thành phố Westminster sẽ luôn duy trì truyền thống này. Ông nhấn mạnh, “Các nạn nhân Hoa Kỳ có nguồn gốc từ nhiều chủng tộc khác nhau, niềm tin khác nhau. Tuy nhiên, thảm kịch 9.11 đã không làm chúng ta chống đối, chia rẽ nhau, trái lại đã giúp chúng ta lại gần nhau hơn. Đây chính là quốc gia được xây dựng trên nền tảng của tự do và bao dung, và chính điều đó đã giúp chúng ta thêm nghị lực bây giờ và mãi mãi. Buổi tưởng niệm hôm nay cũng như những năm qua và sẽ tưởng niệm trong những năm tới là thể hiện tinh thần Mỹ quốc, chúng ta luôn vinh danh và tri ân những anh hùng đã hy sinh cứu người, và luôn nhớ đến niềm đau của những gia đình mất người thân trong biến cố đau thương này.”
Thị Trưởng Tạ Đức Trí cũng nhắc nhở mọi người, khi chúng ta tưởng nhớ đến những nạn nhân của biến cố 9.11, chúng ta hãy hướng lòng về tương lai với niềm hy vọng, cùng nhau chung sức xây dựng một cộng đồng vững mạnh. Ông cũng nhắc đến chuyến viếng thăm thành phố Westminster mới đây của Đức Đạt Lai Lạt Ma đã đem lại cho ông niềm hứng khởi và trong buổi họp Hội Đồng Thành Phố vừa qua, ông đã đề xướng một Nghị Quyết quảng bá biểu hiện lòng tốt cho lẫn nhau và đã được HĐTP thông qua. Nghị Quyết kêu gọi người dân thành phố hãy đối xử tốt với nhau hầu làm cho thành phố Westminster trở nên một thành phố có cuộc sống vui tươi, lành mạnh trong khi làm việc và vui chơi. Xin Thượng Đế phù hộ cho các nạn nhân và gia đình họ cũng như cho toàn thể mọi người hiện diện.
Tiếp theo, Nghị viên Diana Lee Carey lên nói mấy lời, xin mọi người dành phút thinh lặng tưởng niệm các nạn nhân. Phó Thị Trưởng Contreras nhắc qua về biến cố 9.11
Sau cùng, cô Shaun Miller hát một nhạc phẩm buồn, tưởng nhớ hàng ngàn người đã tử nạn trong ngày 11 tháng 9 năm 2001. Mục Sư Rosie Wilkins thay mặt ban tổ chức cảm tạ mọi người và tuyên bố kết thúc buổi Tưởng Niệm.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT