Hoa Kỳ

Trùm băng đảng VN bị chặt xác tại Thái Lan

Wednesday, 27/03/2013 - 12:10:46

Cuộc điều tra bắt đầu ngày thứ Tư 20-3-2013. Vào sáng sớm hôm đó, theo các tin địa phương, Hoàng Trọng Hùng bị đâm chết và bị chặt xác bỏ vào thùng rác giấu trong phòng tắm trong một căn chung cư gần khu chợ Pata Pinklao , thuộc quận Bang Phalat trong vùng thủ đô Bangkok .

BANGKOK - Trong mấy ngày qua dư luận tại Thái Lan đã bàn tán về việc một người Việt Nam bị đồng hương giết chết. Nạn nhân là Hoàng Trọng Hùng, 32 tuổi, một tay anh chị cầm đầu một băng đảng chuyên tống tiền những người Việt Nam sống bất hợp pháp tại Thái Lan. Cảnh sát đã bắt năm người, kể cả một nghi can đã thú nhận từng cầm dao đâm chết Hùng. Một người thứ sáu đang bị truy nã.

Cuộc điều tra bắt đầu ngày thứ Tư 20-3-2013. Vào sáng sớm hôm đó, theo các tin địa phương, Hoàng Trọng Hùng bị đâm chết và bị chặt xác bỏ vào thùng rác giấu trong phòng tắm trong một căn chung cư gần khu chợ Pata Pinklao , thuộc quận Bang Phalat trong vùng thủ đô Bangkok .
Cảnh sát cho biết nạn nhân cầm đầu một băng đảng hoạt động trong khu chợ Pata Pinklao . Nhóm này chuyên uy hiếp, tống tiền những người Việt đang làm việc bất hợp pháp ở Thái Lan. Trong cuộc tìm hiểu về hoạt động của Hoàng Trọng Hùng, báo chí địa phương, đặc biệt tờ Bangkok Post nghi ngờ nhóm của Hùng đã chi tiền hàng tháng cho cảnh sát để họ để làm ngơ trước hoạt động phi pháp của nhóm.
Theo Bangkok Post , Hùng hối lộ cảnh sát địa phương 500 baht (khoảng $17 Mỹ kim) cho mỗi người nhập cư lậu mà băng đảng này bóc lột.
Sau khi xảy ra án mạng, chính quyền yêu cầu cảnh sát tại thủ đô Bangkok phải thu thập thông tin về cộng đồng người Việt Nam nhập cư bất hợp pháp tại Thái Lan và hoạt động của họ. Cảnh sát Bangkok cũng phải điều tra tìm tất cả những nhân viên cảnh sát nào từng nhận tiền hối lộ của Hùng. Cảnh sát Bangkok phải báo cáo về kết quả cuộc điều tra cộng đồng người Việt Nam trong vòng một tháng.
Ngày 21-3, một ngày sau khi xảy ra án mạng, cảnh sát bắt được Trần Thị Nhung, 20 tuổi, người đứng tên thuê phòng chung cư mà cảnh sát tìm thấy xác bị chặt của Hùng. Nhung bị bắt tại trạm xe buýt nơi mà cô đã đến với ý định đón xe thoát ra khỏi Thái Lan để về Việt Nam.
Năm người khác có mặt trong khu chung cư và bị thâu hình trong máy video an ninh vào khoảng 5 giờ 30 sáng 20-3. Đó là thời điểm mà họ rời căn phòng có xác của nạn nhân ở bên trong. Nhờ hình video , cảnh sát bắt thêm bốn nghi can gồm Trần Thanh Lam, 23 tuổi, anh ruột của Nhung; Nguyễn Văn Thảo, 19 tuổi; Lê Văn Thắng, 29 tuổi; và Đặng Thị Thủy, 24 tuổi. Trong năm nghi can bị bắt thì Trần Thanh Lam nhận tội là người duy nhất cầm dao sát hại Hoàng Trọng Hùng. Về nghi can thứ sáu đang bị truy nã, cảnh sát chỉ cho biết người này tên là Minh.
Theo lời khai của Nhung, cô biết anh ruột Lam đã tiếp xúc với nhóm của Hùng. Cô không biết Lam đã giết Hùng. Cô nói với cảnh sát rằng băng của Hùng đã đánh đập nhiều đồng hương để yêu cầu họ phải đóng tiền bảo kê. Một số phụ nữ bị hiếp dâm.
Trong khi đó, sau khi bị cảnh sát bắt, Lam cho biết anh quyết định thanh toán Hùng để tự vệ vì anh bị Hùng yêu cầu phải nộp 50,000 baht ($1,700 Mỹ kim). Em gái Nhung của Lam cũng yêu cầu nộp một số tiền tương tự. Lam nói rằng nhóm của Hùng đã có khoảng 100 thành viên.
Theo cảnh sát, năm nghi can đã đến Thái Lan theo chiếu khán dành cho du khách. Họ đã ở lại Thái Lan để làm việc bất hợp pháp trong các tiệm ăn, nhà giữ xe. Cảnh sát nghi ngờ Lam không là thủ phạm duy nhất và đang tiếp tục điều tra thêm.
Không chỉ tìm hết các thủ phạm, nhà chức trách đang quan tâm đến ba vấn đề mà vụ án Hoàng Trọng Hùng này vừa cho thấy. Thứ nhất là người Việt Nam lợi dụng chiếu khán du lịch để sống ở Thái Lan bất hợp pháp. Thứ hai là nạn băng đảng tội ác Việt Nam hoạt động trên đất Thái. Và thứ ba là tình trạng cảnh sát Thái Lan nhận tiền hối lộ của băng đảng.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT