Hoa Kỳ

Tội phạm cưỡng hiếp bị bắt lại sau khi đào tẩu

Friday, 26/12/2014 - 08:56:24

Cảnh sát tiếp tục xét nhà và phát hiện Serapiglia đang trốn bên dưới một tấm nệm trong garage. Kẻ này đã nói ra nhiều tên giả trước khi chịu thú nhận danh tính thật của mình.

 Tội phạm Jospeh Serapiglia.

 

PALMDALE, California – Một tên tội phạm cưỡng hiếp đã cắt vòng dây GPS theo dõi ở chân hắn ta rồi bỏ trốn, nhưng sau đó đã bị cảnh sát bắt lại trong một ngôi nhà ở Antelope Valley vào sáng Thứ Tư. Joseph Serapiglia, 43 tuổi, bị bắt lúc 3:40 sáng trong một ngôi nhà ở khu nhà số 36000 đường Auburn Court tại thành phố Palmdale.
Cảnh sát đến ngôi nhà ở Palmdale sau khi nhận được báo động về một vụ trộm, và bắt gặp một người đàn ông là Adrian Madrigal, 40 tuổi. Madrigal nói với cảnh sát rằng ông ta quen với chủ nhà. Madrigal sau đó bị bắt vì đang dùng ma túy. Cảnh sát tiếp tục xét nhà và phát hiện Serapiglia đang trốn bên dưới một tấm nệm trong garage. Kẻ này đã nói ra nhiều tên giả trước khi chịu thú nhận danh tính thật của mình.
Serapiglia bị kết án 42 năm tù giam vào tháng 7 năm 1991, vì tội cưỡng hiếp và có ý định giết người. Hắn ta được thả tại San Fernando vào tháng 4 năm nay sau khi ngồi tù 23 năm. Khi đang tìm kiếm chỗ ở, Serapiglia ở tạm trong một phòng dành cho khách ở một nhà thờ gần Glendale một vài đêm trong tháng 10, và đã bị bắt vì tội vi phạm lệnh kiểm soát và tàng trữ ma túy. Serapiglia được thả hôm Thứ Năm trước và cố tình cắt bỏ vòng GPS ở chân ngay vào ngày Thứ Sáu kế tiếp.
Theo lời Madrigal, ông ta và Serapiglia quen nhau trong tù vào 1 năm trước, và đã đi xe lửa tới Palmdale. Madrigal đã mời Serapiglia ở tạm trong nhà 1 người quen của ông ta, và đã bị cảnh sát tìm tới sau khi hệ thống an ninh trong nhà báo động. Serapiglia hiện đang bị giam không cho đóng tiền tại ngoại.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT