Người Việt Khắp Nơi

Thêm tin về vụ ông VN lái xe tông chết người rồi bỏ chạy

Tuesday, 14/05/2013 - 11:23:25

“Khi đang ở Uptown Lounge, Chavez đã bị chuốc rượu say mèm do bạn bè và nhân viên quán bar. Mắt anh trợn tròng và anh té rớt xuống khỏi chiếc ghế đang ngồi.”

Ông Huỳnh Văn Lâu, anh Simon Chavez.


SANTA BARBARA, California – Ngay sau khi huấn luyện viên bóng chày Simon Chavez, 22 tuổi, bị xe đụng chết trên xa lộ 101, trong một tai nạn xảy ra hôm 15-1-2013, các thân nhân và bạn bè vẫn thắc mắc về nhiều chi tiết trong lúc họ thương tiếc sự ra đi đột ngột của Chavez.
Bốn tháng sau đó, mặc dù người đàn ông lái xe tông Chavez rồi bỏ chạy đã bị giam trong tù, bạn bè và gia đình của Chavez vẫn tiếp tục đối phó trước sự mất mát. Đầu tuần này có một hình ảnh khá rõ nét hơn về những gì xảy ra đêm hôm ấy sau khi nhà chức trách công bố bản báo cáo về những chất độc trong cơ thể của Chavez.
Theo bản báo cáo này, anh Chavez đã bắt đầu uống rượu với bạn bè tại một ngôi nhà của họ vào tối 15-1, để chúc mừng một người bạn sắp lên đường đi học. Sau đó họ tới nhà hàng Dargans Ailen Pub & Restaurant trước khi kết thúc tại Lounge Uptown. Bản báo cáo viết: “Khi đang ở Uptown Lounge, Chavez đã bị chuốc rượu say mèm do bạn bè và nhân viên quán bar. Mắt anh trợn tròng và anh té rớt xuống khỏi chiếc ghế đang ngồi.”
Một xe taxi đã được gọi tới chở Chavez về nhà sau nửa đêm, và xe đến đón anh lúc 12 giờ 25 sáng. Nhưng trên đường về nhà, Chavez đã bước ra khỏi taxi khi xe dừng lại ở góc đường De La Vina và Carillo. Người ta không rõ lý do tại sao anh rời xe tại địa điểm đó, nhưng bản báo cáo viết: “Không có dấu hiệu của tội phạm hoặc bất cứ điều gì khả nghi đã được ghi nhận."
Báo cáo viết tiếp là vào lúc 1 giờ 04, phòng 911 nhận được những cú điện thoại báo tin có một người đàn ông đi bộ dọc theo hai làn đường số 2 vàsố 3 ở hướng nam trên xa lộ 101. Mấy phút sau đó, Chavez bị tông chết. Tài xế lái xe đụng anh Chavez là ông Huỳnh Văn Lâu, 78 tuổi, cư ngụ ở Murietta, Khi ấy ông Lâu đang lái xe trở về nhà sau 13 tiếng đồng hồ ngồi tại sòng bài Casino Chumash. Chavez đã được xác định đã chết tại chỗ “vì chấn thương gây thiệt mạng,” theo bản báo cáo cho biết.
Tai nạn xảy ra ở phía nam của đường Carillo. Xét nghiệm không tìm thấy ma túy trong cơ thể Chavez, nhưng mức độ rượu trong máu của anh là 0.256.
Với sự trợ lực của những đoạn phim camera giám sát lấy từ các cơ sở thương mại và tư gia, cảnh sát điều tra nhiều ngày trước khi đến tận nhà ông Lâu ở Murietta, một thành phố trong nội địa Nam California và cách xa phố biển Santa Barbara gần 180 dặm về hướng đông nam với Los Angeles nằm ở giữa. Ông Lâu bị bắt sau khi ông và gia đình cố tình ngăn trở cuộc điều tra của cơ quan Tuần Tra Xa Lộ California (CHP). Các thân nhân bị tố cáo tội tìm cách che đậy sự việc ông dính líu trong tai nạn gây chết người. Trong tháng Ba ông nhận tội lái xe bỏ chạy sau khi gây tai nạn, và trong tháng 4 ông bị tuyên án một năm tù cộng ba năm tù treo.
Theo ghi nhận của nhật báo Santa Barbara Independent, trong tòa tuyên án, các thân nhân đã khiển trách ông Lâu về việc ông không dừng xe hoặc gọi số 911 để giúp nạn nhân.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT