Người Việt Khắp Nơi

Thiền Viện Sùng Nghiêm kỷ niệm 30 năm thành lập

Wednesday, 18/12/2019 - 07:29:04

Trưa Chủ Nhật, ngày 15 tháng 12, 2019 các thiền sinh cùng với một số thân hữu của Thiền Viện Sùng Nghiêm đã đến Thiền Viện

Đại diện các Thiền Sinh (bên phải) tặng hoa cho Ni Sư Chân Thiền và Ni Sư Chân Diệu. (Thanh Phong/Viễn Đông)

 

Bài THANH PHONG

GARDEN GROVE - Trưa Chủ Nhật, ngày 15 tháng 12, 2019 các thiền sinh cùng với một số thân hữu của Thiền Viện Sùng Nghiêm đã đến Thiền Viện chung hưởng ba niềm vui: Mừng Thiền Viện 30 tuổi, mừng ra mắt cuốn sách Bát Nhã Tâm Kinh Trực Chỉ Lý Giải Ngắn Gọn do Thiền Sư Chân Thiền trước tác, và mừng đạo hữu Thu Vân, một thiền sinh sau nhiều năm tu học nay thí phát quy y trở thành sư Chân Minh.
Thiền Viện Sùng Nghiêm được thành lập đầu tiên tại San Diego sau đó dời về địa chỉ 11561 Magnolia St, Garden Grove thuộc Orange County, Nam California nay vừa tròn 30 năm. Viện chủ Thiền Viện Sùng Nghiêm là Ni Sư Thích Nữ Chân Thiền, và người em đồng tu là Ni Sư Thích Nữ Chân Diệu. Ni Sư Chân Thiền được Thiền Sư Phillip Kapleau chọn làm đệ tử và truyền giảng Thiền Công Án.

Với kiến thức uyên bác và với “tâm từ bi,” Ni Sư Chân Thiền đã dành hết thời gian cho việc hoằng pháp độ sanh bằng việc nghiên cứu, viết nhiều cuốn sách và đã phổ biến như: Cùng Vầng Trăng Soi, Đóng Cửa Sáu Nẻo Luân Hồi, Tiếng Chuông Ngân, Chân Thật Nghĩa Bát Nhã Tâm Kinh, Tại Sao Không Mở Mắt Vãng Sanh, v.v.. Sáng tác hàng trăm bản nhạc Thiền qua những lời thơ và dòng nhạc nhẹ nhàng, êm dịu, thánh thót dễ đi vào lòng người.
Ni Sư Chân Thiền còn phổ biến Phật pháp kinh điển và các sinh hoạt của Thiền Viện qua chương trình phát hình mỗi tuần một lần trên TV suốt nhiều năm qua. Được sự tiếp tay của Sư em và một số thân hữu, Thiền Viện đã mở lớp dạy Việt ngữ, lớp Thiền trẻ em và đặc biệt lớp Thiền cho các thiền sinh người lớn; mỗi thiền sinh được gọi là một member của Thiền Viện mà hôm nay, một trong các thiền sinh là chị Thu Vân đã thí phát quy y để trở thành Sư Chân Minh, tiếp nối bước đường của sư phụ Chân Thiền và Chân Diệu.


Hai thế hệ Thiền Sinh được đào luyện tại Thiền Viện Sùng Nghiêm. (Thanh Phong/Viễn Đông)

 

Trong buổi sinh hoạt đặc biệt này sư em Chân Diệu xin phép Sư chị chỉ làm bữa cơm thanh đạm mời các thiền sinh và một số ít bạn bè thân quen tới chung vui. Nhưng khi buổi sinh hoạt bắt đầu, Ni Sư Chân Thiền mới biết, Sư em Chân Diệu và trưởng tràng Phước Đỗ muốn dành một bất ngờ cho mình bằng một buổi tổ chức khá trịnh trọng và đầy ý nghĩa.

Ngoài lời phát biểu cảm nghĩ về 30 năm nhìn lại Thiền Viện Sùng Nghiêm của trưởng tràng Phước Đỗ rất đầy đủ chi tiết nói về sáu khía cạnh của Thiền Viện: Đường lối tu tập; Thành tích hoạt động suốt 30 năm qua, về Độ tha; về Phổ nhạc thiền, in ấn sách về Phật pháp và về truyền thừa kế tục. Chỉ trong khía cạnh về đường lối tu tập, trưởng tràng Phước Đỗ đã chứng tỏ sự tu tập rất thấu đáo, xứng đáng được các thiền sinh chọn làm trưởng tràng. Sư Phụ Chân Thiền đã xác tín, “Tất cả những gì tôi muốn trình bày, anh Trưởng Tràng đã nói thay hết rồi.”
Ngoài những bó hoa, những lời tri ân chân thành của đại diện các thiền sinh; ngoài những gói quà được các thiền sinh trao tặng hai Ni Sư để bày tỏ lòng thâm tạ. Tuy nhiên có lẽ điều làm Ni Sư Viện Chủ, sư chị Thích Nữ Chân Thiền cảm động nhất, vui nhất, hài lòng nhất là được sư em Thích Nữ Chân Diệu thể hiện tình chị em ruột thịt, coi Sư Chị như người Mẹ, người Sư Phụ mà bấy lâu nay chưa ai từng nghe nói về Ni Sư Chân Thiền.
Sau khi tán dương ân đức sâu dầy của Sư chị Chân Thiền. Sư em Chân Diệu đề cập tới những ân đức cao quý của Sư chị qua các lãnh vực gia đình, bạn bè và các thiền sinh.


Ni Sư Thích Nữ Chân Thiền, Viện Chủ Thiền Viện Sùng Nghiêm. (Thanh Phong/Viễn Đông)

 

“Đối với gia đình, Sư chị là người con hiếu thảo nhất. Với các anh chị em và các cháu, Sư chị là tấm gương thương yêu, che chở, đùm bọc nên cháu nào cũng gọi Sư chị một cách thân mật là Mommy. Với bạn bè, Sư Chị luôn đối xử nồng nàn và tận tình giúp đỡ khi cần. Đối với các Thiền Sinh, Sư chị để tâm chăm sóc từng người một để giúp các thiền sinh thấy được Bổn Lai Diện Mục của mình và về phần Chấp Tác, Sư Chị dạy rất tỉ mỉ từng hạt bụi trở đi.

“Về Phật Pháp, Sư Chị đã dùng mọi phương tiện để giúp đỡ mọi người làm sao mở được Con Mắt Tâm. Riêng đối với em, thì khỏi nói. Suốt bao nhiêu năm trời từ vật chất đến tinh thần, Chị đã khổ công dạy dỗ, uốn nắn từng li, từng tí, luôn luôn theo sát từng cử chỉ, từng hành động, từng lời nói, ngay cả từng hơi thở. Chị cố gắng nhồi nhét cho đứa em đầy ngu muội, đầy Ego của mình đến nỗi chị đã làm nhiều bài hát để dạy dỗ chúng sinh cũng bắt nguồn từ đứa em tội lỗi này mà ra… Chị đã vạch ra những lỗi lầm, những tập khí xấu xa... để giúp đỡ, để chỉ bảo con đường ra khỏi mê mờ cho em, thì thay vì em nên cám ơn và biết ơn Chị, nhưng vì quá vô minh, nên đôi khi em còn oán trách chị. Cũng vì quá thương yêu, quá nhiệt tâm và quá sốt sắng, nên đôi khi Chị thường bị mang tiếng oan là quá khó khăn... Nhưng có biết đâu, đường lối Niêm Hoa Thị Chúng Trực Chỉ Thân/Tâm Bát Nhã là tự động Chân, Thiện, Mỹ cho nên phải được đào tạo tuyệt đối tỉ mỉ như thế mới phù hợp cả Lý lẫn Sự của Thân/Tâm Bát Nhã. Tóm lại, tất cả những gì em hiểu được về Đời cũng như về Đạo là đều do Sư chị đã khổ công đào tạo, giúp đỡ, dạy dỗ và uốn nắn. Với Tâm Trí Tuệ, Từ Bi sẵn có của Sư Chị, thật không lời nào, bút mực nào có thể tả xiết được sự thương yêu, kiên nhẫn và hy sinh bao la vượt bực của Sư Chị. Hôm nay, ngày trọng đại, ngày linh thiêng, em xin chân thành xám hối mọi tội lỗi đã gây ra từ trước tới nay, vì quá vô minh nên đã làm Sư Chị buồn! Xin Sư Chị tha tội cho em! Em xin cố gắng sửa đổi, đền đáp công ơn của Sư Chị trong muôn một, bằng cách giữ Công Phu Miên Mật, buông bỏ mọi Tập Khí, tiến tu không ngừng nghỉ để không phụ lòng mong mỏi của người Chị, người Mẹ, người Thầy kính yêu.”


Các Thiền Sinh đồng ca hai nhạc phẩm Tình Thương Chân Thật và Thí Phát Quy Y. (Thanh Phong/Viễn Đông)

 


Với những tình cảm được bày tỏ một cách chân thành như vậy, Ni Sư Chân Thiền quá xúc động không nói gì nhiều ngoài lời cám ơn người Sư em và tất cả các anh chị em thiền sinh cùng thân hữu qúy mến đã dành cảm tình nồng hậu cho mình. Sư Chân Minh cũng được mời lên nhận bó hoa do các thiền sinh trao tặng, và Sư Chân Minh cũng không quên bày tỏ lòng tri ân đến Sư Phụ Chân Thiền, Chân Diệu đã giúp Sư có ngày hôm nay.
Sau đó, Trưởng tràng mời Ni Sư Chân Thiền, Ni Sư Chân Diệu và Sư Chân Minh lên cắt chiếc bánh sinh nhật thứ 30 của Thiền Viện. Trong lúc đó, ca đoàn của Thiền Viện hát tặng Sư Phụ Chân Thiền hai nhạc phẩm Tình Thương Chân Thật và Thí Phát Quy Y. Và chương trình văn nghệ được mở đầu với nhạc phẩm Xin Đời Một Nụ Cười sáng tác của Nam Lộc do nhạc sĩ Nguyễn Phú Hùng trình bày. Sau đó các ca sĩ Kiều Loan, Diệu Mai, Mắt Nâu, Mỹ Nga, Nghiêm Toản, Phương Thảo, Đức Quỳnh, anh Hòa… tiếp tục chương trình cho đến 3 giờ 30 chiều mới kết thúc.

Các Thiền Sinh và thân hữu được khoản đãi bữa cơm chay rất ngon, mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thiền Viện Sùng Nghiêm. Mọi người đều cầu chúc hai Ni Sư Chân Thiền, Chân Diệu và Sư Chân Minh luôn được nhiều sức khỏe để tiếp tục con đường hoằng dương chánh pháp, phổ biến Phật pháp độ tha cho mọi người.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT