Thể Thao

Trận Clasico: Barcelona thắng Real Madrid 2-1

Monday, 23/03/2015 - 07:55:22

Kỹ thuật giành banh của đôi bên đều ngang ngửa như nhau. Tốc độ cùng sự bén nhậy, linh hoạt của cầu thủ đôi bên đều ngang ngửa với nhau. Không có những sơ hở kiểu như của cầu thủ ở các đội kém vai vế hơn.

 Bàn thắng của Ronaldo ở phút 31 (Getty Images)

 

Trận Clasico: Barcelona thắng Real Madrid 2-1
bài THANH NGUYỄN

Không biết là đối với thế giới thì sao nhưng chắc chắn là khắp Âu Châu và cả Nam Mỹ thì người ta đã chờ đợi trận banh này từ hơn một tháng nay. Biệt danh “Clasico” của nó thì cũng đồng nghĩa với chữ “Classic” trong tiếng Anh hay “Classique” trong tiếng Pháp, tuy chỉ có một chữ “s,” tức là một cái gì đấy mang tính “cổ điển,” ngả theo nghĩa “truyền thống,” vì đây là trận Clasico thứ 230 từ năm 1929.

Một trong những cái video quảng cáo cho trận này bên Tây Ban Nha là cảnh trong một phòng nơi nhà bảo sanh với một đám trẻ sơ sinh nằm trong hàng chục cái giường nhỏ kê sát nhau. Đặc biệt có hai giường kê cạnh nhau, một đứa bé được phủ tấm khăn từ cổ trở xuống với phù hiệu đội Real Madrid, còn bên đứa kia thì là phù hiệu của Barcelona, với dòng chữ hiện trên màn hình là “Kình địch với nhau từ lúc ra đời.” Nói theo kiểu dân gian xứ mình thì “Clasico” thuộc loại “trận thư hùng truyền kiếp” thì có lẽ cũng không xa mấy với ý nghĩa đích thực của nó.

Trên báo chí thì người ta dự kiến trong trận này sẽ có khoảng 400 triệu người khắp thế giới theo rõi qua hệ thống truyền hình; chưa kể hệ thống truyền thanh. Phóng viên tường thuật trận đấu của kênh truyền hình “beIN Sports” thì nói là có khoảng 1 tỷ người trước các màn hình TV. (Một tỉ thì có khi hơi nhiều). Chỉ biết là chả mấy thuở có chuyện như hãng hàng không Thổ Nhĩ Kỳ hợp đồng với hệ thống truyền hình Mediapro để trực tiếp truyền hình trận đấu cho hành khách trên các chuyến bay xuyên Đại Tây Dương và Thái Bình dương ở độ cao 9,144 mét (30,000 feet).

Sân đấu Camp Nou ở Barcelona, xứ Catalan bên Tây Ban Nha, là sân bóng lớn nhất Âu Châu với trên 99,300 chỗ ngồi. Vậy thì ngày Chủ Nhật 22/3 có bao nhiêu chỗ là có bấy nhiêu người. Các “fans” của của Real Madrid thì đương nhiên không thể đông bằng hầu hết là fans của Barcelona, bởi thế mà nhìn lên khán đài, họ đã dàn dựng cho người mặc áo xanh dương xen kẽ với đám áo đỏ nâu và đám mặc áo vàng, là cộng hưởng màu cờ của xứ Barcelona và sắc phục của đội bóng xứ này. Đám mặc đồng phục màu trắng, màu áo của Real Madrid, thì ngồi riêng ra thành từng mảng trắng quanh bốn phía khán đài. Thời tiết khoảng 55 độ F; có dự báo mưa giông nhưng khi trận đấu bắt đầu thì mây đã kéo đi gần hết.

Đôi bên dàn quân theo đội hình y hệt như nhau: 4-4-3. Ba tiền đạo của Real Madrid là nhóm BBC gồm Bale, Benzema và Cristiano Ronaldo. Ba tiền đạo của Barca, được mệnh danh là “cái chĩa ba tử thần,” gồm Neymar, Suarez và Messi.

Khỏi cần phải nói, đôi bên đã nghiên cứu kỹ đấu pháp của nhau. Mà nói đến đối phương thì cũng có tí gì khá trớ trêu là họ đều có cầu thủ cùng chung lưng đấu cật trong đội tuyển quốc gia của Tây Ban Nha. Thủ môn Casillas, Ramos, Isco, Carvajal, Arbeloa v.v. của R.M. cũng như Iniesta, Pique, Xavi, Busquests, Pedro, Arbeloa v.v. đều cùng đấu chung cho đội tuyển quốc gia. Bởi thế mà khi còn tụ tập trong hầm để chuẩn bị kéo nhau ra sân thì –khác với những đội bóng của hai nước khác nhau- cầu thủ đôi bên chào hỏi, bắt tay bắt chân, ôm nhau rất thân thiết, chí tình! Cho dù ngoài kia trên bốn phía khán đài thì hiếm có chuyện các fans của đội này tiếp cận, chào hỏi nhau theo cái kiểu đó. Bọn họ không choảng nhau thì đã là phúc lớn cho trận đấu !

Nếu so với những trận vòng 16 để vào tứ kết của giải UEFA Champions League chẳng hạn; cứ so sánh với trận vừa rồi tại Camp Nou giữa Manchester City từ bên Anh qua để đấu lượt 2 với Barcelona thì chắc chắn là trận đó sôi nổi hơn trận Clasico ngày Chủ Nhật. Và lý do cũng tương đối dễ hiểu. Đôi bên, Real Madrid với Barcelona đều biết tài nghề của nhau cả. Nếu bên này có thắng bên kia thì thường khi cũng khó có thể xác quyết là vì bên thắng “giỏi hơn” bên thua. Thắng thua thường là có yếu tố hên xui may rủi can dự khá nhiều vào đấy. Trận thắng có hào hứng, sôi nổi chăng thì phần lớn là ở chỗ người xem dễ cảm thấy như thế vì đã mang sẵn tâm lý là đang xem trận thư hùng giữa hai đội banh thuộc hàng đầu thế giới. Thế nhưng trong thực tế thì đôi bên đều đấu đá với nhau tương đối thận trọng. Nội cách dàn quân theo đội hình 4-4-3 cũng đã nói lên điều đó .

Đôi bên đều, như đã nêu, nghiên cứu kỹ đấu pháp của nhau, cho nên Barcelona đề phòng sẵn những màn phản công chớp nhoáng mà xưa nay Real Madrid vẫn nổi tiếng. Ngược lại thì Real Madrid cũng đã tìm cách vô hiệu hóa kiểu đấu “tiki-taka” của Barcelona, bởi thế mà từ đầu đến hết trận trận đấu, chả có lúc nào một bên chiếm độc quyền giữ banh trong chân. Tấn công, co cụm lại để phòng ngự, phản công, đến lượt phe kia co cụm để phòng ngự. Đấy là hình ảnh chung của suốt 90 phút cộng thêm 3 của trận đấu. Và vai trò của nhóm tiền tạo BBC cũng như của nhóm “chĩa ba tử thần” quả là xứng đáng với sự kỳ vọng của mọi người.

Kỹ thuật giành banh của đôi bên đều ngang ngửa như nhau. Tốc độ cùng sự bén nhậy, linh hoạt của cầu thủ đôi bên đều ngang ngửa với nhau. Không có những sơ hở kiểu như của cầu thủ ở các đội kém vai vế hơn. Mức độ chuyền banh chính xác cũng ngang ngửa như nhau.

Dẫn đến các bàn thắng là những giây phút đột phá mà cứ bên nào gặp may một tí là làm bàn! Mà làm bàn thì phải có người sút và có vai trò của thủ môn. Nhìn chung thì thủ môn Casillas của Real Madrid không nhanh chân nhanh tay, không linh hoạt và “quyền biến” như thủ môn Bravo của Barcelona !

Phút 19. Banh trong sân Real Madrid. Từ một cú đá tự do (free kick) của Messi bên mé trái vùng cấm địa, hậu vệ Mathieu của Barcelona nhảy lên đánh đầu lọt lưới, làm bàn thắng cho Barcelona. Giới bình luận bóng đá thế nào cũng phê phán gay gắt mặt phòng ngự của R.M. ở bàn thua này !

Phút thứ 31. Banh trong chân trung phong Modric của Real Madrid hướng về phía khung thành Barca. Modric chuyền nhanh quả banh cho Benzema chạy trước trong cánh phải vùng cấm địa. Ronaldo chạy theo vào phía giữa. Benzema bắt được banh, đá cú giò lái ngang qua hướng Ronaldo. Ronaldo sút lọt lưới Barca; gỡ hòa cho Real Madrid. Báo chí Pháp thể nào cũng ca ngợi vai trò của Benzema ở bàn thắng này của R.M.

Hiệp 1 kết thúc sau đúng 45 phút.

Phút thứ 55 của hiệp 2. Banh đang trong phần sân của Barcelona. Từ mép phải sân đấu –nhìn về hướng khung thành Real Madrid – Neymar chuyền quả banh dài qua tuốt phía giữa phần sân R.M, nơi tiền đạo Suarez đang rình sẵn! Hai hậu vệ của R.M. đứng ngay đấy, kèm sát Suarez khi cậu này đưa banh về khung thành. Hai hậu vệ chạy song song với Suarez mà vẫn không làm ăn gì được với quả banh, cho dù đoạn sân cả ba cùng chạy là cả 15 mét chứ không ít. Thủ môn Casillas ngơ ngác, thẫn thờ chạy ra, Suarez sút về góc trái khung thành, Casillas không biết gì khác hơn làm nằm sóng soãi ra trên cỏ để lấy thân cản banh, nhưng quả banh lướt qua cách gót giày của Casillas chừng vài xăng-ti-mét và lọt lưới. Tỷ số giữa Barcelona với Real Madrid là 2-1.

 

Tiền đạo Suarez làm bàn thắng thứ nhì cho Barcelona ở phút 55 (Getty Images)

HLV Enrique của Barca đứng ngoài bìa sân vung hai cánh tay với nắm đấm lên trời. HLV Ancelotti của Real Madrid từ trong ghế ngồi đứng lên, giơ hai cánh tay lên rồi buông thõng, có lẽ thất vọng cũng như chán ngán với hai anh hậu vệ cũng như thủ môn của đội mình!

Hết 90 phút, trọng tài cho thêm 3 phút. Real Madrid cố gỡ nhưng không được vì bấy giờ thì Barcelona tìm đủ mọi cách để bảo vệ hai bàn thắng của mình.

Ngày 21, HLV Enrique của Barceloan nói với báo chí là trận Clasico “không quyết định” xem ai sẽ là vô địch năm nay của La Liga. Có thể là như vậy. Nhưng ông Ancelotti và cả cái đội Real Madrid đều biết là hôm trước Barcelona đứng đầu bảng nhưng chỉ hơn R.M. có một điểm. Còn hôm nay thì Barcelona đứng đầu bảng với 4 điểm gác anh hạng nhì. Đành là từ đây cho đến hết mùa bóng còn cả mười mấy trận nữa trong nhóm La Liga. Nhưng vấn đề là nếu Real Madrid có thắng 2 đội nào đấy để được thêm 6 điểm thì Barcelona cũng chả có dễ gì mà để thua hai đội liên tiếp!

Xem chừng năm nay Barcelona sẽ vừa đọat giải Copa del Rey vừa là vô địch bóng đá Tây Ban Nha!

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT