Thế Giới

Tìm được thi thể các thiếu nữ mất tích từ năm 1971

Tuesday, 15/04/2014 - 10:44:14

Hai thiếu nữ sống tại South Dakota, trên đường lái xe đi dự tiệc cuối năm ở trường học vào tháng 5 năm 1971, đã đi lạc ra khỏi con đường rải sỏi và lao xuống một dòng suối ngập nước. Thi thể và chiếc xe của các nạn nhân bị nhấn chìm trong bùn cho đến tận mùa thu vừa qua, khi một cơn hạn hán làm hạ mực nước 



Chiếc xe Studebaker chìm dưới lòng suối.
 
ELK POINT, South Dakota – Hai thiếu nữ sống tại South Dakota, trên đường lái xe đi dự tiệc cuối năm ở trường học vào tháng 5 năm 1971, đã đi lạc ra khỏi con đường rải sỏi và lao xuống một dòng suối ngập nước. Thi thể và chiếc xe của các nạn nhân bị nhấn chìm trong bùn cho đến tận mùa thu vừa qua, khi một cơn hạn hán làm hạ mực nước khiến chiếc xe Studebaker của họ xuất hiện trở lại.

Viên chức tiểu bang đã mở một cuộc họp báo hôm Thứ Ba, sau khi xác nhận rằng chiếc xe Studebaker đời 1960 được đào lên vào mùa Thu năm ngoái có chứa di thể của các nạn nhân Cheryl Miller và Pamella Jackson, cả hai đều 17 tuổi, và là cư dân vùng Vermillion.

Nhân viên điều tra đã công bố hàng chục bức ảnh chụp quần áo của các nạn nhân, một chiếc giỏ xách tay, và cả bằng lái xe của cô Miller. Các bạn học đã gặp 2 nạn nhân trước khi họ mất tích đều khẳng định cả hai người không hề uống rượu. Ngoài ra, các cuộc kiểm tra chiếc xe đều loại bỏ các giả thuyết khả nghi, vì động cơ chiếc xe vẫn đang hoạt động khi tai nạn xảy ra. Nhà chức trách đã coi sự việc này “hoàn toàn là một tai nạn xe.”

Một người câu cá đã gọi cảnh sát khi nhìn thấy bánh xe nhô lên khỏi đáy dòng suối. Vụ mất tích của 2 nữ sinh trường trung học Vermillion là một trong những vụ án lâu năm được ưu tiên điều tra của Sở Cảnh Sát South Dakota.

Một cuộc tìm kiếm diễn ra vào tháng 9 năm 2004 tại một nông trại ở Union County đã giúp phát hiện ra nhiều mẩu xương của một số phụ nữ khác, cùng quần áo, giỏ xách, nhiều bức ảnh, và các mẩu tin tức cắt ra từ báo chí. Khi đó, cảnh sát cho rằng, David Lykken, người sống tại nông trại vào năm 1971 và là bạn cùng lớp với 2 cô Miller và Jackson, chính là thủ phạm gây ra vụ mất tích của 2 cô gái này và 3 người khác. Lykken hiện đang bị giam với bản án 227 năm tù về tội bắt cóc và cưỡng hiếp.

Gia đình của 2 cô Miller và Jackson cũng tham dự buổi họp báo. Di thể của các nạn nhân sẽ được trao lại cho gia đình để an táng.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT