Thể Thao

Thứ bậc các đội hàng đầu châu Âu sau 24 trận ngày thứ Bảy

Saturday, 26/11/2016 - 08:16:51

Vào một ngày mưa tầm tã, Real Madrid đấu với đội hạng thứ 18 là Sporting Gijon, ấy vậy mà tí nữa thì "bỏ đời" !


Tiền đạo áo trắng Harry Kane của Tottenham tranh banh với Pedro của Chelsea trong trận Chelsea thắng Tottenham 2-1, trong ngày 26 tháng 11 ở sân Stamford Bridge của Chelsea tại London để Chelsea leo lên đầu bảng Premier League.

Alesander Kolorov của Manchester City tìm cách giữ banh trong khi Jeff Hendrich của đội Bunley đuổi sát theo sau trong trận M.C. thắng Burnley ngày 26 tháng 11 với tỷ số 2-1.

Divock Origi áo đỏ của Liverpool tranh banh với cầu thủ Billy Jones Sunderland trong trận Liverpool thắng Sunderland 2-0 ngày 26 tháng 11.

Cristiano Ronaldo ghi bàn thắng thứ 2 của mình trong trận Real Madrid thắng Sporting Gijon 2-1 tại sân Bernabeu của Real ngày 26 tháng 11.

 

Thứ bậc các đội hàng đầu châu Âu sau 24 trận ngày thứ Bảy

Bài THANH NGUYỄN

Trong khi các vòng loại hai giải UEFA Champions League và Europa League tạm ngưng, thì hai ngày cuối tuần các đội thuộc 5 nhóm câu lạc bộ bóng đá hàng đầu châu Âu lại tiếp tục đấu nội bô để nhắm giải vô địch vào cuối mùa bóng. Còn khá lâu, thế nhưng vào thời điểm gần giữa mùa bóng mà những đội nào kém đội trên mình từ 6 điểm trở lên là đã có thể mường tượng số phận mình trong năm sẽ ra làm sao. Bốn năm anh đầu bảng của mỗi nhóm câu lạc bộ hàng đầu 5 nước bên trời Âu thì lo tranh nhau để tối thiểu đứng hạng 4 khi dứt mùa bóng, còn 3 anh cuối mỗi nhóm câu lạc bộ gồm 20 đội thì lo sao leo lên khỏi 3 hạng cuối bảng để khỏi bị đẩy xuống nhóm câu lạc bộ bóng đá hạng dưới.

Trong ngày thứ Bảy 26/11 Premier League có 6 trận, Ligue 1 có 6 trận, Bundesliga 6 trận, Serie A 2 trận và La Liga 4 trận. Người ta chỉ để ý đến những trận có 5 anh đầu bảng của mỗi nước vì chỉ nội trong bốn năm anh đó thì mới có hy vọng đoạt giải vô địch trong năm.

Pháp, Đức, Ý, và Tây Ban Nha thì vẫn mấy anh quen mặt quen chân như Monaco, Nice, Paris Saint Germain, Rennes của Pháp, Leipzig, Bayern Munich, Eintracht Frankfurt của Đức, Juventus, AC Milan, Roma, Torino bên Ý và Real Madrid, Sevilla, Barcelona, Atletico Madrid bên Tây Ban Nha là vẫn tiếp tục tranh nhau ở trên cao. Riêng Anh thì vẫn hiện tượng đội giàu tiến lắm của với đội ngũ đắt giá nhất là Manchester United thì vẫn lóp ngóp dưới hạng 6 tuy huấn luyện viên Mourinho trong ngày thứ Bảy vẫn cứ mạnh dạn tuyên bố như để tự trấn an mình hơn ai khác là "Chúng tôi tuy đang đi sau thế nhưng mùa bóng nào đã kết thúc ?" Mùa bóng còn đấy nhưng M.U. hiện đứng hạng 6 với 19 điểm, chưa đấu trong ngày thứ Bảy mà chờ qua Chủ Nhật mới đấu với West Ham United là đội hiện đứng hạng 17. Chủ Nhật , với sai biệt về thứ hạng như vậy với West Ham thì chắc là M.U. thắng để có thêm 3 điểm, thế nhưng cái đám bên trên gồm Chelsea, Liverpool, Manchester City và Arsenal thì ai nấy đều có từ 25 đến 31 điểm, mà anh có 25 điểm là Arsenal thì cũng Chủ Nhật mới đấu với Bournemouth hạng 10; có phần gay go hơn M.U. đấu với West Ham thế nhưng ai nấy đều tin tưởng là Arsenal sẽ thắng để có tổng cộng 28 điểm. Có nghĩa là nếu cả M.U. lẫn Arsenal đều thắng thì M.U. sẽ có 22 điểm, còn Arsenal sẽ có 28 điểm. Khoan tính đến chuyện đuổi kịp đám Chelsea, Liverpool, Manchester City, nội cái việc đuổi cho kịp Arsenal thì Manchester United của ông Mou sẽ phải thắng cả 2 trận sắp tới nữa, và phải giả định là Arsenal sẽ thua cả hai trận sắp tới ! Bởi vậy mà ông Mou có lạc quan vào thời điểm này thì cũng chả một ai cản ông ta trong việc cứ tiếp tục lạc quan cho đến chừng nào hết còn lạc quan thì thôi !

Trong ngày thứ Bảy, bên Anh thì Manchester City thắng Burnley 2-1, Liverpool thắng Sunderland 2-0 và Chelsea thắng Tottenham 2-1; bởi vậy mà ai nấy thứ bậc ra sao vào cuối tuẩn rồi thì vẫn đứng yên đấy theo thứ tự trên dưới : Chelsea, Liverpool, Manchester City và Arsenal, tuy Arsenal chưa đấu trận thứ 13 như mấy anh bên trên. Cái đám bốn đội hàng đầu đó sẽ tranh nhau từng trận một vì chỉ chênh lệch nhau có mỗi 1 điểm như trướng hợp giữa Chelsea với hai anh bên dưới có cùng số điểm là 30 trong khi Chelsea có 31 điểm.

Bên Pháp thì Monaco thắng Marseille 4-0 trong khi Paris Saint Germain phải chờ qua Chủ Nhật mới đấu với Lyon cho nên tạm thời thì thứ bậc vẫn là Monaco, Nice, Paris Saint Germain và Rennes. Nếu PSG thắng Lyon trong ngày Chủ Nhật ( Lyon không phải "thứ thường" vì nó đứng hạng 7 ) thì PSG sẽ đồng điểm với Monaco và Nice. Tức là năm nay PSG dưới quyền ông người Tây Ban Nha Unai Emery có phần chật vật hơn những năm trước vì trước đây thì PSG đứng đầu bảng từ rất sớm và cứ tiếp tục giữ vững vị trí cho đến cuối mùa.

Anh đầu bảng của Bundesliga những năm trước đây vào thời điểm cỡ này là Bayern thì giờ này đây, dưới quyền ông người Ý Ancelotti, hiện đang đứng hạng nhì, dưới Leipzig, trên Eintracht Franfurt, và cả 3 đều đã đấu trận thứ 12.

Bên Ý, Juventus qua Chủ Nhật mới đấu nhưng thắng thua gì, ( mà chắc sẽ thắng vì đấu với Genoa hạng thứ 12 trong khi "Juve" dứng đầu bảng ), cũng vẫn yên ổn ở đầu bảng vì sai biệt về số điểm giữa nó với những đội dưới như AC Milan, Roma và Torino đều thuộc diện "có khoảng cách để bảo kê" !

Riêng nhóm La Liga trong hai ngày cuối tuần mới là chuyện lý thú.

Vào một ngày mưa tầm tã, Real Madrid đấu với đội hạng thứ 18 là Sporting Gijon, ấy vậy mà tí nữa thì "bỏ đời" ! Mà lại là đấu ở sân nhà của mình chứ nào phải ở sân người ! Khốn nỗi là Real Madrid trong ngày này không có Bale, không có Kroos, Casemiro vì cả ba đều bị thương khá nặng từ những trận tuần trước và trước nữa. Có được anh đội trưởng là Ramos mà ông HLV Zidane tin cậy thì lại không dám cho ra vì anh này trận tuần rồi bị cái thẻ vàng. Nếu hôm nay cho ra đấu rồi bị thêm cái thẻ vàng nữa là Chủ Nhật tuần tới sẽ bị cấm không được tham gia trận "Clasico" với đội Barcelona !

Dưới cơn mưa tầm tã, cậu Ronaldo ghi được 2 bàn thắng vào hiệp 1, trong đó có cú đá phạt đền. Qua hiệp 2, cả đội không những đa không làm được gì thêm mà lại còn bị Gijon nó gỡ 1 bàn, để đến cuối trận đấu thì suýt chết vì Gijon được hưởng cú phạt đền nhưng cầu thủ của nó đá quả banh lên khỏi sà ngang. Kết thúc trận đấu, ông Zidane tuyên bố là chỉ hài lòng được mỗi việc là có được thêm 3 điểm với tỷ số 2-1 để tiếp tục đứng đầu La Liga với 33 điểm.

Chủ Nhật 27/11 thì mới đến phiên Barcelona đấu với Real Sociedad ở sân người ta và Atletico Madrid đấu với Osasuna hạng 19 cũng ở sân người. Giới bình luận bóng đá bên TBN thì đã "xủ quẻ", tiên đoán Barcelona sẽ hòa với Real Sociedad còn Atletico Madrid sẽ thắng đội Osasuna. Atletico năm nay gặp vận đen, giờ này mà đang đứng hạng 6, trong khi Barcelona cũng chẳng khá gì hơn vì đứng hạng 3, dưới cả Sevilla. Atletico đấu với hạng thứ 19 mà không thắng nữa thì đúng là hết thời ! Còn sở dĩ người ta nghi là Barcelona không thắng nổi Real Sociedad vì xưa giờ cứ đem quân qua vùng xứ Basque đó là y như rằng không thua thì giỏi lắm là hòa. Để coi xem Barcelona kỳ này nhắm có xả xui được hay chưa.

Chỉ biết là Chủ Nhật tuần tới thì ai nấy khắp Âu châu và và các châu khác nữa sẽ nóng lòng chờ xem trận "Calsico" giữa Real Madrid với Barcelona. Kỳ này Real Madrid đấu với địch thủ "truyền kiếp" của nó thì đỡ run hơn những kỳ trước vì Real hiện gác Barcelona đến 7 điểm. Barcelona có thắng trận ngày 27 thì vẫn kém Real Madrid 4 điểm trong khi những năm trước, khi có trận Clasico thì Real lại kém Barcelona cũng từng ấy điểm trở lên !

Ngoài đấy ra thì có tin trong ngày là tòa án Tây Ban Nha sẽ tiếp tục xử vụ cha con nhà Neymar trốn xâu lậu thuế và phiá công tố viện đã yêu cầu tòa cho cậu Neymar vào tù hai năm !

 

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT