Thể Thao

Thứ hạng của 4 đội bóng hàng đầu Châu Âu sau hai ngày cuối tuần

Monday, 23/02/2015 - 06:11:13

Bên Tây Ban Nha. Và cũng dựa trên cơ sở thắng, thua hay hòa nói trên mà tình hình bên Tây Ban Nha mới thật là thú vị!

Chuyện đá banh


Bài THANH NGUYỄN

Giải UEFA Champions League vòng 16 đội đến ngày 24 tháng Hai sẽ tái tục với 2 trận giữa Barcelona (TBN) với Manchester City (Anh) bên Anh và Juventus (Ý) với Borussia Dortmund (Đức) bên Ý.
Giải UEFA Europa League thì vẫn đang tiếp diễn. Riêng tại mỗi nước thì chỉ trong hai ngày cuối tuần, 21 và 22, ngôi thứ trong chặng đường tranh nhau chức vô địch vào cuối mùa bóng đã có vài thay đổi đáng chú ý.

Benzema và Ronaldo (bên phải) của Real Madrid mỗi người làm bàn một trái trong trận thắng Elche 2-0 hôm Chủ Nhật. (Getty Images)



Bên Anh. Trong cùng một ngày thứ Bảy 21, đội Chelsea đang dẫn đầu bảng với 59 điểm thế nào mà lại để cho Burnley – một đội đứng sâu dưới bảng- gở hòa 1-1 nên mỗi bên đều được 1 điểm, và chỉ nâng phần của Chelsea lên tròn 60 điểm thay vì 62 nếu thắng gọn. HLV Mourinho của Chelsea hậm hực về cái bàn gỡ hòa ấy lắm, và còn hậm hực hơn nữa với trọng tài do phán quyết của ông này trên sân vào bốn thời điểm của trận đấu. Mourinho không dám nói thẳng ra vì mới đây đã bị hiệp hội bóng đá bên Anh phạt vạ vì cái tội cho rằng các trọng tài có cả một “chiến dịch” để tạo bất lợi cho đội Chelsea cho nên hôm thứ Bảy ông ta chỉ dám nói đủ để giới báo chí “hiểu” ra cái ý ông cho là trọng tài không công bằng. Ông ta bất mãn vì do hòa cho nên tổng số điểm vẫn chỉ lên được đến 60 trong khi Manchester City –đối thủ vẫn lẽo đẽo theo sau- đang từ 52 nhờ thắng gọn Newcastle với 5 bàn trắng cho nên nhích lên 55, tức là chỉ còn thua anh đầu bảng có 5 điểm.
Bên Pháp. Cái vụ thắng, hòa hay thua trong quá trình giao đấu với nhau - ở cả 4 nước nói đây thì đội nào cũng phải đấu đi đấu lại với nhau 2 lượt trong mỗi mùa bóng- nó quan trọng đối với ba anh hàng đầu ở chỗ là chỉ cần hòa với đội khác 1 trận là thấy vị thế của mình sút giảm chứ khoan nói gì đến chuyện thua. Cũng vì thế mà tuần qua đội Lyon bên Pháp đang đứng đầu bảng với 50 điểm mà do hòa với Lorient 2-2 cho nên tổng số điểm là 51, giúp cho Paris Saint Germains ngày 21 nhờ thắng Toulouse 3-1 mà đang từ 49 điểm (hạng nhì trong bảng) nhảy lên hàng đầu với 52 điểm! Tất nhiên giữa ba đội hàng đầu vẫn còn cả hơn chục trận nữa từ đây đến hết mùa bóng thế nhưng hòa hay thua trận nào là thấy vị trí của mình lung lay chừng đó.
Bên Đức. Nhưng nếu một đội mà giữ vững “tài thao lược” của mình từ đầu đến đuôi, chủ yếu là chỉ có từ hòa đến thắng không thôi thì cái thế của đội ấy hầu như không thay đổi tính cho đến giữa mùa bóng. Cụ thể như đội Bayern Munich bên Đức, ngày 21 lại vừa thắng đội Paderborn đến 6 bàn trắng cho nên với 55 điểm nơi hàng đầu thì khó lòng mà 2 đội bên đưới là VTL Wolfsburg và Borussia Monchengladbach với 44 và 38 điểm có hy vọng gì để đuổi kịp. Có thể dự trù khá vững vàng là Bayern năm nay lại tiếp tực giữ chức vô địch bên Đức liên tục qua năm thứ tư.
Bên Tây Ban Nha. Và cũng dựa trên cơ sở thắng, thua hay hòa nói trên mà tình hình bên Tây Ban Nha mới thật là thú vị!
Ngày 21 thì chuyện không lạ và chuyện lạ đã diễn ra ở TBN. Chuyện không mấy lạ là Atletico Madrid thắng Almeira 3 bàn trắng một cách tương đối dễ dàng. Có điều là với tổng số điểm sau trận đấu này là 53 trong khi Real Madrid là 57 (hàng đầu) và Barcelona là 56 (hạng nhì) thì từ hôm Atletico Madrid thua Celta De Vigo một cách bất ngờ vào tuần trước, thiên hạ bên TBN coi như năm nay Atletico sẽ mất chức vô địch trong nước.
Câu chuyện Barcelona .Và chuyện lạ xảy ra hôm 21 là Barcelona đón khách phương xa là Malaga từ tuốt bờ biển phía Đông Nam TBN lên tận Barcelona ở ven bờ biển Đông Bắc –1,600 km- để đấu tại sân nhà mình là “Camp Nou,” ấy thế mà vẫn thua 1 bàn trắng! Cơ sự là ở phút thứ 7 của hiệp 1, hậu vệ Alves của Barcelona khi thấy địch đang trờ tới để giành banh thì anh ta đá hơi nhẹ quả banh ngược về hướng thủ môn cho anh này bắt. Ngặt một cái là banh truyền không đủ dài cho nên cầu thủ biên Juanpi người Venzuela trong đội Malaga bèn thừa thế đuổi theo quả ban, bắt kịp và đưa thẳng về khung thành. Các hậu vệ của Barcelona hoảng hốt đuổi theo; thủ môn của Barcelona chạy ra tìm cách ngăn chận, nhưng Juanpi luồn lách giữa từng ấy đối thủ và đưa banh đến sát khung thành, sút vào trong tình trạng “vườn không nhà trống.” Sau đó thì Malaga cứ thế phòng thủ vững vàng, duy trì bàn thắng duy nhất đó cho đến hết trận đấu; kể cả những lần phản công, gây khó khăn không ít cho Barcelona. Mà chính Barcelona cũng giao đấu không xuất sắc như thường lệ. Ngay đến HLV Enrique của đội này sau trân đấu còn phải thừa nhận với báo chí, “Họ đá giỏi, và có khi chúng tôi thua thì cũng đáng.”
Mà bảng tính điểm bên TBN như nêu ở trên là chưa tính đến tình hình trận đấu giữa Real Madrid với Elche vào ngày Chủ Nhật 22 tháng Hai.
Thế rồi, rốt cuộc thì hôm Chủ Nhật 22 Real Madrid cũng đã thắng Elche 2 bàn trắng –công của Benzema và Ronaldo- tại sân nhà của đội này ở thành phố Elche ven bờ biển Đông Nam bên TBN.
Đội Elche thì không phải địch thủ của RM vì đứng hàng thứ 17 trong liên hội bóng đá TBN thuộc nhóm hàng đầu (primera division). Biết mình biết người như vậy cho nên Elche dàn quân theo hướng chủ về phòng thủ. Nhưng dàn trung và tiền đạo của RM vấn lọt vào được. Benzema làm bàn ở phút 56 của hiệp 2 trong cảnh hỗn quân hỗn quan trước khung thành Elche. Và Ronaldo từ một quả banh do trung đạo Isco truyền đi một cách xuất sắc đã đánh đầu một cú đẹp mắt vào lưới Elche ở phút 69. Và bảng xếp hạng của 3 đội hàng đầu TBN vào thời điểm này là: Real Madrid đứng đầu với 60 điểm, Barcelona hạng nhì với 56 và Atletico Madrid (đương kim vô địch TBN) hạng ba với 53 điểm.
Và các cuộc giao tranh vẫn sẽ tiếp tục. (tn)

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT