Thể Thao

Trận Liverpool với Norwich City: HLV Klopp bể cặp mắt kính.

Saturday, 23/01/2016 - 10:52:41

Phút thứ 55. Banh từ cánh phải trên phần sân Norwich bay vào hướng cấm địa, Henderson của Liverpool chạy vào trong cấm địa, đón banh và sút thẳng vào lưới, gỡ 2-3 cho đội mình.

Bài THANH NGUYỄN

Thứ Bảy 23/1, Premier League bên Anh có 8 trận, Ligue 1 bên Pháp có 1 trận, Bundesliga bên Đức có 6 trận, Serie A bên Ý có 1 trận và La Liga bên Tây Ban Nha có 2 trận.

Adam Lallana, cởi trần, người làm bàn thắng quyết định trong trận Liverpool thắng Norwich City 5-4, đang cùng đồng đội nhào lên ôm chầm lấy HLV Jurgen Klopp. (Getty Images)



Tám trận bên Anh có 3 trận đáng chú ý nhất là giữa Manchester City với West Ham United, giữa Manchester United với Southampton và trận giữa Liverpool vớ Norwich City. Cả hai đội ở thành phố Manchester là M.C. và M.U. đều không vui, nhất là M.U. tuy Manchester City ít ra còn đỡ khổ ở chỗ hòa 2-2 với West Ham trong khi Manchester United thua Southhampton 0-1.

M.U. thì bề nào vẫn đứng hạng 5 với 37 điểm cho nên có thắng chăng thì vẫn chưa leo lên được ở nhóm ba anh đầu bảng là Arsenal, Leicester và Manchester City với, tuần tự, 44, 44 và 43 điểm tuy Arsenal Chủ Nhật 24 mới đấu. Cạnh đó thì đội Liverpool của ông Jurgen Klopp đứng hạng 7 với 31 điểm trong khi Norwich đứng hạng 16 thì với trên 15 trận cho đến hết mùa bóng ông Klopp kỳ vọng sẽ đưa đội của mình thế nào chí ít cũng thuộc năm nhóm đầu bảng của Premier League.

Bên Pháp thì Ligue 1 chỉ có mỗi trận gữa anh đầu bảng là Paris Saint Germain với anh hạng 4 là Angers cho nên PSG thắng Angers 5-1 thì cũng chả mấy ai coi như chuyện đáng nói. Rồi Bundesliga bên Đức nếu như với một trận duy nhất trong ngày mà anh hạng hai là Borussia Dortmund, đội cũ của ông Klopp, có thắng anh hạng tư là Borussia Monchengladbach 3-1 thì cũng chả ai đến nỗi phải trố mắt ngạc nhiên.
Cũng như dưới Tây ban Nha mà Barcelona, hạng nhất, có thắng Malaga, hạng 12 với tỷ số 2-1 thì cũng vậy. Nói chung là bên Pháp, Đức và Tây Ban Nha thì chả có trận nào thực sự là hấp dẫn trừ phi là trận giữa ba anh hàng đầu với nhau, chứ còn anh hàng đầu mà đấu với những anh hạng 4 trở xuống thì chả cần tiên đoán tài ba gì cũng có thể biết ai sẽ thắng, ai sẽ thua. Bên Ý hôm nay thì trận duy nhất giữa Frosinone , hạng 18, đấu với Atalanta hạng 12 lại càng kém hào hứng hơn cả.

Trận Liverpool với Norwich City

Báo chí bên Anh trong mấy ngày tới đây sẽ không ngớt bình luận về hai trận của Premier League trong ngày giữa Manchester United với Southampton và trận giữa Liverpool với Norwich City.

Manchester United của ông HLV Van Gaal người Hòa Lan sau ngày đầu năm thắng hai trận, hòa một trận thì tưởng như đã xả xui được từ khi bước qua năm mới. Ông Van Gaal chưa chi đã hứng chí bàn tính chuyện đoạt giải vô địch Premier League năm nay và anh tiền đạo có lương lớn nhất xứ Anh là Wayne Rooney khi làm được bàn thắng ở mấy trận gần đây nhất sau cả mấy tháng trời “chân không” thì cũng đã ồn ào vung vít rất mực trên sân.

Nhưng hôm thứ Bảy, trong trận với Southampton mà cái đội với những cầu thủ đắt giá nhất nước Anh đó đã thua một bàn trắng thì cả thầy lẫn trò đều tiu ngỉu rút êm sau trận đấu; mà lại nhè đấu ở sân nhà của mình chứ đâu có phải khăn gói đi đâu xa!

Trong khi đó thì đội Liverpool đã phải khăn gói quả mướp từ Liverpool bên bờ biển Tây qua tuốt bờ biển Đông Nam với chặng đường bay trên 300 km để đấu với đội Norwich trước sự gầm thét của đám ủng hộ viên bầy gà nhà của người ta! Vất vả lắm! Sân Carrow Road Stadium của đội Norwich nhỏ hơn nhiều so với sân Anfield của đội Liverpool. Nó chỉ chứa được trên 27,000 người. Thời tiết trong ngày dự báo có tí mưa trong đêm nhưng khi trận đấu bắt đầu thì lại nắng ráo ngon lành cho đỡ lạnh ở mức 40 độ F, và bốn phía khán đài đều chật ních. HLV Klopp của Liverpool ăn mặc rất “kín cổng cao tường”, với cặp mục kỉnh xưa giờ vẫn không rời khỏi mắt. HLV Alex Neil của đội Norwich trông to con hơn ông Klopp nhưng so với đầu tóc xum xuê của ông Klopp thì đầu ông Neil nhẵn thín.

Vào trận một cái. Cầu thủ đôi bên chưa kịp nóng chân nóng cẳng thì ở phút thứ 18, từ một quả banh do Moreno của Liverpool chuyền xa từ cánh trái trên phần sân Norwich, cầu thủ Milner đón được banh,
chuyền tiếp cho cậu tiền đạo Roberto Firmino người Brazil 24 tuổi của Liverpool. Cậu này đón được banh nơi cánh trái cấm địa Norwich và sút chéo vào góc phải khung thành. Thủ môn Rudd của Norwich xoạc chân, xoài người trên cỏ để đỡ, banh chạm chân Rudd nhưng vẫn bay vào cột phải khung thành rồi văng vào lưới. Bao nhiêu gương mặt của đám gà nhà Norwich quanh sân đấu đều một phen thất sắc!
Phút thứ 20, banh lại trong cấm địa Norwich, Milner của Liverpool thế nào mà nhận được banh, đưa về hướng khung thành, chỉ có một hậu vệ của Norwich kèm theo. Thay vì sút ngay cho được việc thì Milner lại cố lừa banh vào gần hơn nữa cho nên bị tay kia đoạt mất bóng.

Phút thứ 29, banh trong cấm địa của Liverpool. Cả một rừng cầu thủ đôi bên nhốn nháo, banh từ trước khung thành bay ra ngoài vòng cấm địa rồi lại được một cầu thủ Norwich đá lại vào vị trí của Mbokani người gốc Zaire 30 tuổi của Norwich. Cậu này đón được banh nhưng bị kềm bởi hai cái áo đỏ của Liverpool cho nên cậu ta giải quyết theo kiểu “nhất chin nhì bù” là đá lui bằng gót chân để banh nó chạy đến đâu thì tính sau. Mà banh thì nó lại chạy thẳng vào khung thành trong khi thủ môn Mignolet thì cứ đinh ninh là tay kia nó phải xoay người lại thế nào đó rồi mới sút! HLV Neil của Norwich dang rộng hai cánh tay rồi vỗ tay mấy cái, nhoẻn miệng cười tuy không nhe răng! Cả sân đấu reo hò như sấm!
Phút thứ 41, banh trên cánh phải trong cấm địa Liverpool, thế nào mà Naismith của Norwich có banh trong chân nhưng chả một ai khác quấy rầy; anh ta sút chéo vào góc trái khung thành, Mignolet của Liverpool không kịp đỡ. Và thế là Norwich gác Liverpool 2-1 trước khi dứt hiệp 1.

Qua hiệp 2, phút thứ 54, banh trong cấm địa Liverpool. Naismith của Norwich lừa banh đến làn ranh cuối sân. Cậu Moreno của Liverpool đuổi theo, khoèo chân ngáng cẳng Naismith, cậu kia lảo đảo chưa ngã hẳn, Moreno xem chừng chưa chắc ăn bèn từ sau lưng người ta mà ủi mạnh khiến cậu kia ngã nhào xuống cỏ! Một màn vi phạm cực kỳ “tối dạ”, chả có ra làm sao hết, nhưng dẫn ngay đến cú penalty! Hoolahan của Norwicch đứng ra sút, Mignolet bay theo đúng hướng nhưng vẫn không chận được banh. Và thế là từ 2-1 trong hiệp 1, bây giờ Norwich gác Liverpool 3-1!

Phút thứ 55. Banh từ cánh phải trên phần sân Norwich bay vào hướng cấm địa, Henderson của Liverpool chạy vào trong cấm địa, đón banh và sút thẳng vào lưới, gỡ 2-3 cho đội mình.

Phút 63. Banh trên cánh trái của phần sân Norwich, cậu Lallana chuyền thẳng vào cấm địa, tiền đạo Firmino một mình nhận được banh trước khung thành, thủ môn Rudd chạy vội ra cản nhưng cậu kia khẩy nhẹ quả banh theo đường vòng cung vào lưới, gỡ hòa 3-3 cho Liverpool!

Phút 75. Như được “phép thêm sức”, đội ngũ Liverpool dồn hết năng lực để cố chiếm phần thắng. Thì giây phút đó đã đến khi từ quả banh bên cánh phải trên phần sân Norwich được đồng đội chuyền qua, xuất phát từ một động tác hớ hênh của cầu thủ Norwich, Milner phe Liverpool một mình trước khung thành chừng hơn 10 mét bèn cong chân sút thẳng vào lưới, nâng tỷ số lên 4-3 cho đội mình! HLV Neil của Norwich đứng ngoài bìa sân, vẻ mặt chán ngán, cầm lấy chai nước đưa lên miệng uống cho dỡ sôi sục trong lòng!

Dứt 90 phút của hiệp 2. Trọng trài cho thêm 5 phút phụ trội. Ông Klopp tiến đến trọng tài biên ven sân để thắc mắc theo cái ý “Chi mà thêm dữ vậy ?”. Cũng cái màn như thế này mà hôm trước trên sân San Paolo bên Ý, HLV Roberto Mancini của Inter Milan do khiếu nại vụ 5 phút phụ trội khi đội ông đang thằng đội Napoli 2-0 mà đến nỗi hai ông HLV xích mích với nhau, kẻ sau đó bị phạt 5,000 Euros, người bị đến 20,000!

Hình như ông Klopp có linh tính đúng bởi liền ngay đó, phút thứ 92 thì từ trên 25 mét trước khung thành Liverpool, tay Basoong của Norwich sút cú như trời giáng vào lưới Liverpool , gỡ hòa 4-4 cho đội mình! HLV Neil của Norwich đứng ngoài bìa sân, khoanh tay khẽ lắc đầu, chả biết ông ta nghĩ gì. Còn ông Klopp ngồi nơi ghế thì cũng khoanh tay nhưng bạnh hàm, nghiến răng trông thật cay đắng!

Tưởng rằng như vậy thì cũng đã xong xuôi mọi bề, ai dè vào phút thứ 94, banh lại quanh quẩn trước cấm địa Norwich; người đá, kẻ đánh đầu, qua lại thế nào mà đến chân cậu Lallana trước khung thành thì cậu này cong chân sút lọt lưới. Và thế là Liverpool thắng Norwich 5-4. Lallana cởi phăng áo, trời lạnh như vậy nhưng cậu ta cứ trần trùng trục mà chạy bay vào bìa sân. Ông Klopp cũng nhảy nhỏm ra khỏi ghế, chạy bay ra đón Lallana. Hai thầy trò ôm choàng lấy nhau. Đám cầu thủ áo đỏ từ ngoài sân chạy vào cũng theo nhau nhảy lên đều lên cổ ông Klopp, dính chùm với nhau. Ông Klopp bể tan cặp mắt kính!

Trọng tài thổi hồi còi kết thúc. Ông Neil nói, “Tôi thiệt tình chả còn biết nói làm sao nữa”! Ông Klopp phát biểu:” Thật ra thì đôi bên hòa nhau 4-4 là phải nhẽ nhất, thế nhưng tuần rồi chúng tôi thua Manchester United 0-1 một cách oan uổng thì nay coi như gỡ lại sự oan uổng đó vậy”!

Một trận banh có thể coi như hào hứng, sôi nổi, đầy bi-kịch-tính nhất trong mùa bóng 2015-16 bên Anh; ít ra cho đến giờ này!

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT