Người Việt Khắp Nơi

Tiệm Việt bị kẻ kỳ thị phá hoại, sau khi chủ tiệm chỉ trích thống đốc Texas

Monday, 15/03/2021 - 09:02:35

Vào sáng sớm Chủ Nhật vừa qua, có người đã xịt sơn đỏ để viết những chữ kỳ thị trên mặt kiếng và trên bàn ăn bên ngoài tiệm mì Noodle Tree của ông Mike Nguyễn ở thành phố San Antonio.


Những chữ kỳ thị viết bằng sơn trên kiếng và trên bàn ăn ngoài trời tại tiệm Noodle Tree sáng Chủ Nhật. (Mike Nguyen)

 

SAN ANTONIO - Vào sáng sớm Chủ Nhật vừa qua, có người đã xịt sơn đỏ để viết những chữ kỳ thị trên mặt kiếng và trên bàn ăn bên ngoài tiệm mì Noodle Tree của ông Mike Nguyễn ở thành phố San Antonio. Những chữ “kung flu” (cúm Tàu), “hope u die” (mong cho mày chết) và “go back 2 China” (hãy cút về Tàu) có thể thấy rõ từ ngoài đường UTSA Boulevard.

Theo tin của nhật báo San Antonio Current (sancurrent.com), sự phá hoại xảy ra sau khi ông Mike Nguyễn lên đài CNN trong tuần qua để bày tỏ ý kiến chống lệnh bãi bỏ đeo khẩu trang trên toàn Texas của Thống Đốc Greg Abbott. Chủ tiệm gốc Việt này nói trên đài CNN rằng ông đang bị kẹt giữa hai lằn đạn. Một mặt ông muốn mở cửa tiệm lại 100% để sinh sống, mặt khác ông cố tránh nhiễm dịch vì ông bị bệnh lymphoma (một dạng ung thư hạch bạch huyết cầu). Do đó ông cần yêu cầu thực khách phải mang khẩu trang khi vào tiệm.
Ngay sau khi xuất trên đài CNN thứ Tư tuần qua, ông bị nhiều người lên tiếng chỉ trích, mắng chửi trên các mạng xã hội.

Về vụ xịt sơn sáng Chủ Nhật, Mike Nguyễn nói với báo Current, “Khi những nhân viên bảo trì khu thương xá gởi hình cho tôi xem, lẽ đương nhiên ban đầu tôi rất nóng giận. Nhưng khi tôi có mặt tại chỗ và đứng xem tất cả những chữ ấy, tôi có thể cảm được sự thù ghét. Nó rất rõ ràng.”

Những bức hình phá hoại đã được đưa lên mạng Reddit và được chia sẻ bởi S.A. Foodie, một trang mạng có uy tín và ảnh hưởng trong vùng San Antonio. Nhiều người đã lên tiếng bênh vực ông Mike Nguyễn. Họ đã đặt mua những món mì khô, mì nước, bánh bao, và đậu hũ. Họ mua nhiều quá đến nỗi đến gần cuối ngày thì tiệm không còn gì để bán.

Trong thư email gởi cho báo Current ngày thứ Hai, Thị Trưởng Ron Nirenberg nói, “Sự thù ghét không được chứa chấp tại San Antonio, và chúng ta không thể quay lưng lại trước những ngôn từ kỳ thị được thể hiện ngày hôm qua bằng những chữ viết bậy đáng khinh bỉ tại tiệm ăn Noodle Tree.”


(S.A. Foodie Facebook)

Ông thị trưởng viết tiếp, “Tôi hoan nghênh những thân chủ và những người hàng xóm đã bày tỏ tình thương của cộng đồng chúng ta bằng cách bước ngay vào để giúp nhà hàng.”

Thị trưởng kêu gọi người dân San Antonio hãy cung cấp những thông tin liên quan đến vụ phá hoại đến sở cảnh sát SAPD. Ông nói, “Chúng ta phải làm việc với nhau để xóa sạch sự kỳ thị chủng tộc bất cứ lúc nào nó xuất hiện trong thành phố của chúng ta.”

Mike Nguyễn nói rằng sự ủng hộ tràn ngập của cộng đồng đã giúp cho ông được an ủi trước một biến cố quá đau lòng.

Một nữ thân chủ đã tình nguyện giúp ông Mike Nguyễn chùi sạch những bàn ghế mà ông mới đặt bên ngoài tiệm, trong lúc cô đợi thức ăn.

Ông nói, “Tên cô ấy là Leslie. Cô đã ghé tiệm để bày tỏ sự ủng hộ sau khi chúng tôi bị chỉ trích từ buổi xuất hiện trên CNN. Tôi đang ở ngoài mái hiên, tay bưng sô nước và cầm miếng chùi để lau dọn bàn cho cô ta có chỗ ngồi, thì cô hỏi tôi còn miếng chùi nào nữa không. Cô nói, Tôi có thời giờ để đợi thức ăn, xin cho tôi được giúp đỡ. Tôi rất biết ơn sự tử tế đó.”

Mike Nguyễn nói rằng ông đã đoán trước sự trả thù như vậy có thể xảy ra, khi ông mạnh dạn lên tiếng chống lại quyết định của Thống Đốc Abbott. Ông cũng nói thêm rằng trong cái rủi cũng có cái may. Các bạn và những chủ tiệm đã đến trong ngày Chủ Nhật để giúp ông lau sạch những chữ viết bậy và sự phá hoại chung quanh tiệm. Những bàn tay, cùi chõ dính dầu ăn và tinh thần hỗ trợ đã giúp cho tiệm không còn những chữ viết bậy.

Ông nói với báo Current, “Sơn của những người kỳ thị có lẽ là loại sơn rẻ tiền, thành thử chúng tôi đã có thể chùi sạch chỉ trong một buổi trưa.”


(S.A. Foodie Facebook)

Mike Nguyễn từng sống ở California trước khi dọn qua Texas mở tiệm ăn. Ông vừa là chủ nhân vừa là đầu bếp chính của Noodle Tree, một nhà hàng chuyên bán các món mì Nhật, Đại Hàn, Đài Loan, và Trung Hoa.

Tuần qua, sau khi lên đài CNN và bày tỏ ý kiến, Mike Nguyễn đã nhận được rất nhiều lời chỉ trích, mắng chửi, và thậm chí có những người còn đe dọa mạng sống của ông.

Ông nói với đài CNN về sự khó khăn mà những người thuộc giới tiểu thương như ông phải gánh chịu trong lúc nền kinh tế đang bị suy sụp và đồng thời phải đối phó với những quy định giữ an toàn để tránh bị nhiễm Covid-19.

Tuy bị chỉ trích dữ dội, Mike Nguyễn nói rằng ông sẵn sàng đối thoại với bất cứ ai không cùng quan điểm với ông.

Vào tháng Năm năm ngoái, ông Mike Nguyễn từng gây chú ý khắp thế giới khi ông quyết định đóng cửa tiệm, mặc dù Thống Đốc Abbott lúc đó đã cho phép các cơ sở kinh doanh được mở cửa lại cho dù còn quá sớm. Ông đã đóng tiệm mặc dù cần tiền và đang phải đối phó với bệnh ung thư lymphoma.

Noodle Tree nằm tại địa chỉ 7114 UTSA Boulevard. Mặc dù thống đốc cho phép mọi người không đeo khẩu trang ở nơi công cộng, Noodle Tree vẫn yêu cầu thực khách phải mang mặt nạ, và tiệm chỉ chứa khách ở mức độ 75%, thay vì 100%.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT